Ấm áp nghĩa tình hậu phương

'Từ hôm con trai nhập ngũ, mình tôi quán xuyến công việc nhà cửa, vườn rẫy. Tôi rất mừng khi được hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến phụ giúp gia đình thu hoạch điều. Tôi cảm ơn chị em rất nhiều' - chị Hoàng Thị Lâm (dân tộc Nùng) ở ấp 8, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài xúc động chia sẻ.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Thành Lương Thị Bầy cho biết, gia đình chị Lâm có con trai là đảng viên trẻ Lương Quốc Hoàng vừa lên đường nhập ngũ năm nay. Gia cảnh chị Lâm khá neo đơn, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Vì vậy, khi con trai đi bộ đội, mọi công việc đều dồn lên vai chị. “Chúng tôi chọn nội dung “Đồng hành cùng phụ nữ đơn thân, phụ nữ khó khăn” để triển khai trong tháng 3 này, trong đó vận động hội viên giúp đỡ hộ chị Lâm là gia đình quân nhân thu hoạch điều. Qua đó, giúp chị Lâm vơi bớt gánh nặng công việc, đồng thời để chiến sĩ mới yên tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc” - chị Lương Thị Bầy chia sẻ.

Phụ nữ Tân Thành nhiệt tình phụ giúp gia đình chị Hoàng Thị Lâm thu hoạch điều

Mặc dù thời tiết mùa khô nắng nóng nhưng ai cũng nhiệt tình, hăng hái nhặt, đóng điều vào bao tải để sớm hoàn thành công việc. Chỉ trong một buổi sáng cuối tuần, 5 sào điều của gia đình chị Lâm đã được thu hoạch xong đợt trái chín này. Tiếng cười nói tươi vui của mọi người tràn ngập khắp khu vườn.

Vừa thoăn thoắt vặt hạt điều bỏ vào làn nhựa, chị Lương Thị Lý, hội viên Hội LHPN xã Tân Thành chia sẻ: “Tôi thấy đây là việc làm rất ý nghĩa, giúp sức hội viên phụ nữ neo đơn, khó khăn thu hoạch kịp vụ điều, vừa giúp các cháu quân nhân tại ngũ yên tâm tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, tôi nhiệt tình tham gia với chị em”.

Với sự giúp sức kịp thời, 5 sào điều chín rộ đợt này của gia đình chị Lâm đã được thu hoạch xong

Từng làn hạt điều ấm áp nghĩa tình được chị em phụ nữ nhặt và đóng gọn vào các bao tải

Còn hội viên Nông Thị Tuyết cho hay, chị thấy rất vui khi đóng góp một phần công sức hỗ trợ chị Lâm vơi bớt phần nào khó khăn trong công việc. “Đây là hoạt động rất nhân văn và ý nghĩa, tôi mong Ban Thường vụ Hội LHPN xã Tân Thành nhân rộng mô hình này để các chi hội cùng nhau thực hiện” - chị Tuyết bày tỏ.

Người vui nhất không ai khác chính là chị Hoàng Thị Lâm. Nhìn thấy việc thu hoạch điều diễn ra thuận lợi, chứng kiến tình cảm của chị em dành cho gia đình mình, chị không khỏi xúc động. Chị Lâm cho biết, con trai như cánh tay phải giúp chị công việc gia đình, vườn rẫy. Các ngày trong tuần đi làm công nhân, mỗi cuối tuần, Hoàng đều phụ mẹ chăm sóc vườn điều và cao su. Từ ngày con nhập ngũ, mỗi lần gọi điện về nhà đều rất lo lắng một mình mẹ làm không hết việc. Chị Lâm bồi hồi: “Sự đồng hành của Hội LHPN là điểm tựa để mẹ con tôi yên tâm, vững vàng hơn trong cuộc sống. Tôi muốn nhắn nhủ với con trai rằng hãy yên tâm học tập, công tác tốt, không phải lo lắng cho mẹ. Ở hậu phương đã có các cô, các chị giúp đỡ mẹ công việc vườn rẫy rồi”.

Chị Hoàng Thị Lâm hoàn thành công đoạn cuối cùng, khâu kỹ miệng bao tải điều trước khi chở đi bán

Nụ cười rạng rỡ của người mẹ quân nhân (chị Lâm - thứ hai từ trái sang) trước sự quan tâm, giúp đỡ của chị em hội viên phụ nữ

Thời gian qua, Hội LHPN xã Tân Thành đã có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương. Từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ đơn thân, phụ nữ khó khăn”, tình cảm chị em hội viên trong hội không những thêm gắn kết mà qua đó còn cụ thể hóa chính sách hậu phương quân đội, giúp gia đình quân nhân yên tâm sản xuất để người lính chắc tay súng bảo vệ bình yên Tổ quốc.

Ngọc Huyền - Ðặng Hùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/155384/am-ap-nghia-tinh-hau-phuong