Bi kịch thần đồng từng kiếm hàng trăm triệu từ năm 11 tuổi: Tất cả là do lòng tham của cha mẹ?

Từng được mệnh danh là thần đồng thư pháp nhưng vì sự giáo dục sai cách của bố mẹ, hiện, Hà Thế Long có cuộc sống không như kỳ vọng.

Hà Thế Long: Thần đồng thư pháp Trung Quốc, 11 tuổi kiếm hơn 300 triệu đồng

Hà Thế Long hồi bé

Hà Thế Long hồi bé

Hà Thế Long (2000) sinh ra trong gia đình bình thường ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc). Dưới sự hướng dẫn của người cha làm công nhân nhưng có niềm đam mê mãnh liệt với thư pháp, năm 3 tuổi, Hà Thế Long đã có thể cầm bút viết những nét ký tự đầu tiên. Chẳng bao lâu sau, dù chưa đi học qua trường lớp đào tạo chính chuyên nhưng cậu nhóc đã thể hiện tài năng và sự hứng thú đặc biệt với thư pháp.

Lên 4 tuổi, Hà Thế Long có thể dành cả ngày ngồi trong nhà viết và vẽ tranh truyền thống của Trung Quốc. Nhận thấy tiềm năng phi thường của con, trong khi môi trường giáo dục ở tỉnh Liêu Ninh không còn đáp ứng được, gia đình Hà Thế Long không ngại chuyển lên thủ đô Bắc Kinh để mang đến cho con trai những nguồn lực giáo dục tốt nhất.

Sau khi đến Bắc Kinh, cha cậu đăng ký cho con thi kiểm tra trình độ thư pháp. Trong kỳ thi này, Thế Long mới 7 tuổi nhưng đã đạt được chứng chỉ cấp 5 của Trung tâm Kiểm tra Nghệ thuật Trung Quốc. Thành tích này đã thu hút sự chú ý của Hiệp hội Thư pháp Bắc Kinh (Trung Quốc). Bởi lẽ thông thường muốn đạt cấp độ này, phải là người trưởng thành hoặc những nhà thư pháp chuyên nghiệp.

Năm 2008, Thế Long tham gia biểu diễn thư pháp tại Trung tâm Hội nghị Đại hội Nhân dân Quốc gia Bắc Kinh (Trung Quốc). Tại đây, không chỉ có các đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, thành viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, còn có các nhà sư.

Cậu bé Hà Thế Long trổ tài viết thư pháp.

Cậu bé Hà Thế Long trổ tài viết thư pháp.

Trong số đông đảo người tham dự, cậu nhóc Thế Long 8 tuổi là người nhỏ nhất nhưng đã thể hiện được màn trình diễn thư pháp bằng 2 tay và nhận được sự tán thưởng từ người lớn. Cũng từ đó, tài năng thiên bẩm của Thế Long vang xa.

Cậu được giới chuyên môn gọi những cái tên mỹ miều như "thần đồng thư pháp", "thiên tài chữ rồng bay phượng múa". Thậm chí, nhận thấy tài năng thư pháp của Thế Long, Hiệp hội Sách Trung Quốc còn kết nạp cậu trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất.

Năm 2011, một khách sạn ở Trung Quốc tổ chức buổi hòa nhạc từ thiện quy tụ các doanh nhân nổi tiếng. Trong khuôn khổ buổi hòa nhạc, một tác phẩm thư pháp của cậu đã được đem ra đấu giá cùng với 10 tác phẩm của bậc thầy thư pháp nổi tiếng Khải Công.

Đáng nói, tác phẩm của ông Công chỉ bán được cao nhất với mức giá 80.000 NDT (khoảng 280 triệu đồng), trong khi đó, bức thư pháp của Thế Long được bán ra với giá 110.000 NDT (khoảng 385 triệu đồng). Điều này không thể hiện được trình độ thư pháp của Thế Long vượt qua ông Khải Công, song đã cho thấy giới chuyên môn và người tham gia đánh giá rất cao về tiềm năng tương lai của Thế Long.

Kể từ buổi đấu giá này, cuộc đời của cậu rẽ sang chương mới. Năm 11 tuổi, nếu như bạn bè đồng trang lứa vẫn còn mải ăn học, tính toán trưa nay ăn gì thì Thế Long đã tham gia các hoạt động biểu diễn với lịch trình dày đặc, đi kèm với số tiền kiếm được lên đến hàng trăm triệu đồng. Thậm chí, không ít người hâm mộ đã kéo đến nhà Thế Long xin chữ để cầu may.

Hà Thế Long sau đó tham gia một loạt các hoạt động biểu diễn thư pháp với lịch trình dày đặc. Hàng nghìn người kéo đến cửa nhà "thần đồng thư pháp" để xin chữ, bao gồm cả các bậc phụ huynh. Họ mong muốn con cái mình cũng được tài năng giống như Thế Long. Thậm chí đoàn người xin chữ từng ẩu đả nhốn nháo trước cửa nhà thần đồng để tranh chữ. Bi kịch có lẽ cũng từ đây mà ra!

Sau khi nhận thấy khả năng kiếm tiền của Thế Long, bố mẹ đã biến cậu thành "con gà đẻ trứng vàng". Họ không chỉ liên tục sắp xếp lịch trình dày đặc cho con mà còn tăng thù lao của cậu khi xuất hiện tại sự kiện. Đáng tiếc, đi kèm với mức phí thì trình độ thư pháp của Thế Long lại càng đi xuống. Không dừng lại ở đó, cậu còn mất đi hứng thú với thư pháp, trong khi dần bỏ bê việc học.

Một điều tệ hại hơn cả là do Thế Long đã quen được mọi người tung hô. Do đó, khi danh tiếng đi xuống thì cậu lại càng cố tìm cách nổi tiếng trở lại, nét chữ không đi lên mà ngày càng thương mại và bị chỉ trích. Nhiều người cho rằng, Hà Thế Long theo đuổi phong cách "thư pháp giang hồ", không theo tinh hoa thư pháp truyền thống của Trung Quốc.

Hà Thế Long: Thần đồng thư pháp bị lãng quên ở tuổi 24

Hà Thế Long hiện không còn được đánh giá cao và bị truyền thông lãng quên.

Hà Thế Long hiện không còn được đánh giá cao và bị truyền thông lãng quên.

Hậu quả của việc không chú trọng rèn luyện thư pháp mà chăm chăm chạy theo mục đích thương mại đã khiến nét bút của Hà Thế Long không còn đặc sắc nữa. Bên cạnh đó, thần đồng một thời cũng thiếu hụt các kiến thức văn hóa, kiến thức xã hội trầm trọng và giờ chỉ biết mỗi thư pháp. Nhưng giờ cậu cũng chẳng còn giỏi thư pháp nữa. Từ một tấm gương tốt đẹp, Hà Thế Long giờ lại trở thành tấm gương xấu, bị nhiều người lên tiếng chê trách.

Cha mẹ cậu bé cũng bị truyền thông phê phán vì lối giáo dục con thực dụng, không chú trọng bồi dưỡng tâm hồn, phẩm chất cho con mà chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt. Bố của Hà Thế Long chính là người dẫn dắt con trai đến với thư pháp nhưng cũng tự tay đóng lại cánh cổng này. Bi kịch của Hà Thế Long chính là hồi chuông cảnh tỉnh nhiều bậc cha mẹ về cách giáo dục con. Giáo dục đúng sẽ chắp cánh cho con, ngược lại sẽ bóp chết tài năng của con.

Hà Thế Long khi trưởng thành

Hà Thế Long khi trưởng thành

Đến nay, Thế Long không xuất hiện trước công chúng. Khi được nhắc đến, không ai biết về hoàn cảnh hiện tại của anh. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối cho tài năng của chàng trai trẻ. Trong chuyện này, truyền thông Trung Quốc nhận định, phần lớn nguyên nhân đến từ việc giáo dục sai cách của bố mẹ. Thay vì chú trọng bồi dưỡng nhân tài, bố mẹ Thế Long biến con thành thần đồng 'chín ép', chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt.

Hà Thế Long hiện đã ngoài 20 tuổi. Những năm gần đây, cậu theo đuổi phong cách "thư pháp giang hồ", viết chữ không theo quy tắc nhưng không nhận được đánh giá cao của dư luận. Nếu năm xưa, dân tình đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán để tranh chữ của cậu thì giờ những bức thư pháp của Hà Thế Long được bán trên mạng nhưng chẳng mấy ai hỏi mua. Dư luận cho rằng, chữ viết của thần đồng ngày ấy đã xa rời tinh hoa thư pháp Trung Quốc.

Hà Nội công bố 3 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bi-kich-than-dong-tung-kiem-hang-tram-trieu-tu-nam-11-tuoi-tat-ca-la-do-long-tham-cua-cha-me-172240513075300748.htm