Xúc động khoảnh khắc giao lưu với chiến sỹ Nhà giàn DK1/8

Trong hải trình từ ngày 22 đến 27/4 tới quần đảo Trường Sa của đoàn công tác thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy dẫn đầu, điểm dừng cuối của tàu KN-490 là nhà giàn DK1/8 Quế Đường. Và ở nơi thiêng liêng ấy, giữa trùng dương sóng gió khắc nghiệt, chúng tôi đã được sống trong những khoảnh khắc xúc động của tình người, tình quân dân và tình yêu đất nước thiêng liêng…

Nhà giàn DK1/8 Quế Đường, ở khu vực thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trong nắng sớm nhìn từ tàu KN-490. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của đoàn công tác ra thăm các cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, từ ngày 22 đến 27/4/2023.

Những chiếc xuồng đầu tiên được hạ xuống để đưa các phóng viên và lãnh đạo đoàn công tác vào nhà giàn. Thế nhưng, sau nhiều lần cố gắng nhưng gió to, sóng lớn đã không cho đoàn tiếp cận được với nhà giàn. Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, đã quyết định quay về tàu, giao lưu với cán bộ chiến sĩ qua hệ thống bộ đàm.

Đội xung kích, văn nghệ của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội làm nóng không khí cuộc giao lưu bằng những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, tình yêu biển đảo thiêng liêng.

Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, nói chuyện với các cán bộ, chiến sỹ trên nhà giàn Dk1/8 Quế Đường qua điện đàm.

Đại biểu trên tàu KN-490 gửi gắm tình cảm, chia sẻ cảm xúc với các chiến sĩ trên nhà giàn Dk1/8 Quế Đường.

Những lời ca tiếng hát, những sẻ chia tình cảm từ hai đầu điện đàm, khoảng cách rất gần mà ngỡ đâu lại rất xa vì chẳng thể nhìn nhau, chẳng thể trao cho nhau những ánh mắt, những cái ôm nồng thắm. Đáp lại tình cảm ấy, cán bộ, chiến sỹ trên Nhà giàn DK1/8 cũng gửi gắm niềm tin, tình yêu của mình với đoàn công tác. Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/8, thay mặt cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn đã khẳng định: “Luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương và độc lập, tự do của Tổ quốc”. Đó cũng là lời hứa và mệnh lệnh trái tim mà cán bộ, chiến sỹ nhà giàn gửi về đất liền.

Cả khoang tàu, hàng trăm con người lặng đi trong những giây phút thiêng liêng sống trong tình yêu thương đồng bào, những giọt nước mắt xúc động đã rơi, và những tiếng nấc nghẹn ngào, day dứt…

Nhà báo Văn Ngọc Thủy, Báo Hànôịmới, xúc động gửi tới các chiến sĩ bài thơ chị vừa mới viết trong khoảnh khắc chứng kiến cuộc giao lưu xúc động. Bài thơ là những rung động mãnh liệt bật ra trong một phút thăng hoa cảm xúc, cũng là tiếng lòng của những ai có mặt trên khoang tàu lúc đó. Qua lời thơ, gửi gắm tình cảm đến những chiến sĩ đang ngày đêm vượt qua gian nan, anh dũng kiên cường, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh thân mình vì sự bình yên của Tổ quốc.

Phút giao lưu ngắn ngủi nhưng đọng lại nhiều cảm xúc. Con tàu KN-490 vẫn phải tiếp tục hành trình của mình. Các đại biểu trên tàu nghẹn lòng nhìn về nhà giàn đang xa dần giữa đại dương mênh mông. Những con sóng rì rào như đồng cảm với tiếng lòng thổn thức của hai đầu yêu thương.

Xin gửi các anh lời chào từ tàu KN-490, từ đất mẹ thân yêu; xin chúc các anh luôn mạnh khỏe, vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

Nữ Quỳnh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xuc-dong-khoanh-khac-giao-luu-voi-chien-sy-nha-gian-dk18-155304.html