Beta
Siết chặt quản lý, xử lý nghiêm tình trạng đốt rơm rạ và phơi nông sản trên đường giao thông

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, sức khỏe và tính mạng của người dân trong mùa thu hoạch lúa Xuân, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 3426/UBND-VP3 ngày 25/5/2026 yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng đốt rơm rạ trái phép và chiếm dụng lòng, lề đường để phơi nông sản.

Phơi lúa trên đường – hành động nhỏ, hậu quả lớn

Vào vụ thu hoạch lúa, tình trạng người dân 'mượn' đường để làm sân phơi lại phổ biến ở tuyến đường của tỉnh Thanh Hóa... Dù thời gian diễn ra không dài nhưng hiểm họa, hậu quả của nó lại khôn lường. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh mới đây có nguyên nhân xuất phát từ việc người dân tận dụng mặt đường để làm sân phơi lại một lần nữa gióng lên cảnh báo nguy hiểm: 'phơi lúa trên đường - chuyển nhỏ, hậu quả lớn' .

Tái diễn tình trạng phơi lúa trên đường

Như Báo SGGP đã phản ánh, thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra do người dân chiếm dụng lòng, lề đường để phơi lúa. Do thiếu sân phơi, tình trạng này tiếp tục tái diễn tại nhiều địa phương.

Khi đường quê thành 'sân phơi' tử thần

Vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong tại Hà Tĩnh tại đoạn đường bị lấn chiếm để phơi thóc đang gây bàng hoàng dư luận. Từ bi kịch đau lòng ấy, hồi chuông cảnh báo lại vang lên về tình trạng phơi nông sản trên đường giao thông, thói quen nguy hiểm vẫn tái diễn mỗi mùa thu hoạch ở nhiều vùng quê. Đáng chú ý, hành vi này nếu gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự với mức án lên đến 10 năm tù.

Nhiều địa phương tăng cường xử lý tình trạng phơi lúa, rơm rạ lấn chiếm lòng đường

Tình trạng người dân phơi lúa, rơm rạ trên lòng, lề đường tại nhiều địa phương đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, buộc lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Bắt cóc bỏ đĩa

Chúng ta vẫn nói rất nhiều về ý thức khi tham gia giao thông, nhưng đôi khi chính những thói quen tưởng như vô hại ở làng quê lại trở thành mối đe dọa đối với tính mạng con người. Chuyện phơi lúa, phơi rơm trên đường là một ví dụ đau lòng như thế.

Nỗi lo mất an toàn giao thông từ những sân phơi nông sản tự phát

Mỗi vụ thu hoạch, cùng với không khí tất bật của ngày mùa là tình trạng người dân ở Thanh Hóa chiếm dụng lòng, lề đường để phơi lúa, rơm rạ và nông sản, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhức nhối chuyện phơi lúa trên đường

HNN - Tình trạng người dân phơi lúa trên các tuyến đường sau mỗi kỳ thu hoạch không còn là chuyện mới, nhưng những hệ lụy mà nó gây ra đối với trật tự, an toàn giao thông vẫn dai dẳng và đáng lo ngại.

Sân phơi 'tự phát': Tiện cho mình, nguy cho người

Tình trạng phơi nông sản lấn chiếm lòng đường tại Hà Tĩnh vẫn tái diễn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước thực trạng này, Công an các địa phương liên tục tuần tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý vi phạm.

Hà Tĩnh, Nghệ An: Phơi thóc tràn đường, nguy cơ tai nạn giao thông rình rập

Vào cao điểm mùa gặt, tình trạng phơi thóc, lúa, rơm rạ trên lòng đường tại Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Biến đường thành 'sân phơi': Lợi trước mắt, rủi ro khôn lường

Mỗi mùa thu hoạch lúa, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh lại trở thành 'sân phơi'. Việc phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi phương tiện qua lại ngày càng nhiều.

Hiểm họa phơi lúa dưới lòng đường

Việc người nông dân phơi lúa dưới lòng đường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tham gia giao thông, đặc biệt hơn là nhiều vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Kiên quyết xử lý tình trạng phơi lúa trên đường, đốt rơm rạ sau thu hoạch

HNN.VN - Ngày 23/4, UBND xã Phú Vang tổ chức triển khai kế hoạch ra quân xử lý tình trạng phơi lúa trên các tuyến đường giao thông và đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Đường giao thông biến thành 'sân phơi mùa vụ'

Vẫn biết bà con tranh thủ 'mượn tạm đường liên thôn, liên xã để phơi nông sản, nhưng làm rứa là vi phạm pháp luật đó Tư Nông dân ơi!