Bệnh viện lớn nhất Gaza bị phá hủy

Các nhân viên của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc đã khảo sát khu phức hợp Bệnh viện Al Shifa bị phá hủy ở thành phố Gaza, miêu tả 'sự tàn phá giống như một 'nghĩa địa'.

Các nhân viên của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã chứng kiến một phòng cấp cứu bị phá hủy, bị lấp đầy mảnh vụn. Ông Jonathan Whittall, Phó trưởng Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) phụ trách các vùng lãnh thổ Palestine cho biết:

“Chúng tôi đang ở đây, nơi từng là Bệnh viện Shifa ở phía Bắc Gaza và thành phố Gaza. Bệnh viện phải luôn là nơi an toàn, là nơi được bảo vệ để chữa bệnh. Tuy nhiên, xung quanh tôi là sự tàn phá hoàn toàn. Shifa thực sự đã trở thành một nghĩa địa, vẫn còn những thi thể ở đây. Các tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn”.

Bệnh viện Al Shifa bị phá hủy ở thành phố Gaza. Ảnh: Reuters

Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Dải Gaza trước chiến tranh, là một trong số ít cơ sở chăm sóc y tế vẫn hoạt động một phần trước khi lực lượng Israel tiến hành cuộc đột kích kéo dài 2 tuần.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một phái đoàn của cơ quan này đã tiếp cận được Bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza hôm 5/4, sau khi lực lượng đặc biệt của Israel tiến hành cuộc đột kích kéo dài 2 tuần vào khu vực. Phái đoàn của WHO cho biết họ nhìn thấy ít nhất 5 xác chết tại khu phức hợp và phần lớn cơ sở y tế này đã bị phá hủy.

Trong một diễn biến liên quan, một bệnh viện ở phía Bắc Gaza đã nhận được một số thuốc và các vật tư cần thiết. Bệnh viện Kamal Adwan trở thành bệnh viện chính ở phía Bắc Gaza sau khi Israel phá hủy Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất Gaza.

Tiến sĩ Hussam Abu Safiya, Giám đốc Bệnh viện Kamal Adwan cho biết: “Sau khi Bệnh viện Al-Shifa ngừng hoạt động, nhiều bệnh nhân đã đến bệnh viện Kamal Adwan, một bệnh viện nhỏ giữa lúc chúng tôi thiếu thuốc men và vật tư. Chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới và cảm ơn Chúa hôm nay chúng tôi đã nhận được một số vật tư và thuốc men rất cần thiết cho bệnh viện Kamal Adwan”.

Với việc Gaza bị tàn phá, hầu hết trong số 2,3 triệu dân ở đây buộc phải rời bỏ nhà cửa và phụ thuộc vào viện trợ để sinh tồn. Vụ 7 nhân viên cứu trợ gần đây, trong đó có công dân Anh, Australia và Ba Lan, một công dân Canada gốc Mỹ và một đồng nghiệp người Palestine thiệt mạng, đã gây phẫn nộ toàn cầu trong tuần qua.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/benh-vien-lon-nhat-gaza-bi-pha-huy-post1087567.vov