Yên Tử thưa vắng khách ngày khai hội

Khác với mọi năm, lễ hội Yên Tử năm nay vắng hơn hẳn so với các năm trước, mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức lại sau hai năm tạm hoãn do dịch COVID-19 nhưng do ngày khai hội trùng vào ngày đi làm của người dân nên đường lên chùa Đồng cũng thanh bình, vắng vẻ hơn hẳn.

So với lần tổ chức cuối cùng vào năm 2019, năm nay khu di tích danh thắng Yên Tử vắng vẻ hơn hẳn. Nếu trước kia, người dân sẽ đến từ trước khi khai hội và trong đêm dòng người hành hương sẽ kín đặc con đường đi lên chùa Đồng thì dịp lễ hội năm nay, mọi người chẳng còn phải chen chúc, xếp hàng mà cứ thong thả đúng nghĩa đi du xuân đầu năm.

Đường đi lên chùa Đồng vắng vẻ lạ thường mặc dù đã 7h sáng. Trước kia, tăng ni phật tử và du khách thập phương sẽ bắt đầu lên chùa vào khoảng 2 hoặc 3h sáng và lên đến chùa vào khoảng 4-5h sáng.

Đường đi lên chùa Đồng vắng vẻ lạ thường mặc dù đã 7h sáng. Trước kia, tăng ni phật tử và du khách thập phương sẽ bắt đầu lên chùa vào khoảng 2 hoặc 3h sáng và lên đến chùa vào khoảng 4-5h sáng.

Đường lên chùa Hoa Yên cũng vắng vẻ, thanh bình.

Đường lên chùa Hoa Yên cũng vắng vẻ, thanh bình.

Tại khu vực cáp treo cũng rất vắng người. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nơi đây lại vắng khách đến vậy. Theo Ban quản lý khu di tích danh thắng Yên Tử, lý do của hiện tượng này là ngày khai hội trùng với ngày làm việc và rất đông người dân đã lên đây từ những ngày nghỉ Tết vừa rồi.

Tại khu vực cáp treo cũng rất vắng người. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử nơi đây lại vắng khách đến vậy. Theo Ban quản lý khu di tích danh thắng Yên Tử, lý do của hiện tượng này là ngày khai hội trùng với ngày làm việc và rất đông người dân đã lên đây từ những ngày nghỉ Tết vừa rồi.

Đến 8h sáng, mới chỉ có rất ít du khách lên đến chùa Hoa Yên.

Đến 8h sáng, mới chỉ có rất ít du khách lên đến chùa Hoa Yên.

Anh Chiến - làm việc gánh đồ lên cho các ki-ốt bán hàng cho biết, cách đây khoảng 3 ngày rất nhiều du khách lên đây. Anh Chiến mỗi lần gánh khoảng 50kg cho một chặng đường khoảng 500 mét rồi nghỉ chân và đi tiếp.

Anh Chiến - làm việc gánh đồ lên cho các ki-ốt bán hàng cho biết, cách đây khoảng 3 ngày rất nhiều du khách lên đây. Anh Chiến mỗi lần gánh khoảng 50kg cho một chặng đường khoảng 500 mét rồi nghỉ chân và đi tiếp.

Chị Hoa (áo hồng, người Quảng Ninh) cùng họ hàng lên Yên Tử và cũng rất ngạc nhiên vì đúng hôm chính hội lại vắng vẻ. Đâylà lần đầu tiên chị được trải nghiệm cảm giác du xuân Yên Tử thực sự.

Chị Hoa (áo hồng, người Quảng Ninh) cùng họ hàng lên Yên Tử và cũng rất ngạc nhiên vì đúng hôm chính hội lại vắng vẻ. Đâylà lần đầu tiên chị được trải nghiệm cảm giác du xuân Yên Tử thực sự.

Người dân lễ đầu năm trên chùa Đồng hôm nay cũng không quá đông. Nếu như vào năm 2019, nơi đây không thể len được một chân vào thì năm nay, người dân có thể đi lại thoải mái.

Người dân lễ đầu năm trên chùa Đồng hôm nay cũng không quá đông. Nếu như vào năm 2019, nơi đây không thể len được một chân vào thì năm nay, người dân có thể đi lại thoải mái.

Nhiều gia đình mang cả trẻ nhỏ lên chùa Đồng, mặc dù trên này rất rét, vào lúc 9h sáng nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 12-13 độ và gió mạnh.

Nhiều gia đình mang cả trẻ nhỏ lên chùa Đồng, mặc dù trên này rất rét, vào lúc 9h sáng nhiệt độ ở đây chỉ khoảng 12-13 độ và gió mạnh.

Người dân dùng tiền xoa vào cột chùa Đồng lấy may.

Người dân dùng tiền xoa vào cột chùa Đồng lấy may.

Toàn cảnh chùa Đồng nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh chùa Đồng nhìn từ trên cao.

P.Sơn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-hoa/yen-tu-thua-vang-khach-ngay-khai-hoi-i682090/