CLB Viettel sẽ giải mã ẩn số của AFC Champions League?

Việc cả CLB Viettel và Kaya cùng có lần đầu tham gia AFC Champions League mang tới cơ hội lớn cho đại diện Việt Nam có thắng lợi đầu tiên ở đấu trường châu lục.

Kaya FC từng được coi là ẩn số tại bảng đấu khi đại diện Philippines đánh bại Shanghai Port (Trung Quốc) ở vòng play-off. Dù vậy, sau loạt trận mở màn vòng bảng, sức mạnh của các đội bóng đã phần nào được thể hiện rõ ràng.

Kaya FC (áo vàng) không mạnh khi thất bại 1-4 trước BG Pathum ở lượt trận đầu tiên. Ảnh: AFC.

Kaya FC có thực sự mạnh?

Ở ngày ra quân, CLB Viettel có trận thua đáng tiếc trước đương kim vô địch Ulsan Hyundai còn Kaya FC thất bại 1-4 khi đối đầu chủ nhà BG Pathum. Đại diện Philippines còn mất Simone Rota khi trung vệ này nhận thẻ đỏ từ phút 49. Ngược lại, HLV Jurgen Gede có sự phục vụ lại của Nguyễn Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải.

Trước nhà đương kim vô địch AFC Champions League, CLB Viettel sử dụng đội hình với nhiều cầu thủ trẻ. Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Thắng và Nhâm Mạnh Dũng đều đã được trao cơ hội. Họ phần nào thể hiện năng lực khi gây nhiều khó khăn và thiếu chút nữa có điểm trước đại diện Đông Á.

Khi nhóm trụ cột trở lại, sức mạnh của CLB Viettel sẽ trở về đúng với giá trị thật. Theo logic thông thường, Kaya FC, đội bóng phải dự play-off, đương nhiên không thể sánh với sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Điều đó có nghĩa CLB Viettel đang nắm trong tay nhiều lợi thế.

Trả lời họp báo trước trận, HLV Gede cho biết đội bóng của ông đã phân tích và nhận thấy đối thủ có những áp lực tâm lý nhất định sau loạt trận đầu tiên. "Đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Cả hai đội đều chuẩn bị và kết quả sẽ có khi trận đấu kết thúc", thuyền trưởng CLB Viettel nói với sự tự tin.

Xét về chất lượng đội hình, Kaya FC được Transfermarkt định giá tổng đội hình 2,28 triệu euro. Trung vệ Carlyle Mitchell đắt giá nhất với 200.000 euro.

Trong khi đó, CLB Viettel được định giá lên tới 3,65 triệu euro, gấp 1,6 lần giá trị đối thủ. Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng và Venancio Caique được định giá tương đương trung vệ Carlyle. Còn Quế Ngọc Hải trị giá 300.000 euro, Bruno Matos 350.000 và Pedro Paolo lên tới 400.000, gấp đôi trung vệ đối thủ.

Những giá trị tham khảo một phần nói lên tương quan lực lượng giữa đôi bên ở trận đấu tối nay.

Dàn cầu thủ trẻ của CLB Viettel gây không ít khó khăn cho Ulsan Hyundai (trắng) ở trận đầu tiên. Ảnh: Viettel FC.

Viettel sẽ giành chiến thắng?

Tại giải năm nay, ba đội đứng thứ nhì có thành tích tốt hơn trong 5 bảng đấu ở mỗi khu vực sẽ giành quyền đi tiếp. Trong khi Ulsan Hyundai thậm chí còn là ứng viên vô địch thì cuộc cạnh tranh giữa ba đội còn lại được đánh giá thực chất chỉ là cuộc đua song mã giữa CLB Viettel và BG Pathum.

Nhìn vào chiến thắng của Kaya FC trước Shanghai Port, người ta có thể đánh giá cao đội bóng Philippines. Trên thực tế, đại diện Trung Quốc chỉ cử đội trẻ với thành phần chủ yếu là U19 tham dự. Ẩn số đến từ Philippines đã sớm được giải mã sau thất bại 1-4 trước BG Pathum.

HLV Gede tự tin khi nói về trận đấu: "Tôi nhìn thấy cơ hội cho CLB Viettel làm được điều gì đó. Và tôi đang mong chờ trận gặp Kaya FC. Chúng tôi có nhiều bài học sau trận gặp Ulsan Hyundai và chắc chắn sẽ có những thay đổi ở trận tới".

Những thay đổi mà HLV Gede nói đến có thể ở cả khâu nhân sự cũng như chiến thuật cho trận đấu khi Kaya FC không được đánh giá cao bằng đương kim vô địch Ulsan Hyundai. Ngọc Hải, Trọng Hoàng đã có thể trở lại. Cặp cầu thủ xứ Nghệ là nhân tố chủ chốt của CLB Viettel ở V.League và giữ tầm ảnh hưởng lớn trên sân. Đó cũng là một trong hai vấn đề khiến ông Gede lạc quan sau trận đấu hôm 26/6.

Lãnh đạo đội đương kim vô địch V.League từng khẳng định CLB Viettel không tham dự đấu trường châu Á cho có lệ. Họ đặt mục tiêu tối thiểu vượt qua vòng bảng. Để làm được điều này, thầy trò HLV Gede phải đánh bại đối thủ trước mắt Kaya FC. Hoàng Đức đánh giá trận đấu diễn ra lúc 21h tối nay có tính chất bản lề.

Tiền vệ sinh năm 1998 cũng tiết lộ đội bóng của anh đã chuẩn bị nhiều phương án tấn công và liên tục rèn rũa các mảng miếng tiếp cận khung thành đối phương. Dù không ai khẳng định trực tiếp mục tiêu 3 điểm, nhưng với những gì họ chia sẻ trước truyền thông cũng như cách Viettel thể hiện, có thể khẳng định đại diện Việt Nam muốn giành chiến thắng trận đấu này.

Hoàng Đức solo qua 4 cầu thủ Malaysia từ giữa sân Tiền vệ CLB Viettel để lại dấu ấn với pha đột phá và chuyền bóng thuận lợi cho Nguyễn Trọng Hoàng ở trận gặp Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đêm 11/6.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/clb-viettel-se-giai-ma-an-so-cua-afc-champions-league-post1232395.html