Xung đột Israel-Hamas: Hàng loạt cuộc tấn công và cảnh hỗn loạn tại lễ hội âm nhạc

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tal Gibly cho biết tên lửa bắt đầu được phóng vào lúc 6h30p sáng. 30 phút sau, cô và hàng trăm người tham gia nhạc hội tại Israel phải bỏ chạy khi những nhóm binh lính từ Gaza bắt đầu xả súng về phía họ.

Theo CNN, cuộc tấn công này chỉ là một trong một loạt các cuộc tấn công trong ngày thứ Bảy, trong chiến dịch tấn công có tổ chức nhất của Hamas tại Israel từ trước tới nay.

Dịch vụ cứu hộ Zaka của Israel cho biết, nhiều người thương vong được phát hiện tại địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc. Một số người tham dự được cho là đã bị bắt cóc làm con tin và xuất hiện trên một số video khi họ đang bị bắt giữ bởi binh lính vũ trang Hamas.

Sự kiện Nova Festival là một nhạc hội ngoài trời được tổ chức tại vùng nông thôn hẻo lánh gần biên giới Gaza - Israel, được lên kế hoạch sẽ kéo dài xuyên đêm, kỷ niệm ngày lễ Sukkot của người Do Thái. Nhưng cô Gibly cho biết khi mặt trời mọc, họ bắt đầu nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng tên lửa.

“Chúng tôi còn không có chỗ trốn vì nhạc hội được tổ chức giữa khoảng đất trống. Mọi người bắt đầu hoảng loạn khăn gói đồ đạc”.

Nhiều tiếng nổ có thể nghe thấy được trong video mà Gibly quay khi cô và bạn bè chạy qua khoảng đất nơi tổ chức nhạc hội, cách biên giới khoảng hai dặm.

Gibly và những người khác không hề biết rằng chỉ cách đó chưa tới hai dặm, các nhóm binh lính Gaza đã bắt đầu tấn công các nhóm binh lính và xe tăng của Israel.

Khi người tham dự nhạc hội cố gắng bỏ chạy bằng xe hơi, Gibly cho biết nhiều đường phố bị tắc nghẽn và không ai có thể di chuyển. Đó là lúc tiếng súng nổ ra.

Trong video mà cô Gibly quay, một xe của quân đội Israel xuất hiện và đi ngược chiều làn người bỏ chạy. Một người trong xe hét lớn: “Đi đi! Đi về phía trước! Đi về phía trước!”.

Đó là lúc Gibly và bạn bè hoảng loạn, bỏ xe và chạy bộ.

Một video trên mạng xã hội cho thấy hàng trăm người đang bỏ lại xe hơi, chạy bộ qua đồng trống khi tiếng súng vang lên đằng sau họ.

Cô vẫn đang cố gắng liên lạc với những người bạn đã có mặt tại nhạc hội với cô. Cô cho biết cô không rõ họ còn sống sót, đã bị bắt làm con tin, hay đã rơi vào trường hợp tồi tệ nhất. Nhà tổ chức nhạc hội đang giúp lực lượng an ninh Israel tìm kiếm những người tham gia còn mất tích. Trong một video, một người phụ nữ Israel và bạn trai - được xác định là Noa Argamani và Avinatan Or, hai người tham gia nhạc hội được cho là đã bị bắt làm con tin. Người thân và bạn bè của cặp đôi này đã thể hiện mong muốn video được chia sẻ rộng rãi nhằm xác định nơi họ bị bắt giữ và tìm giải pháp cứu họ.

Trong một video khác mà CNN thu thập được, một người phụ nữ đã có mặt tại nhạc hội bị nhóm binh lính quay video tại Gaza.

CNN đã xác định người phụ nữ này là Shani Louk, một người có hai quốc tịch Đức-Israel. CNN đã yêu cầu bình luận từ gia đình cô nhưng đã không nhận được phản hồi. Em họ của cô đã xác nhận trên Washington Post về việc cô tham gia nhạc hội. CNN không nắm rõ tình hình của cô Louk.

Một nguồn tin trong Bộ ngoại giao Đức cho biết: “Văn phòng Ngoại giao Liên bang Đức và đại sứ quán Đức tại Tel Aviv đang làm việc chặt chẽ với chính quyền Israel để xác định quy mô ảnh hưởng của vụ việc tới người Đức tại Israel”.

Nguyễn Quang Minh (theo CNN)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xung-dot-israel-hamas-loat-tan-cong-va-canh-hon-loan-tai-nhac-hoi-a630295.html