Cô gái Cần Thơ dựng khu vườn 1500m2 như cổ tích, khách đến 'mê quên lối về'

Ngôi nhà lá nhỏ và khu vườn 'triệu view' đẹp như cổ tích của cô gái Cần Thơ đang thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ, đến tham quan, chụp ảnh.

Buổi sáng đẹp trời, Nguyễn Thị Kim Ngân (25 tuổi, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ) dậy thật sớm, tự tay chăm sóc khu vườn rộng 1.500m2 với các loại hoa như: mười giờ, hồng, hướng dương, vạn thọ, sao nhái và các loại bắp cải, cải xanh, khổ qua, bầu, mướp... Khu vườn của cô gái này là điểm tham quan mới, thu hút khá đông du khách đến TP Cần Thơ trong thời gian gần đây.

Khu vườn "triệu view" của cô gái Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nguyễn Thị Kim Ngân đã có nhiều năm kinh doanh quần áo ở chợ Ô Môn và ăn nên làm ra từ công việc này. Song vốn thích khung cảnh yên bình của đồng quê, trồng rau, nuôi cá, Ngân luôn ấp ủ dự định sẽ xây dựng cho mình một khu vườn như “chốn thần tiên”.

Đầu năm 2023, tạm bàn giao việc quản lý kinh doanh cho nhân viên, Ngân dành 7-8 tiếng mỗi ngày làm việc ở vườn. Cô nhờ người quen phụ cuốc đất và thuê thợ vận chuyển gỗ, cọc làm hàng rào.

Giữa mảnh vườn, Ngân xây dựng ngôi nhà nhỏ lấy ý tưởng từ nhà của bà ngoại ngày xưa, kiểu những ngôi nhà lá nông thôn Nam Bộ, một gian, một chái, nhà bếp bên hông.

Ngôi nhà quê trong khu vườn của Ngân

Trước nhà được Ngân trồng đầy hoa

Kim Ngân kỳ công bài trí cho thật “chuẩn” nhà quê xưa, từ bộ vạc trước hàng ba, đến bộ ván ngựa trong nhà, bộ bàn tròn tiếp khách, bình trà con gà... và nhiều chi tiết khác, đều chỉn chu.

“Ngôi nhà này được em dựng nên bằng chính ký ức ngôi nhà mà em đã lớn lên hồi nhỏ. Bởi khi làm căn nhà này mang lại cho em nhiều cảm xúc lắm”, Kim Ngân chia sẻ.

Cô gái 25 tuổi đã cải tạo vườn nhà thành khu vườn đầy hoa lá với liếp cải bắp, cải xanh, giàn khổ qua, bầu, mướp xanh rờn, sai trái và những khóm hoa màu khoe sắc giữa vùng quê yên ả.

Tất cả đều được Ngân lên ý tưởng, bài trí và tự tay trồng nên. Chỉ những việc nặng nhọc như cất nhà, khuân vác, thợ hồ... cô mới nhờ cha mẹ và người thân. Ngân kể nhiều tháng liền, cô phải thức dậy từ 5h sáng và làm quần quật tới 10h đêm.

Trong vườn Ngân trồng hoa và rau cải

Ngân chia sẻ với du khách về khu vườn của mình

Chái bếp trong ngôi nhà nhỏ của Ngân

Dù công việc khá vất vả nhưng Ngân thấy vui và luôn có cảm hứng tươi mới khi khu vườn của mình từng bước hoàn thiện.

Bà Nguyễn Thị Huệ (mẹ Kim Ngân) tâm sự, khi nghe con gái trình bày ý tưởng cải tạo khu vườn, bà phân vân nhiều vì sợ ảnh hưởng công việc kinh doanh quần áo của con, lại sợ con cực, không quen việc nhà nông.

“Nhưng thấy được quyết tâm của con gái, nên gia đình tôi ủng hộ. Đặc biệt khi nhìn thấy khu vườn ngày một đẹp mắt, vợ chồng tôi rất vui và chung tay cùng con làm nên không gian này”, bà Huệ chia sẻ.

Du khách đến tham quan khu vườn của Ngân

Trong đợt Tết Giáp Thìn, nhiều gia đình đến vườn nhà Ngân chụp ảnh

Dịp Tết vừa qua, mỗi ngày khu vườn của Ngân đón cả trăm lượt khách đến tham quan, trong đó có nhiều du khách từ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Du khách đến, Ngân kiêm thêm công việc tiếp tân, phục vụ khách và cả chụp ảnh cho khách. Ngân thấy vui vì ý tưởng của mình được nhiều người đón nhận.

Anh Huỳnh Duy Tân dắt gia đình nhà vợ từ Sóc Trăng đến tham qua khu vườn của Ngân chia sẻ: “Tôi biết khu vườn này qua mạng xã hội và rất bất ngờ, thú vị khi trải nghiệm. Không gian không lớn nhưng rất đáng xem và đầm ấm”.

Khu vườn mơ ước của nhiều người.

Hiện, Kim Ngân sẽ cải tạo lại, trồng thêm nhiều rau, nuôi thêm cá, để có thể mở cửa phục vụ du khách vào dịp Lễ 30/4 với nhiều dịch vụ trải nghiệm mới mẻ hơn như tự chăm sóc, thu hoạch rau, tự đổ bánh xèo...

Ảnh: NVCC và Hoài Thanh

Hoài Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khu-vuon-1-500m2-dep-nhu-co-tich-cua-co-gai-can-tho-khach-den-me-quen-loi-ve-2252773.html