Trên mỗi hải trình đưa các đoàn công tác đến thăm quân và dân tại đặc khu Trường Sa cùng nhà giàn DK1, bên cạnh cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, còn có những người lính hậu cần thầm lặng phục vụ trong khoang bếp. Họ là người góp phần quan trọng vào sự thành công của mỗi chuyến đi.
Từ ngày 15 đến 21-5, Đoàn công tác số 5 Bộ Quốc phòng do Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và tổ chức nghiên cứu, học tập tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Sau hành trình hơn 1.000 hải lý từ ngày 14 đến 20-5, đoàn công tác số 17 đã hoàn thành chuyến thăm, làm việc tại đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 Ba Kè. Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang làm Trưởng đoàn.
Nhà giàn DK1 là tên gọi tắt của Cụm Dịch vụ kinh tế - khoa học kỹ thuật thuộc khu vực thềm lục địa phía Nam nước ta, cách đất liền khoảng 250-300 hải lý. Để đi thăm được hết các nhà giàn DK1, các chuyến tàu thường phải vượt hơn 1 ngàn hải lý từ đất liền (tương đương với khoảng 1,9 ngàn km).
Giữa mênh mông sóng nước, những nhà giàn DK1 hiện lên như các mái nhà đặc biệt giữa biển khơi. Ở nơi quanh năm chỉ có gió biển và tiếng sóng, người lính vẫn giữ một nhịp sống bình dị.
Hệ thống Nhà giàn DK1 đứng sừng sững như 'pháo đài thép' vững vàng qua bao mùa giông bão, trở thành những 'cột mốc sống' khẳng định chủ quyền của đất nước.
Trong khi hàng triệu người dân nghỉ lễ 30.4-1.5, ngoài khơi xa, những người lính trẻ ở Quần đảo Trường Sa và các Nhà giàn DK1 vẫn bám trụ giữa nắng gió, canh giữ biển trời Tổ quốc. Với họ, niềm vui lớn nhất là đất liền yên bình.
Chuyến công tác đầu tiên năm 2026 của Bộ Quốc phòng đến đặc khu Trường Sa và nhà giàn DK1 không chỉ để kiểm tra, nắm tình hình mà còn mang theo hơi ấm từ đất liền, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với lực lượng nơi đầu sóng. Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ vững vàng bám trụ, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 đã hoàn thành nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1 và ngư dân bám biển.
Sáng 12/3, khi những con tàu của Vùng 2 Hải quân vừa cập bến sau chuyến hải trình kéo dài nửa tháng thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm trên biển, thì trên đất liền không khí hướng đến ngày hội toàn dân cũng đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Những lá phiếu từ các nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển được chuyển về từ đại dương đã khẳng định quyền và trách nhiệm công dân của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần củng cố sự thống nhất ý chí, hành động từ đất liền đến biển đảo trong ngày hội lớn của đất nước.
Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân vừa hoàn thành việc tổ chức bỏ phiếu cho cán bộ, chiến sĩ tại các Nhà giàn DK1, lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè trong cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031.
Giữa trùng khơi thềm lục địa phía Nam, nơi những cột thép của hệ thống Nhà giàn DK1 hiên ngang trước sóng gió, có một 'mặt trận' thầm lặng nhưng bền bỉ suốt hơn ba thập niên qua: mặt trận bảo vệ môi trường biển. Ở đó, việc thu gom, phân loại và chở rác về bờ xử lý không chỉ là một quy định hành chính hay mệnh lệnh công tác, mà đã trở thành một nét đẹp văn hóa - một ý thức hệ ngấm sâu vào suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Giữa thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nơi những nhà giàn DK1 vững vàng, hiên ngang, cùng với những con tàu ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo; việc tổ chức các chuyến tàu vượt hàng nghìn hải lý, mang lá phiếu bầu cử đến với cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ bảo đảm quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân, mà còn thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với cử tri nơi đầu sóng ngọn gió.
Giữa trùng khơi, trên những con tàu và các nhà giàn DK1, cán bộ, chiến sĩ trẻ thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) đang âm thầm rèn luyện, cống hiến, vững vàng bản lĩnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Trong không khí Xuân Bính Ngọ tràn ngập khắp nơi, để góp phần vào mùa xuân ấm áp của người dân, ngoài khơi xa, những cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1, tàu trực thuộc Vùng 2 Hải quân cũng đang ngày đêm bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
HNN - Trong cái Tết thiêng liêng giữa biển trời Tổ quốc, có cả nước mắt và nụ cười. Đó là hòa quyện của xúc động, hạnh phúc, gửi trao và yêu thương vô bờ bến.