Cụ bà 78 tuổi gây sốt với tài múa cột, từng vô địch một cuộc thi chuyên nghiệp

Trong khi nhiều bà lão U80 không thể lê bước ra cửa hàng thì Dai giành ngôi vô địch trong một cuộc thi múa cột chuyên nghiệp; bà muốn 'già đi một cách duyên dáng'.

Trang điểm quyến rũ, mặc váy ngắn và đi giày cao gót, Dai Dali duyên dáng xoay người, thực hiện động tác tách đôi và treo ngược từ cột trên sân khấu. Thật khó tin, nhưng quả thật Dai Dali đã 78 tuổi.

Dai là cựu nhân viên hiệu sách ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bà học múa cột từ khi nghỉ hưu ở tuổi 64. Kể từ đó, vũ công múa cột lớn tuổi nhất Trung Quốc say mê với bộ môn nghệ thuật kết hợp thể hình này. Dai Dali thu hút khán giả với quyết tâm nhảy múa cho đến khi 80 tuổi.

Dai Dali đam mê múa cột sau khi nghỉ hưu. (Ảnh: Douyin)

Dai Dali đam mê múa cột sau khi nghỉ hưu. (Ảnh: Douyin)

Hiện tại, Dai phát trực tiếp các buổi đào tạo của mình trên Douyin hằng ngày; tài khoản của bà thu hút khoảng 180.000 người theo dõi.

Dai nói: "Đừng để tuổi tác giới hạn chúng ta. Tôi muốn già đi một cách duyên dáng”.

Ở tuổi 70, khi một số người về hưu hầu như không thể lê bước quanh các cửa hàng, thì Dai giành huy chương vàng trong một cuộc thi múa cột chuyên nghiệp. Bà đã thể hiện tài năng của mình trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đại diện cho Trung Quốc tham dự cuộc thi Asia's Got Talent và được mời biểu diễn trên chương trình truyền hình thực tế Little Big Shots: Forever Young của NBC .

Trong phần trình diễn Asia's Got Talent, Dai nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ cả bốn giám khảo. Nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ David Foster, lúc đó vừa ly hôn, hài hước nói: “Tôi nghĩ tôi đã gặp được người vợ tiếp theo của mình”. Đáp lại vị giám khảo này, Dai bảo bà cảm thấy “rất vinh dự”, nhưng cũng hài hước nói thêm: “Anh ấy còn quá trẻ so với tôi”.

Dai bị cuốn hút vào bộ môn múa cột như một cách giữ dáng khi bà 64 tuổi. Gần phòng tập thể dục có một phòng tập múa cột, nơi bà tham gia các lớp học múa dân gian và bị hấp dẫn bởi “cảm giác bay trên không trung”. Khi bắt đầu tập luyện, đôi chân thường xuyên bầm tím nhưng bà rất thích quá trình chinh phục thử thách.

Năm 2015, Dai chia sẻ trên tờ Post: "Tôi từng bị viêm và sưng ở cổ tay trái trước khi bắt đầu múa cột. Tôi hầu như không thể làm bất cứ điều gì với bàn tay của mình. Nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều”.

Gần đây, Dai tâm sự: "Khi già đi, cơ bắp của tôi yếu đi và tôi không còn khỏe như xưa. Tuy nhiên, nhiều năm luyện tập liên tục đã cải thiện sự linh hoạt của tôi".

Trên mạng xã hội, có người chỉ trích Dai vì theo đuổi sở thích “gợi cảm” như vậy nhưng bà chọn cách phớt lờ những bình luận đó. Bà nói: “Khi tôi xoay tròn trên cột và thực hiện các động tác yêu thích, tôi cảm thấy mình thật đẹp".

Dai thậm chí còn lắp một cây cột trong nhà để tập luyện. (Ảnh: Douyin)

Dai thậm chí còn lắp một cây cột trong nhà để tập luyện. (Ảnh: Douyin)

Dai thậm chí còn lắp một cây cột dài 2,7 mét trong phòng ngủ để luyện tập hằng ngày. Gia đình cũng rất ủng hộ Dai. Cháu trai của bà là người hâm mộ trung thành từ khi còn nhỏ.

Bình luận dưới bài đăng của Dai trên Douyin, nhiều phụ nữ ở độ tuổi 50, 60 chia sẻ những bức ảnh họ đang tập nhảy hoặc yoga, lấy cảm hứng từ lối sống năng động của bà. Một cư dân mạng chia sẻ: “Tôi hy vọng được sống như bạn khi tôi 70 tuổi”.

Một người khác bình luận: “Bà đã ngoài 70 tuổi nhưng có vẻ ngoài của một cô gái 25 tuổi và tâm hồn của một đứa trẻ 15 tuổi”.

Dai đã tham gia nhiều cuộc thi và cho biết sẽ tiếp tục múa cột đến năm 80 tuổi. (Ảnh: Douyin)

Dai đã tham gia nhiều cuộc thi và cho biết sẽ tiếp tục múa cột đến năm 80 tuổi. (Ảnh: Douyin)

Mới đây, một phụ nữ 63 tuổi ở Trung Quốc được khen ngợi vì vẻ ngoài trẻ trung và thân hình săn chắc nhờ tập luyện đều đặn trong phòng gym suốt 8 năm sau khi nghỉ hữu.

Năm 2015, người đàn ông có tên Wang Deshun gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc với hình ảnh khoe cơ bắp săn chắc trên sàn catwalk tại một buổi trình diễn thời trang ở tuổi 79.

Bằng Lăng (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cu-ba-78-tuoi-gay-sot-voi-tai-mua-cot-tung-vo-dich-mot-cuoc-thi-chuyen-nghiep-ar871152.html