Có lần vợ chồng tôi đang 'tâm sự', dù đã đóng cửa phòng nhưng con vẫn hồn nhiên vào mượn đồ như không có ai khiến tôi ngượng chín mặt.
Đoạn clip nam sinh ngủ gật trong lớp khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười.
Đã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
Vì độc lập nên những bạn trẻ thường không thích, hoặc khó chia sẻ những nỗi niềm thầm kín của cá nhân mình. Có những bạn trẻ chọn cách chịu đựng một mình, những nỗi đau, những ẩn ức, những oan khiên và cả những thất vọng, tổn thương. Nỗi cô đơn là điều thường trực trong lòng họ…
Tôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
Từ những lần sốc tâm lý rồi cấm đoán chuyện yêu đương, không ít phụ huynh chuyển qua làm bạn cùng con để tâm sự, chia sẻ và giúp con định hướng đúng đắn hơn.
Kết nối với con đang ở tuổi dậy thì không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, cha mẹ có thể áp dụng những cách thức phù hợp để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con
Để đạt được ước mơ trở thành phi công, chàng trai này đã trả một cái giá quá đắt.
Các chuyên gia sức khỏe tâm thần và tâm lý cho rằng ở tuổi dậy thì, trẻ thường có những biến đổi tâm lý, sinh lý phức tạp, nhiều trẻ nổi loạn trong giai đoạn này. Tuy nhiên, cha mẹ cần chú ý để phân biệt sự bướng bỉnh do sinh lý lứa tuổi hay trẻ đang gặp vấn đề về tâm lý.
Theo Thạc sĩ Tiêu Minh Sơn, tạo môi trường gia đình yên ấm và ổn định là yếu tố quan trọng để giúp trẻ vượt qua tâm lý bất ổn.
Dù bận rộn, nữ diễn viên tuổi Thìn vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc Bảo Tiên giúp con gái lớn lên sống tình cảm, khéo léo trong ứng xử.
Để con cái phát triển tốt, cha mẹ cần phải chú ý tới những việc làm, hành động của mình.
Muốn 'làm bạn' với con, mẹ cần phải học một số cách để kết nối và gần gũi với trẻ hơn.
Cô ấy cầu xin tôi rất tha thiết và có vẻ giận, thậm chí cắt liên lạc, nếu tôi không đồng ý.
Tôi lớn tiếng mắng con riêng của chồng vài câu thì đã bị chồng mình giơ tay đòi tát.
Nuôi con dậy thì chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là với mẹ đơn thân. Quãng đường ấy thực sự là một hành trình vất vả với cả chị Hạnh và con gái.
Con gái tôi đang học lớp 8, nhưng thường xuyên trốn đi chơi khuya đến tận 11h đêm mới về, thậm chí còn thường xuyên lấy trộm tiền của bà, của mẹ đi mua quần áo, đồ ăn cho bạn bè.
Căn bệnh ung thư ập đến khi Hải Yến đang ở độ tuổi trăng rằm. Mọi ước mơ và tương lai của em đang dần khép lại.
Trong quá trình lớn lên, một số người không may có người mẹ thích kiểm soát, khiến cả cuộc đời của họ bị hủy hoại.
Tất cả tài sản, mẹ kế đã nhờ người họ hàng ở quê với đề nghị khoảng 10 năm sau khi bà mất sẽ bán đi để làm từ thiện. Lý do bà nói rõ là đã chăm sóc, lo toan cho bố con tôi ngần ấy năm và không có gì phải nuối tiếc.
Tôi sắp kết hôn với người chồng thứ hai, người mà trước đây là mối tình đầu của tôi. Nhưng khi tôi nói với con gái về đám cưới, con không phản đối nhưng nói sẽ về sống cùng bố đẻ nếu tôi lấy chồng mới.
Tôi chở các con về nhà với bố, dự định kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại. Nhưng nhìn tấm lưng đã còng xuống của bố, lòng tôi chợt nặng trĩu.
Tôi không có con, nên coi con riêng của chồng như con đẻ, muốn dạy dỗ, nuôi nấng con lên người, thế nhưng nhiều khi hễ quát mắng thì lại bị mọi người bàn tán, nói 'mẹ ghẻ, con chồng'.
'Trong tương lai chúng tôi muốn mua một mảnh đất ở Nga, xây nhà và tự thiết kế', Volo nói.
Cuốn sách 'Cong ăn cong - Thẳng ăn thẳng' viết dưới dạng nhật ký của một người mẹ đơn thân, kể về hai cậu con trai với những câu chuyện mà có lẽ hầu hết gia đình có con đến tuổi dậy thì hiện nay đều có thể gặp.
Thấy tôi sắp lấy chồng mới, chồng cũ liên tục nói xấu về tôi với con.
Năm 1939, thế giới chấn động với tin tức bé gái Lina Medina (5 tuổi) hạ sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Cô bé trở thành người mẹ trẻ nhất thế giới và cuộc sống em cũng bắt đầu đảo lộn từ đó.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại khoảnh khắc chứng kiến chồng ngoại tình, người vợ vẫn thấy ám ảnh.
Phiến đẩy cánh cổng vào sân. Ánh trăng chênh chếch chiếu rọi qua tán cây lộc vừng hắt xuống sân một khoảng sáng rộng. Ở nhà hai bố con phơi đống thóc to đùng này chắc cũng mệt lắm. Cũng may, con Khánh đã thi cử xong nên giúp bố được.
Jun Phạm vừa xót xa thông báo bố đẻ đột ngột qua đời ở tuổi 73 vào ngày 13/6.
Ở vào thế hệ 8x, tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì có được một người cha đặc biệt. Nó sẽ là một cái gì đó ảnh hưởng đến việc sau này tôi sẽ chọn ai đó lấy làm chồng, phải có nét gì phản phách bóng dáng của cha mình trong đó...
Gần một năm sống với bàn chân xoay ngược, Ánh ước có chân giả và khỏe mạnh trở lại đế đến trường cùng các bạn.
Tôi thực sự lo lắng và muốn cản con nên dừng mối tình này lại nhưng lại sợ con nói tôi can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của nó.