Trong những ngày gần đây, bức tranh về FIFA World Cup 2026 đang dần hoàn thiện và đáng chú ý nhất là hai quốc gia nhỏ bé Curacao, Cape Verde đã viết nên câu chuyện kỳ diệu về hành trình tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Chỉ còn đúng 1 điểm nữa, Curacao sẽ tạo nên kỳ tích khi trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại World Cup 2026.
Trên bản đồ thế giới, Cape Verde chỉ là một chấm nhỏ giữa Đại Tây Dương, diện tích hơn 4.000km², dân số hơn 500.000 người và quy mô kinh tế đạt gần 2,8 tỷ USD (số liệu năm 2024). Nhưng mới đây, Cape Verde đã khiến thế giới bóng đá ngỡ ngàng khi chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026.
Bóng đá thế giới vừa có thêm một câu chuyện cổ tích mới và lần này, nhân vật chính là Cape Verde, quốc gia nhỏ bé giữa Đại Tây Dương, với dân số chưa tới 600.000 người.
Quốc đảo Cape Verde đang ngập tràn không khí lễ hội. Mọi người dân đều hạnh phúc ăn mừng tấm vé tới World Cup 2026, thành quả của hành trình dài nỗ lực để nâng cấp đội tuyển Quốc gia.
World Cup 2026 được mở rộng với 48 đội tuyển tham dự, biến giấc mơ thành hiện thực với nhiều tân binh như Uzbekistan hay Cape Verde
Trong thế giới bóng đá đầy rẫy những câu chuyện ly kỳ, hành trình tham dự World Cup của Roberto Lopes - hay còn được biết đến với biệt danh 'Pico' - là một trong những câu chuyện có thật nhưng nghe như cổ tích.
Sự trỗi dậy của Cape Verde ở vòng loại World Cup 2026 giống một câu chuyện cổ tích bóng đá được viết cho làng bóng đá kỳ lạ nhất thế giới.
Một bầu không khí lễ hội thực sự bùng nổ trên các con phố của thủ đô Praia vào rạng sáng 14/10, khi quốc đảo nhỏ bé Cape Verde chính thức giành vé dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
Danh sách các quốc gia đủ điều kiện tham dự World Cup 2026 đã xác định được hơn 20 đội tuyển, trong đó lịch sử gọi tên Cape Verde.
Bóng đá thế giới vừa ghi nhận một câu chuyện cổ tích: đội tuyển Cape Verde, quốc gia chỉ hơn nửa triệu dân, đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup 2026.
Bóng đá một lần nữa chứng minh không gì là không thể. Đội tuyển quốc gia Cape Verde đã viết nên trang sử vàng khi lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự World Cup 2026, sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini trên sân nhà, chính thức góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tuyển Cape Verde, quê mẹ của Ronaldo đánh bại Eswatini để có mặt ở World Cup 2026.