Chuyện chưa biết về người đóng thế của một số nhà lãnh đạo thế giới

Trong lịch sử, các nhà lãnh đạo thế giới đã dùng người đóng thế để đảm bảo an toàn và duy trì hình ảnh cần thiết cho chính họ. Ngoài bắt chước phong cách, kiểu nói chuyện, người đóng thế còn được phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống phiên bản thật hơn.

Đầu tiên phải kể đến Felix Dadaev - người đóng thế nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin. Felix Dadaev là một nhà ảo thuật, diễn viên, vũ công ba lê, nghệ sĩ tung hứng, nhiều tài năng nhưng bị thương trong Thế chiến II.

Quân đội đã thông báo với gia đình rằng Dadaev đã chết, nhưng việc cận kề cái chết mang lại cho ông cơ hội sống thứ hai, với tư cách là người đóng thế Joseph Stalin.

Khi đó, Dadaev mới 24 tuổi trong khi Stalin đã ngoài 60 tuổi. Bất chấp sự chênh lệch tuổi tác, Dadaev đã có một “nghiệp diễn” thành công nhờ trang điểm và nghiên cứu kỹ lưỡng về các đặc điểm của Stalin.

Dadaev cho biết, ông chủ yếu phải đứng thay Stalin và hiếm khi phải phát biểu hay đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ông thường xuyên bị đưa vào ô tô làm “mồi nhử” khi Stalin đi công tác.

Dadaev được cho chỉ là một trong 4 người đóng thế của Stalin và mặc dù phục vụ nhiều năm nhưng ông chỉ gặp trực tiếp nhà lãnh đạo duy nhất một lần.

Cũng trong Thế chiến II, Bernard Montgomery - Thống chế quân đội Anh đã phải dùng đến người đóng thế để đánh lừa quân Đức.

Năm 1944, quân Đồng minh lên kế hoạch giành lại Normandy của Pháp do Đức chiếm đóng. Đứng đầu chiến dịch này là tướng Bernard Montgomery với trí thông minh chiến lược, khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và tính cách tự tin độc đáo.

Quân Đức chủ quan vì thấy tướng Montgomery đang ở Gibraltar và Algeria. Thực chất, đây chỉ là nhân vật đóng thế Clifton James, một lính Anh có nét giống Tư lệnh Montgomery đến kinh ngạc. Trận Normandy sau đó thành công ngoài mong đợi.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cũng có bà Ella Slack là người thay mặt Nữ hoàng Elizabeth II tại các buổi diễn tập cho các sự kiện và nghi lễ trong khoảng 30 năm.

Điều này là do một lần, Nữ hoàng bị ánh nắng chiếu vào mắt sau một buổi lễ, các nhân viên của Hoàng gia nhận ra rằng Nữ hoàng cần có người đóng thế. Cùng thời gian đó, bà Slack đang làm cho BBC nên đã đề nghị ứng cử.

Với cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, việc sử dụng người đóng thế quen thuộc đến mức Chính phủ Mỹ tin rằng ông có từ 3-10 người như vậy.

Những “mồi nhử” của ông Hussein tạo cảm giác nhà lãnh đạo này xuất hiện ở khắp mọi nơi, vì thế giúp che giấu vị trí thực sự của nhà lãnh đạo này tốt hơn. CIA thậm chí còn có riêng một đơn vị phân tích xem đâu là người thật, người giả

Con trai của cựu Tổng thống Saddam Hussein còn có một người đóng thế suốt 4-5 năm tên là Latif Yahia. Sau này, Yahia đã viết hồi ký về những trải nghiệm của mình với tựa đề “Tôi là con trai của Saddam”.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Panama Manuel Noriega cũng phải sử dụng nhiều người đóng thế để trốn tránh sự truy lùng của nhà chức trách Mỹ

Ông Manuel Noriega được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ tuyển dụng từ những năm 1950 nhưng sau đó mối quan hệ với Mỹ ngày càng căng thẳng

Bị phế truất, ông Manuel Noriega cuối cùng bị bắt và bị kết án 40 năm tù vì buôn bán ma túy, lừa đảo và rửa tiền.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chuyen-chua-biet-ve-nguoi-dong-the-cua-mot-so-nha-lanh-dao-the-gioi-post556328.antd