Xúc động cảnh hàng nghìn sinh viên chia tay thầy Hiệu trưởng đáng kính

Sáng 26/4, hàng nghìn sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có mặt từ rất sớm tại khu hiệu bộ của trường để được chụp hình, nói lời chia tay với thầy Hiệu trưởng đáng kính– GS.TS Nguyễn Văn Minh trong ngày cuối thầy đương nhiệm ở vai trò hiệu trưởng nhà trường.

Một người thầy lớn

Hình ảnh sáng nay (26/4) tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vô cùng đặc biệt và đầy cảm xúc. Từ sáng sớm, hàng trăm, hàng nghìn sinh viên xếp hàng dài; rồi lần lượt từng người lên bắt tay, tâm sự, chụp hình, tặng sách và xin chữ ký thầy Hiệu trưởng đáng kính– GS.TS Nguyễn Văn Minh.

Đông đảo sinh viên có mặt sớm, xếp hàng để nói lới tạm biệt, chia tay, chụp hình với GS.TS Nguyễn Văn Minh trong ngày cuối cùng thầy ở vai trò Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (Ảnh: Nam Du)

Đáp lại, thầy hiệu trưởng cười thật tươi, ân cần gặp gỡ từng người gửi tri ân bằng lời nói, bằng những dòng chữ nhắn gửi ý nghĩa. Chứng kiến tình cảm thầy – trò, nhiều người không cầm được nước mắt vì xúc động và trân quý.

Thầy Minh rạng rỡ cho biết, ngày hôm nay cũng như mọi ngày, thầy đến trường làm việc; nhưng ngày hôm nay cũng khác mọi ngày, bởi là ngày cuối cùng thầy đến làm việc trong vai trò Hiệu trưởng.

Trước đó, trong dòng nhắn gửi sinh viên, thầy hẹn các em từ 7 giờ - 8 giờ 50 tại khu hiệu bộ. Khi thầy đến đã có rất đông sinh viên đang đợi. Điều đó làm thầy rất vui và hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này không phải hôm nay thầy mới có mà suốt nhiều năm qua - tại ĐH Sư phạm Hà Nội, thầy đã nhìn thấy và cảm nhận được niềm hạnh phúc này. Hạnh phúc do các em sinh viên mang lại….

Xếp hàng để gặp gỡ, chụp hình và nói lời chia tay thầy Minh hôm nay, ngoài các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội còn có đại diện nhiều khoa, tổ chức Đoàn, Hội và người thân của nhiều thế hệ sinh viên nhà trường. Khó có thể diễn tả được những cảm xúc chân thành, sự tôn trọng, lòng biết ơn của những người có mặt đối với người thầy hiệu trưởng đáng kính Nguyễn Văn Minh.

Em Nguyễn Thị Linh và Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh viên Khoa Giáo dục mầm non chụp hình, xin chữ ký của thầy hiệu trưởng đáng kính - GS.TS Nguyễn Văn Minh (Ảnh: Nam Du)

“Hôm qua, trên Fanpage của Hội sinh viên trường, chúng em đọc bức thư tạm biệt của thầy và vô cùng xúc động. Em ấn tượng với thầy Minh ngay từ những ngày đầu tiên nhập học – khi thầy chia sẻ tại buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa dành cho sinh viên mới. Thầy có hỏi chúng em rằng: “Đêm qua các em có khóc vì nhớ nhà không?”. Thầy vừa dứt lời, em òa khóc vì xúc động, vì thầy đã chạm đúng cảm xúc của chúng em - những sinh viên bỡ ngỡ, lần đầu tiên xa nhà. Thầy hỏi han chúng em như con và chúng em cũng coi thầy như cha. Chúng em chưa bao giờ bỏ lỡ bức thư nào thầy gửi sinh viên. Thầy còn luôn quan tâm giúp đỡ những sinh viên khó khăn qua “Quỹ đồng hành cùng sinh viên”. Chúng em rất ngưỡng mộ và yêu quý thầy…”, em Nguyễn Thị Linh, sinh viên K73, Khoa Giáo dục mầm non xúc động nói.

Cùng vợ và con trai đến tặng hoa, nói lời chia tay thầy Minh, anh Lê Đăng Khương, cựu sinh viên K54, cựu giảng viên khoa Hóa học - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết: “Tôi luôn dõi theo thầy Minh từ ngày thầy về trường công tác trong vai trò giảng viên khoa Vật lý, sau này là Hiệu trưởng. Thầy rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học cũng như cán bộ, giảng viên trẻ. Khi thôi nhiệm vụ hiệu trưởng, trở về với cương vị giảng viên khoa Vật lý, xin được chúc thầy có sức khỏe dồi dào, có trạng thái nội tâm an vui, luôn phát huy năng lực lãnh đạo bên trong mình, giúp khoa học nước nhà, nhất là ngành Vật lý phát triển mạnh mẽ hơn”.

Xúc động câu chuyện của một cựu sinh viên

Có mặt trong sáng 26/4 để nói lời tạm biệt thầy Minh, có một người rất đặc biệt, đó là chị Vũ Phương Trang, sinh viên K65, chuyên ban Lịch sử Đảng - Tư tưởng Hồ Chí Minh - khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Chị Phương Trang cho biết, mình tình cờ biết lịch chia tay thầy qua những dòng thư nhắn gửi của thầy trên Fanpage. Là sinh viên ra trường đã 5 năm, hoàn thành Thạc sỹ tại Nga và đang làm việc cho một tổ chức giáo dục, chị vẫn giữ thói quen theo dõi hoạt động của trường, trong đó có những dòng chia sẻ của thầy Hiệu trưởng – GS.TS Nguyễn Văn Minh.

GS.TS Nguyễn Văn Minh chụp hình lưu niệm với học trò (Ảnh: Nam Du)

“Tôi muốn đến gặp mặt và nói lời cảm ơn thầy – người thầy lớn, người thầy vĩ đại của nhiều thế hệ sinh viên chúng tôi”, chị Trang xúc động cho biết.

Chị Trang kể: "Khi gặp thầy, thầy vẫn nhớ tôi. Thầy hỏi thăm và chúc tôi tiếp tục nỗ lực hoc tập, giữ được lòng yêu thương, nhân ái với con người. Biết tôi đi học ở Nga, thầy gửi lời chúc đến tôi bằng tiếng Nga. Tôi hạnh phúc vì được là học trò của thầy...".

Nhớ về kỷ niệm với thầy Minh, chị Trang kể về cuộc điện thoại mà chị không bao giờ quên được. Đó là vào một ngày Hè nóng nực gần 10 năm trước - khi cô sinh viên sư phạm Vũ Phương Trang vừa đi gặt lúa, chở thóc về sân thì nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ thầy hiệu trưởng.

GS.TS Nguyễn Văn Minh và học trò Vũ Phương Trang - sinh viên K65, chuyên ban Lịch sử Đảng - Tư tưởng HCM- khoa Lý luận chính trị (Ảnh: Nam Du)

Thầy chia sẻ, đã đọc được rất nhiều bài viết về Trang trên các báo và rất tự hào về cô học trò nhỏ. Thầy mong học trò luôn vững vàng, tình cảm, nhân hậu và giỏi giang, lương thiện để truyền cảm hứng đến nhiều người.

“Lần cuối được đọc thư của thầy trên cương vị thầy là hiệu trưởng, tôi xúc động và nuối tiếc nhiều; nhưng tôi tin và mong dù ở cương vị nào, thầy cũng vẫn luôn tình cảm, yêu thương, đồng hành cùng sinh viên sư phạm – những đứa trẻ "đi học để làm thầy"....”, cựu sinh viên Vũ Phương Trang bày tỏ.

GS.TS Nguyễn Văn Minh sinh năm 1963, quê Quảng Trị. Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội đến nay.

Ông từng tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Huế năm 1985, sau đó, lên Tây Nguyên dạy Vật lý tại Trường Cao đẳng Sư phạm. Năm 1996, ông quyết định ra Thủ đô, giảng dạy tại khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ cuối làm hiệu trưởng, từ ngày 1/5/2024, GS.TS Nguyễn Văn Minh sẽ về giảng dạy tại khoa Vật lý, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Với ông, đây cũng là cách để tiếp tục gần gũi, chia sẻ với sinh viên.

Nam Du

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/xuc-dong-canh-hang-nghin-sinh-vien-chia-tay-thay-hieu-truong-dang-kinh.html