Cuốn sách tôi chọn: Lê Thiết Cương thấy

'Văn hóa cũng là biên giới. Mất văn hóa là mất nước'. Có lẽ đây chính là tinh thần cốt lõi nhất trong sống và sáng tạo của họa sỹ Lê Thiết Cương. Tinh thần ấy được ông chia sẻ trong cuốn sách 'Lê Thiết Cương thấy'. Sách do NXB Trẻ ấn hành.

Cuốn sách "Lê Thiết Cương thấy" chính là một lời cảnh báo về sự xuống cấp của văn hóa. Chúng ta có thể phát triển về kinh tế nhưng chúng ta đã đánh mất rất nhiều về văn hóa.

Lê Thiết Cương có một câu nói rất nổi tiếng "người ta ra đường có thể nhặt được một cục vàng nhưng không bao giờ nhặt được một cục văn hóa". Vì văn hóa là sự tích tụ chứ không phải một ngày, một giờ mà nó là sự tích lũy của cả một thời đại, cả một thế hệ... mà chúng ta đã đánh mất quá nhiều. Chúng ta quan tâm đến cái đói dạ dày nhiều hơn là cái đói trí tuệ. Và Lê Thiết Cương đã cảnh tỉnh chúng ta qua chính cuốn sách này.

Mời quý vị đến với cuốn sách qua cách nhìn, cách cảm của nhà thơ Thụy Kha.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-le-thiet-cuong-thay-221970.htm