Ai bảo không tặng quà 8/3 là không yêu vợ?

Từ khi lấy nhau tôi chưa bao giờ tặng quà Ngày Quốc tế Phụ nữ cho vợ, nhưng 8/3 nào cô ấy cũng rất vui và cảm thấy được yêu thương.

Năm nào cũng thế, cứ đến dịp 8/3 là chuyện tặng quà cho vợ hay người yêu lại thành chủ đề tranh cãi, thậm chí thành lý do cho sự mâu thuẫn, hục hặc giữa các cặp đôi. Phải chăng tình cảm mà đàn ông dành cho người phụ nữ của mình đang được đong đếm bằng bó hoa hay những món quà? Nếu thế thì việc thể hiện tình yêu trở nên dễ dàng quá.

Tôi đã lập gia đình 5 năm nay và từ ngày ấy, chẳng mấy khi tôi mua hoa hay quà để tặng vợ trong ngày lễ 8/3. Thế nhưng, tình cảm vợ chồng không hề thay đổi hay có dấu hiệu giảm sút.

Nhưng không tặng quà đâu có nghĩa là không cần thể hiện tình cảm với người phụ nữ của mình trong ngày 8/3! Đã 5 năm nay, dịp lễ này nếu trùng ngày nghỉ cuối tuần thì tôi và vợ sẽ lên kế hoạch cho cả gia đình đi chơi ở khu vực ngoại thành Hà Nội; có thể đi về trong ngày hoặc qua đêm thứ 7. Kế hoạch được hai vợ chồng bàn bạc từ trước và tất nhiên địa điểm, thời gian sẽ đều theo ý thích của vợ.

Chuyến đi chơi của gia đình tôi vào ngày 8/3 chẳng có hoa, cũng chẳng có quà, nhưng người phụ nữ của tôi vẫn rất vui vẻ và cảm thấy được yêu thương.

Nếu 8/3 trùng vào ngày làm việc, không thể dành một ngày đưa cả nhà đi chơi, tôi luôn từ chối các cuộc hẹn, cuộc nhậu với bạn bè, về nhà chủ động nấu một bữa ăn ngon. Thường thì tiệc 8/3 của gia đình tôi sẽ kéo dài đến tăng 2. Khi các con ngủ, vợ chồng tôi làm chút đồ ăn nhẹ, cùng nhau xem một bộ phim.

Chuyến đi chơi của gia đình tôi vào ngày 8/3 chẳng có hoa, cũng chẳng có quà, nhưng người phụ nữ của tôi vẫn rất vui vẻ và cảm thấy được yêu thương. (Ảnh minh họa: Sunlife)

Cứ thế, trải qua 5 năm, tôi chẳng có hoa hay quà cho vợ nhưng cô ấy vẫn chẳng cảm thấy mình thiếu đi sự yêu thương hay trân trọng từ chồng.

Hồi tôi chưa yêu đương gì, vào ngày này, gia đình tôi ở quê thường tập trung ăn uống, mua một chiếc bánh gato để tất cả những người phụ nữ trong nhà đều được đón nhận tình cảm của cánh đàn ông.

Nhớ lại thời điểm mới yêu cô gái hiện là vợ tôi, được sự chỉ dẫn của bạn bè và các "tiền bối", tôi cũng mua hoa và quà tặng người yêu để thể hiện sự ga lăng của mình. Đến giờ, mấy bó hoa khô và quà lưu niệm ấy vẫn được bố vợ tôi cất trên gác bếp. Còn vợ tôi thì bảo, hoa và quà chỉ để chụp ảnh khoe lên mạng xã hội chứ thực ra không phải là thứ cô ấy mong muốn nhận được trong ngày lễ 8/3 vì cảm thấy lãng phí.

Chắc rằng nhiều năm về sau, tôi cũng sẽ chẳng mua hoa tặng vợ trong ngày lễ của chị em bởi với tôi, không chỉ riêng 8/3 mà tất cả các ngày trong năm, tôi sẽ đều thể hiện tình cảm với người phụ nữ của mình bằng mọi cách. Tình cảm sẽ không tăng lên chỉ trong một ngày 8/3 mà cần được nuôi dưỡng hằng ngày bởi sự quan tâm và sẻ chia.

Với tôi, ngày lễ 8/3 là dịp để tôi ngắm lại người phụ nữ của mình xem cô ấy đã thay đổi thế nào so với những năm trước, cô ấy có hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không và tôi đã thực sự làm tốt vai trò của người chồng để vợ mãi trẻ trung, xinh đẹp.

8/3 cũng là dịp để tôi gác lại mọi cuộc hẹn, trở về nhà để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của vợ vì chồng về sớm, hoặc dáng vẻ tất tả đầy hân hoan của cô ấy khi chuẩn bị cho chuyến đi chơi.

Vậy nên, đừng nói rằng không tặng quà 8/3 là đàn ông chúng tôi không yêu thương người phụ nữ của mình.

Đức Thiện

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ai-bao-khong-tang-qua-8-3-la-khong-yeu-vo-ar857339.html