Sáng 30/4, Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Hà Nội nắng đẹp
Những phố phường rực rỡ cờ hoa trong nắng vàng
Phố phường vắng hơn ngày thường, rất thuận lợi cho việc tham quan, tận hưởng không khí Hà Nội
Người Hà Nội thảnh thơi dạo phố từ sớm
Nhiều người ra đường để chụp ảnh lưu lại kỷ niệm
Ngày này cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà.
Áo đỏ, sao vàng là trang phục nhiều người dân lựa chọn để ra đường hôm nay
Phố đi bộ hồ Gươm cũng có rất nhiều người dân và du khách có mặt từ sớm
Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ đi trước
Hàng dài người chờ vào Lăng, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn - của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc ta; của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng tạo của Đảng ta.
Thiếu nữ rạng ngời với cờ Tổ quốc trên tay...
Do ảnh hưởng của nắng nóng nên một số điểm vui chơi ngoài trời và đường phố Thủ đô vắng vẻ thay vì náo nhiệt, đông đúc như thường lệ
Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh
Người lính và tình yêu tuổi trẻ
Những nụ cười thân thiện của người dân Thủ đô
Những hình ảnh ấn tượng trong ngày 30/4 ở Hà Nội