Ấm lòng Tết của những người Việt xa xứ

Cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cảm thấy ấm lòng hơn mỗi dịp Tết đến, xuân về với những hoạt động văn hóa mang đậm nét truyền thống, mang hơi thở cùa Tết cổ truyền và luôn hướng về cội nguồn.

“Có mai có quất có đào, có chưng có tét nhưng vẫn… nhớ quê”

Chị Vi Mai, hiện đang sinh sống và làm việc tại Đài Nam (Trung Quốc) cho biết đây là năm đầu tiên chị ăn tết xa xứ, rất nhớ quê hương nhưng cũng có nhiều hoạt động sum vầy của cộng đồng người Việt. Đây cũng là dịp để Vi Mai được trải nghiệm phong vị tết tại một đất nước khác.

Chị Vi Mai đi chùa dịp đầu năm tại Đài Nam, Trung Quốc.

Chị Vi Mai kể, ở bên này, người dân chỉ dán chữ đỏ trước nhà, không trang trí lộng lẫy như ở Việt Nam. Vào đêm Tất niên (đêm 30 Tết) gia đình sẽ quây quần và ăn tối cùng nhau. Nhưng không giống như người Việt sẽ tự chuẩn bị bữa cơm Tất niên cuối năm, ở Đài Nam đa số mọi người "oder" (đặt hàng) đồ ăn từ nhà hàng mang đến. Có một điều động viên tâm trí của người Việt xa quê ở Đài Nam khá nhiều là ở đây, cộng đồng người Việt đông đúc và có nhiều hoạt động cùng nhau đón Tết cổ truyền, nên bản thân chị Vi Mai cũng thấy có không khí Tết gần giống như ở Việt Nam.

“Cũng có hoa mai, hoa đào, có bánh chưng bánh tét nhưng tôi vẫn rất nhớ nhà và thường đi loanh quanh chụp hình để ghi lại những cảnh đẹp ở nước bạn, đồng thời vơi đi nỗi nhớ nhà. Nói chung, đón Tết ở Việt Nam vẫn là vui nhất vì được ở cạnh người thân và có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí”, chị Vi Mai chia sẻ.

Lễ hội đèn lồng đỏ tại Đền thờ Tổ Trịnh Thành Công, Trung Quốc.

Cùng đón một cái tết xa xứ, anh Lê Trung, sinh năm 1993 hiện đang sinh sống tại Canada chia sẻ, bất cứ ai đi xa cũng mong mỏi trở về quê hương, về với bữa cơm gia đình đoàn tụ. Sống ở những miền đất lạ, dù đi đâu, bận rộn thế nào thì trong tâm trí những người con xa xứ vẫn luôn hướng về nguồn cội, quê hương sâu nặng nghĩa tình.

“Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, khi pháo hoa bừng sáng rực rỡ trên bầu trời Việt Nam, tôi lại gọi điện thoại về chúc Tết ông bà, bố mẹ. Tuy chỉ có thể trao những ánh mắt thương yêu thông qua màn hình điện thoại nhưng hương vị tình thân, tình yêu quê hương vẫn rực cháy trong mỗi người con xa xứ”, anh Trung nói.

Theo anh Trung, mặc dù ở đây cộng đồng người Việt đông, mọi thứ đều có như mai, quất, có gói bánh chưng, bánh tét nhưng nỗi nhớ quê hương Việt Nam vẫn da diết trong anh mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống Tết Việt

Đã 12 năm đón Tết ở nước Mỹ xa xôi, chị Phạm Nữ Ngọc Trân (sinh năm 1994, quê Đà Lạt) hiện đang sinh sống và làm việc ở bang Kansas, Mỹ, cho biết, chị qua đây du học từ năm 2011, sau đó đi làm và định cư ở Mỹ.

Quán trà sữa Kung Fu Tea cùa chị Ngọc Trân tổ chức múa lân được nhiều người thích thú.

“Dù đã là cái Tết thứ 12 nhưng cảm giác vẫn buồn như Tết lần đầu tiên xa nhà. Mặc dù bên này mọi người cũng có tổ chức những hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống như gói bánh chưng, bánh tét, múa lân nhưng vẫn nhớ quê lắm”, chị Trân tâm sự.

Hiện chị Trân đang là chủ quán trà sữa Kung Fu Tea ở thành phố Wichita, bang Kansas, Mỹ. Mặc dù tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí nhưng với đam mê buôn bán từ nhỏ, sau khi ra trường đi làm một năm, chị quyết định kinh doanh quán trà sữa.

Chị Phạm Nữ Ngọc Trân diện áo dài truyền thống dịp Tết Nguyên đán mặc dù đang sinh sống và làm việc ờ Mỹ.

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, để đỡ nhớ quê và giữ gìn nét văn hóa truyền thống Tết Việt, quán chị Trân thường trang trí lộng lẫy, rực rỡ. Ngoài ra chị còn thuê đội đến để tổ chức múa lân, lì xì cho khách ghé quán dịp Tết Nguyên đán để bà con cộng đồng người Việt và người bản địa uống trà sữa, nghe hát, cùng nhau cảm nhận hương vị Tết Việt Nam giữa đất Mỹ.

Ngoài ra, tại Hội chợ Tết Giáp Thìn năm nay còn có sự góp mặt của ca sĩ Đan Trường, người mà chị Trân thần tượng từ hồi còn ở Việt Nam.

“Bên này dù Tết cổ truyền trúng ngày nào thì đều để thứ Bảy, Chủ nhật sẽ tổ chức. Mỗi lần Tết sẽ trúng mùa đông, thời tiết lạnh nên hoa cũng không nở nhiều như ở Việt Nam. Có đầy đủ mai, đào, cúc, trúc hay bánh chưng, bánh tét nhưng nỗi nhớ quê vẫn da diết trong trái tim mỗi con người Việt Nam nơi xứ người”, chị Trân xúc động nói.

Anh Vũ Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Anh, hiện đã đón được 6 cái Tết ở đất nước xa xôi này, nhưng theo anh cảm nhận vẫn chưa có một cái Tết nào trọn vẹn như lúc ở Việt Nam.

“Ngày thường tất bật với công việc, tôi quên đi cảm giác nhớ nhà. Nhưng cứ đến Tết, trong tôi lại có cảm giác lạc lõng nơi xứ người. Ở đây, mọi người chủ yếu đón Tết Dương lịch, do đó không khí Tết cổ truyền ở đây không thể rộn ràng như ở Việt Nam”, anh Thanh nói.

Tết cổ truyền cũng là dịp để những người con xa xứ giới thiệu văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè trên thế giới.

Theo anh Thanh, thời điểm ở Việt Nam mọi người đang vui chơi đón Tết, tham gia các hoạt động như du xuân, lễ chùa, đi hội chợ thì ở bên này anh vẫn đi học, đi làm, công việc diễn ra bình thường.

“Chúng tôi ở đây chẳng thiếu gì, chỉ thiếu không khí và hương vị quê hương. Nhiều lúc thèm không khí gia đình xem pháo hoa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau đó về nhà pha ấm trà, đĩa mứt, chúc nhau những lời hay, ý đẹp để khởi đầu một năm mới vui vẻ, hạnh phúc”, anh Thanh bộc bạch.

Theo anh Thanh, dù ở đâu đi nữa, dòng máu người Việt Nam vẫn chảy trong con người anh. Không riêng gì anh và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên Thế giới đã và đang giữ gìn nét văn hóa truyền thống dân tộc, điều đó được thể hiện rõ nhất mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Cộng đồng người Việt đến Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tham gia các hoạt động mừng xuân Giáp Thìn 2024.

“Vì vậy, dù tất bật với những công việc đầu năm nhưng cứ đến thời điểm Tết cổ truyền, tôi cùng gia đình đều chuẩn bị từng chiếc lá dong, miến, măng khô, giò lụa, nem, mâm ngũ quả, cành đào... để được tận hưởng một cái Tết ấm cúng đúng vị quê nhà”, anh Thanh cho hay.

Anh Thanh cho biết thêm, cộng đồng người Việt cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cũng tổ chức nhiều hoạt động đón Tết Âm lịch để những nét đẹp truyền thống của quê hương không bị mai một. Những hoạt động được tổ chức như thi gói bánh chưng, bánh tét; thi làm bánh dày, bánh giò; chơi cờ, múa lân sư rồng, kéo co, ca múa nhạc dân tộc… vừa duy trì nét đẹp văn hóa, cũng vừa là quảng bá nghệ thuật ẩm thực của quê hương đến bạn bè quốc tế.

Mâm ngũ quả và những món ăn truyền thống giữa trời Tây.

Bên cạnh việc ăn Tết chung cùng cộng đồng người Việt, anh Thanh luôn cố gắng giữ đúng phong tục ngày Tết trong gia đình. Anh Thanh thực hiện đầy đủ các thủ tục cúng bái ông Công ông Táo, thắp hương bàn thờ gia tiên.

“Dù ở giữa trời Tây nhưng bàn thờ nhà tôi luôn có đủ mâm ngũ quả và những món ăn truyền thống. Nén hương thơm dâng lên tổ tiên, ngưỡng vọng về quê hương khiến người con xa quê ấm lòng. Mong rằng con cháu dù có sinh ra, lớn lên ở đất Tây thì luôn gìn giữ và phát huy nét văn hóa Tết cổ truyền, nhớ về quê hương, cội nguồn của mình”, anh Thanh mong muốn.

Lâm Ngọc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/am-long-tet-cua-nhung-nguoi-viet-xa-xu-166193.html