Xung đột bùng phát trở lại ở Sudan, 43 người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một khu chợ ở Thủ đô Khartoum của Sudan, đã giết chết ít nhất 43 người. Hơn 55 người khác cũng bị thương trong vụ tấn công.

Sudan đã rung chuyển bởi bạo lực kể từ giữa tháng 4, khi căng thẳng giữa quân đội nước này, do Tướng Abdel Fattah Burhan chỉ huy, và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), do Tướng Mohamed Hamdan Dagalo chỉ huy, đã biến thành giao tranh.

Cột khói đen tại Thủ đô Khartoum của Sudan sau vụ tấn công bằng UAV. Ảnh: TWA

RSF đã lên án vụ tấn công. Trong tuyên bố của mình, quân đội cho biết họ không nhắm mục tiêu vào dân thường, mô tả các cáo buộc của RSF là “những tuyên bố sai lầm và gây hiểu lầm”.

Hai phe thường xuyên sử dụng các cuộc pháo kích và không kích bừa bãi, khiến hàng nghìn dân thường thương vong trong 5 tháng qua.

Tại khu vực Greater Khartoum, bao gồm các thành phố Khartoum, Omdurman và Bahri, quân đội RSF đã trưng dụng các ngôi nhà dân sự và biến chúng thành căn cứ hoạt động. Các nhóm nhân quyền và nhà hoạt động cho biết quân đội đã phản ứng bằng cách ném bom những khu dân cư này.

Theo số liệu tháng 8 của Liên hợp quốc, chiến tranh tại Sudan đã giết chết hơn 4.000 người. Tuy nhiên, các bác sĩ và nhà hoạt động cho biết con số thực tế chắc chắn cao hơn nhiều.

Hoàng Tôn (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/xung-dot-bung-phat-tro-lai-o-sudan-43-nguoi-thiet-mang-trong-cuoc-tan-cong-bang-uav-post264108.html