Đội tuyển Indonesia giấu bài trước đại chiến ở Mỹ Đình
Đội tuyển Indonesia chỉ khởi động nhẹ trong buổi tập trên sân Mỹ Đình trước trận gặp đội tuyển Việt Nam.
Chiều tối 25-3, đội tuyển Indonesia bước vào buổi tập chính thức trên sân Mỹ Đình với vỏn vẹn 22 cầu thủ. Cầu thủ ném biên lợi hại Pratama Arhan vắng mặt khi bị sốt và phải ở lại Jakarta. Vắng Pratama Arhan, đại diện xứ vạn đảo được bù đắp bằng sự trở lại của Asnawi Mangkualam sau án treo giò. Asnawi Mangkualam cũng sở hữu khả năng ném biên ưu việt, nhưng đá cánh phải.
Đội tuyển Indonesia sẽ không có sự phục vụ của Ivar Jenner, Marc Klok, Sandy Walsh vì bị ốm và thẻ phạt. Tuy nhiên, đội bóng xứ vạn đảo đã có thể trình làng 2 tân binh mới nhập tịch là Thom Haye và Ragnar Oratmangoen. Dù tổn thất lực lượng, nhưng huấn luyện viên Shi Tae-yong vẫn tự tin khẳng định: “Đây là thời điểm thích hợp để thắng đội tuyển Việt Nam”.
Theo ghi nhận của phóng viên, buổi tập của đội tuyển Indonesia trên sân Mỹ Đình diễn ra khá thoải mái. Đội khách dành nhiều thời gian để làm quen mặt sân, hội ý và rèn những bài về thể lực. Thầy trò ông Shin Tae-yong chỉ dành ít thời gian để tập chiến thuật nhằm tránh lộ bài.
Chia sẻ với chúng tôi, cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, có thể những thông tin về tình hình lực lượng của Indonesia chưa hẳn chính xác và phải chăng đại diện xứ vạn đảo đang giấu bài? Chưa biết thực hư ra sao, nhưng rõ là ở buổi tập trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Indonesia không muốn cánh phóng viên Việt Nam biết được những bài tập chiến thuật của họ.
Trận đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia diễn ra lúc 19 giờ ngày 26-3, tại lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước trận đấu then chốt, các cầu thủ Indonesia tỏ ra khá thoải mái, nhiều tuyển thủ không giấu được niềm vui trên gương mặt sau khi đã thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 ở lượt đi.