BTS bị 'tấn công' vì bài hát được phát trong chung kết EURO 2020

Khi ca khúc 'Butter' của BTS được tuyên bố sẽ được phát trong khuôn khổ chung kết EURO đã khiến nhóm bị nhiều dân mạng 'khủng bố'.

BTS "hứng đạn" khi bài hát "Butter" được người hâm mộ bình chọn để phát tại khuôn khổ chung kết EURO 2020

Mới đây, UEFA Euro 2020 đã phát động một cuộc bình chọn về những bài hát sẽ được phát trong các khuôn khổ vòng chung kết của EURO 2020 tại sân vận động Wembley. Bốn ca khúc “ứng cử viên” bao gồm “Butter” của BTS, "Kill My Mind” của Louis Tomlinson, “Bad Guy” của Billie Eilish và “Yeah” của Usher.

Cuộc bỏ phiếu trực tuyến kéo dài từ ngày 2 đến 6.7 trên Twitter chính thức của UEFA EURO 2020, thu hút hơn 4,5 triệu lượt bình chọn. Người hâm mộ trên khắp thế giới của BTS đã huy động nhau bình chọn. Với lượng fan hùng hậu, không quá bất ngờ khi cuộc bình chọn khép lại với chiến thắng thuộc về ca khúc “Butter”, với lượt bình chọn thắng áp đảo.

Lượng fan hùng hậu giúp BTS chiến thắng với số bình chọn áp đảo

Đáng chú ý, kết quả này đã nhận về những phản ứng dữ dội từ fan bóng đá, khiến BTS đã trở thành mục tiêu “tấn công” của nhiều dân mạng quốc tế vốn ghét Kpop. Hàng loạt bình luận tiêu cực đã nhắm vào nhóm, phàn nàn về kết quả bình chọn và cho rằng "Butter" không phù hợp với không khí EURO.

Theo Allkpop, nhiều người hâm mộ của nhóm nhạc One Direction thể hiện sự thất vọng và tức giận trước kết quả. Trên Twitter, nhiều bài viết cho rằng Louis Tomlinson cũng nhận được rất nhiều phiếu bầu và yêu cầu bài hát của BTS và Louis Tomlinson phải được phát tại sự kiện.

Nhiều bình luận phản ứng dữ dội về kết quả, thậm chí "tấn công" BTS bằng những từ ngữ mỉa mai, miệt thị

Chưa hết, nhiều người còn đổ vào instagram của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc để “khủng bố”, chửi bới và bày tỏ sự căm ghét với nhóm với những từ ngữ thiếu văn minh như "rác rưởi". Chưa hết, nhiều bình luận còn mỉa mai, miệt thị ngoại hình của các thành viên BTS.

Trước sự việc này, UEFA đã có cú “bẻ lái” khi tuyên bố sẽ phát 4 bài hát trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá Châu Âu 2020. Trong đó, giữ lại hai ca khúc ban đầu là "“Butter” và "Kill My Mind” của Louis Tomlinson, đồng thời thêm hai bài mới là "Adore you" (Harry Style) và "Blinding lights" (The Weeknd). Điều này khiến vòng bình chọn bỗng như một trò đùa để “câu view”.

UEFA chọn phương án phát 4 bài hát

Điều này khiến người hâm mộ của nhóm vô cùng tức giận. “Tôi tự hỏi, liệu họ có chơi cả 4 bài hát nếu BTS không giành được vị trí số 1 hay không?”, "Sao họ lại cực đoan như vậy", “Lại là phân biệt chủng tộc”, “Nếu có một cuộc thăm dò ở nơi khác, chúng tôi sẽ không khủng bố tài khoản mạng xã hội của các nghệ sĩ khác đâu”, “Chuyện ghét bỏ không quan trọng, BTS giữ vị trí số 1 trong vài tuần liên tiếp”…

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bts-bi-tan-cong-vi-bai-hat-duoc-phat-trong-chung-ket-euro-2020-d515259.html