Kỷ lục bất bại của Man City ở Ngoại hạng Anh đã dừng lại ở con số 32 sau trận thua Bournemouth tối qua. Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola tỏ ra khá bình thản.
Thử thách chông gai mà Pep Guardiola mường tượng trước màn đối đầu với Bournemouth đã thành hiện thực khi Man City lần đầu thất thủ tại Premier League.
William Saliba đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận Arsenal thua Bournemouth 0-2, đồng nghĩa với việc trung vệ người Pháp sẽ không được ra sân ở trận đấu tiếp theo tại Premier League do HLV Mikel Arteta quyết định sẽ không kháng cáo.
Trận thua Bournemouth 0-2 cuối tuần qua chỉ ra một vấn đề trong cách chơi của Arsenal mùa này: Thầy trò Mikel Arteta đang có dấu hiệu cơ bắp hóa lối chơi với những tình huống va chạm nhiều hơn kèm theo xác suất nhận thẻ đỏ cao hơn.
Arsenal chỉ cần nhận thêm một thẻ đỏ nữa để có thể đạt kỷ lục tệ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh và số liệu thống kê cho thấy họ khó giành chức vô địch với tần suất bị đuổi người như hiện tại.
Một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra tại Anfield khi hậu vệ Chelsea, Tosin Adarabioyo, chỉ nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Diogo Jota. Điều này đã làm dấy lên những câu hỏi về sự nhất quán trong các quyết định của trọng tài, đặc biệt khi so sánh với trường hợp của William Saliba ở trận đấu trước đó.
Cuối tuần qua, bóng đá Anh chứng kiến nhiều điều thú vị khi Liverpool đánh bại Chelsea và xây chắc ngôi đầu bảng. Man City vẫn bám đuổi với khoảng cách chỉ 1 điểm, trong khi Arsenal để vuột mất cơ hội khi để thua Bournemouth.
Chỉ phải làm khách trên sân của Bournemouth, đội có phong độ không tốt kể từ đầu mùa giải, vậy mà Arsenal lại thua 0-2.
Ngôi sao cũ Theo Walcott chỉ trích các cầu thủ Arsenal, cho rằng họ thi đấu như những người xa lạ trong thất bại trước Bournemouth, còn HLV Arteta tiết lộ chiếc thẻ đỏ của Saliba là nguyên nhân thua trận.
Arsenal đã nhận 3 thẻ đỏ tại Premier League mùa này. Sau thất bại 0-2 trước Bournemouth, tiền vệ Declan Rice cho rằng các cầu thủ Arsenal quá non nớt và cần phải ngay lập tức chấm dứt những sai lầm ngớ ngẩn.