Trong nhịp bước rộn ràng của ngày hội tòng quân năm 2026, giai điệu 'Lá còn xanh như anh đang còn trẻ/ Lá trên cành như anh trong đoàn quân...' của nhạc sĩ Hoàng Việt như ngân vang, nối dài truyền thống bao đời của tuổi trẻ Thủ đô nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung.
Những ngày đầu tháng 3, hòa cùng không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân diễn ra trên khắp cả nước, xã Mỹ Hiệp rộn ràng tổ chức Ngày hội tòng quân năm 2026. Không chỉ là hoạt động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ, ngày hội còn là dịp khơi dậy truyền thống yêu nước, hun đúc ý chí và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân cả nước, sáng 6/3, tỉnh Điện Biên tổ chức tiễn công dân ưu tú của 45 xã, phường lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.
Hòa chung không khí sôi nổi trong Ngày hội tòng quân của các địa phương trong tỉnh, ngày 6/3, tại sân vận động xã Thuận Châu, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Thuận Châu long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; đại diện các đơn vị nhận quân và đông đảo bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn.
Sáng 5-3, TP Huế rộn ràng trong không khí ngày hội tòng quân. Tại 5 điểm giao nhận quân trên toàn địa bàn, lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức trang trọng, nhanh gọn và bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Hòa cùng cả nước, hôm nay (5/3), các địa phương trong tỉnh Cà Mau đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026, với không khí tưng bừng, nhộn nhịp như ngày hội lớn.
Rạng sáng 5-3, đúng vào ngày hội tòng quân của tỉnh Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Lọc, mẹ của thanh niên Nguyễn Huy Hiểu (tổ dân phố Minh Thiện, phường Nam Sầm Sơn) qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư phổi. Nỗi đau mất mẹ ập đến ngay trước giờ lên đường nhập ngũ. Nhưng giữa khoảnh khắc đau thương ấy, chàng trai trẻ vẫn giữ vững quyết tâm lo xong tang mẹ rồi sẽ vào đơn vị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biển đảo quê hương.
Với phương châm 'Tuyển người nào, chắc người đó', các địa phương đã triển khai đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...
Ngày 5-3, tỉnh Quảng Trị đã trang trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026. Từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn, sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, biểu ngữ hòa cùng dòng người tấp nập tiễn chân con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã góp phần làm nên không khí rộn ràng, háo hức của ngày hội tòng quân.
Sáng 5/3, trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, tỉnh An Giang tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 9 địa điểm trên địa bàn.
Sáng 5-3, tại điểm giao, nhận quân số 2 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 – Vũ Quang), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026 trong không khí trang trọng, phấn khởi của 'Ngày hội tòng quân'.
Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Sáng 5/3, trong không khí trang nghiêm và xúc động của ngày hội tòng quân, 740 thanh niên khu vực Quỳ Châu (Nghệ An) đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Mang theo niềm tin và kỳ vọng của gia đình, quê hương, các tân binh quyết tâm rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân ngũ.
Ngày 04/3/2026, hòa trong không khí hân hoan, rộn ràng của ngày hội tòng quân trên cả nước, tại TPHCM đã long trọng tổ chức nhiều điểm giao - nhận quân trên địa bàn năm 2026. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố (UBNDTP), ngày hội tòng quân năm nay được tổ chức trang trọng, an toàn, đúng quy định, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến, tiên phong bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác.