Cầu siêu anh linh liệt sĩ ở nghĩa trang Đức Cơ

Sáng 6-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn Bộ binh 307 (Quân khu 5) phối hợp với UBND huyện Đức Cơ tổ chức lễ cầu siêu các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.

Quang cảnh lễ cầu siêu. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chương trình nhằm kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (7/1/1979-7/1/2024); hướng tới chào mừng 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và kỷ niệm 35 năm Ngày Quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, rút quân về nước (26/9/1989-26/9/2024).

Dự buổi lễ có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai; bà Rơ Com Sa Duyên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Thường trực Huyện ủy Đức Cơ; một số cựu cán bộ Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia cùng hơn 400 cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ.

Trong diễn văn khai mạc, Đại tá Vương Hữu Quyên-nguyên Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nguyên Chính ủy Cục hậu cần Quân khu 5 ôn lại lịch sử chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và giúp nước bạn thoát họa diệt chủng Pol Pot.

Từ trái sang: Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và bà Rơ Com Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong gần 4 năm chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Campuchia, cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã thể hiện rõ ý chí kiên cường, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng, vượt qua những thử thách cam go, hy sinh xương máu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Riêng Quân khu 5 có hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường Campuchia.

Đại tá Vương Hữu Quyên khẳng định: Đức Cơ là mảnh đất nghĩa tình sâu nặng, là phên dậu của Tổ quốc, nơi đã từng nuôi dưỡng, cưu mang, đùm bọc và tiễn đưa những đơn vị của Quân đội nhân dân dân Việt Nam nói chung, của Quân khu 5 nói riêng ra tiền tuyến và cũng là mảnh đất đầu tiên chào đón những người lính hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia trở về. Đặc biệt, nơi đây có Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ-nơi tiếp nhận, an táng, cải táng hài cốt và chăm sóc phần mộ các liệt sĩ của các đơn vị thuộc Mặt trận 579, Quân khu 5.

Các cựu lính tình nguyện Việt Nam tưởng niệm đồng đội. Ảnh: Hoàng Ngọc

“Hôm nay, các đồng đội đã từng chiến đấu, công tác trong đội hình Mặt trận 579 trên mọi miền đất nước tiến hành lễ tưởng niệm, cầu siêu và lễ tế anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ một cách trang nghiêm và trọng thể …Cùng với tinh thần tri ân, báo ân của Đạo Phật, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, tin tưởng rằng anh linh của những người đã mất sẽ vô cùng tự hào vì Tổ quốc mãi mãi ghi công và Nhân dân Việt Nam luôn tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, cầu nguyện cho thân nhân gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh được hạnh phúc, an vui trong một xã hội chan chứa tình người, một đất nước độc lập tự do…”-Đại tá Vương Hữu Quyên nhấn mạnh.

Quang cảnh lễ cầu siêu. Ảnh: Đức Thụy

Sau lễ cầu siêu và phần đọc văn tế liệt sĩ diễn ra hết sức trang nghiêm, xúc động, các cựu chiến binh đã cùng thắp hương tưởng niệm đồng đội nằm lại ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ. Theo thống kê, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, có khoảng 10.000 liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại khu vực biên giới và chiến trường Đông Bắc Campuchia. Trừ những trường hợp đã được di dời về các địa phương, hiện còn 1.650 liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, trong đó phần lớn chưa xác minh được tên tuổi.

Dưới đây là một số hình ảnh do P.V Báo Gia Lai ghi lại tại buổi lễ.

Nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn, cựu lính tình nguyện Việt Nam đọc văn tế anh linh các liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Một cựu chiến binh về thăm đồng đội. Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Cựu chiến binh Võ Công Hiệp (Phú Yên) đưa cháu nội Võ Trần Thanh Nhã đến thắp hương cho đồng đội. Ảnh: Hoàng Ngọc

Niềm vui ngày hội ngộ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cựu lính tình nguyện Việt Nam và cựu cán bộ Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia hội ngộ trong tình đoàn kết, hữu nghị. Ảnh: Phương Duyên

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-cau-sieu-liet-si-hy-sinh-trong-chien-tranh-bao-ve-bien-gioi-tay-nam-cua-to-quoc-post272397.html