Xúc động cảnh cha và con mắc bệnh xương thủy tinh đưa nhau đi thi tốt nghiệp

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hình ảnh ông Nguyễn Hữu Chung và cậu con trai Nguyễn Hữu Chính đưa nhau đi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên chiếc xe ba bánh khiến nhiều người không khỏi xúc động. Họ là cặp cha con cùng mắc bệnh xương thủy tinh hiếm gặp.

Ngày 29/6, các thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 với các môn thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến 2 cha con mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh đưa nhau đi thi bằng chiếc xe 3 bánh.

Có mặt từ sớm tại điểm thi, ông Nguyễn Hữu Chung (59 tuổi, ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm) và con trai Nguyễn Hữu Chính tỏ ra khá niềm nở và thoải mái dù việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Cha con ông Nguyễn Hữu Chung cùng nhau đi tới điểm thi.

Cha con ông Nguyễn Hữu Chung cùng nhau đi tới điểm thi.

Chia tay cha tại cổng trường, Nguyễn Hữu Chính được các tình nguyện viên giúp đỡ để có thể di chuyển vào phòng thi. Sau khi thấy con trai được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào điểm thi, ông Chung lái xe vào lề đường, lặng lẽ ngồi chờ con kết thúc môn thi.

Chia sẻ với phóng viên, ông Chung cho biết: “Từ nhỏ tôi cũng xác định cuộc đời tôi sẽ gắn liền với căn bệnh này suốt đời, tôi không nghĩ mình sẽ lấy được vợ nhưng đến gần 40 tuổi, định mệnh đưa tôi gặp vợ mình, rồi cả hai đồng cảm nên duyên vợ chồng. Kết hôn được 1 năm, vợ chồng tôi sinh được Nguyễn Hữu Chính. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì khoảng sau 1 tuần, vợ chồng tôi nhận cú sốc lớn khi con trai cũng mắc chứng bệnh như tôi”.

Theo ông Chung, sinh ra với số phận không may mắn như bao người bạn khác nhưng Chính luôn nghị lực và ngoan ngoãn. Tuy nhiên Chính là cậu bé hiếu động, thích khám phá. Trước đây ông làm nghề sửa chữa điện tử nhưng mấy lần con trai tò mò khám phá đã bị điện giật suýt mất mạng nên ông nghỉ việc ở nhà phụ vợ cơm nước. Bà Nguyễn Thị Lan (vợ ông Chung) thì ngày ngày còm cõi không quản nắng mưa buôn rau ở chợ trang trải cuộc sống gia đình.

Không đi lại được nên ở nhà ông chỉ dựa vào sức của đôi tay và chiếc ghế. Chính thì bò bằng hai tay. Trước đây, ông hay chở con trai đi học bằng xe ba bánh, sau con đi bằng xe lắc tay. Để con đến trường được thuận tiện hơn, vợ chồng ông Chung đã vay mượn, gom góp mua chiếc xe ba bánh trị giá 18 triệu đồng.

Nguyễn Hữu Chính được các tình nguyện viên hỗ trợ vào phòng thi.

Nguyễn Hữu Chính được các tình nguyện viên hỗ trợ vào phòng thi.

Nhìn vào cánh cổng trường với đôi mắt đầy ắp hi vọng và sự tự hào, ông Chung vui vẻ chia sẻ về con trai duy nhất nhưng thiếu may mắn của mình. Ông cho biết không dưới 50 lần bị gãy xương và thương xuyên phải bó bột, chịu nhiều đau đớn, ấy thế nhưng bao năm qua Chính vẫn luôn nỗ lực học tập để theo kịp các bạn.

“Mỗi lần gãy xương là sự đau đớn lại đến với con trai, tôi và con đều bị nên đồng cảm được nỗi khổ phải chịu đựng. Hai cha con chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua những lần đau đến xương tủy. Việc học hành cả gia đình cũng chỉ động viên và nuôi đam mê của con là tin học, gia đình khó khăn nên được cô giáo tặng một bộ máy tính để học tập.

Về học lực thì con trai tôi cũng chỉ đạt trung bình khá, nguyện vọng muốn nộp nguyện vọng vào khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Mỏ - Địa chất. Tôi và gia đình mong con luôn cố gắng để sau này có cuộc sống tốt đẹp, lo cho chính bản thân mình”, ông Chung nói.

Ở kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của con trai, ông Chung luôn là người dậy sớm để thúc giục, động viên và cùng con tới điểm thi. Dù phải đợi hàng tiếng đồng hồ nhưngh ông Chunng vẫn ở lại để chờ con. Hình ảnh người cha già khuyết tật ngồi xe trầm tư, hướng về phía cổng trường mong điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với con khiến nhiều người xúc động.

“Tôi và con thiếu may mắn nên chỉ biết dựa vào nhau, tôi luôn quan niệm và dặn con : “Mình tàn tật nhưng không vì thế bỏ cuộc. Tôi luôn đồng hành cùng con trong niềm vui, nỗi buồn. Việc thi cử nếu đỗ đạt càng hạnh phúc. Trong ngày đầu con nói làm được bài thi Ngữ văn, còn môn Toán thì làm tạm được. Ngày cuối này tôi mong con và các thí sinh làm thật tốt bài thi của mình”, ông Chung chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Hữu Chung được các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống trong khi chờ con thi.

Ông Nguyễn Hữu Chung được các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống trong khi chờ con thi.

Là một phụ huynh đưa con đi thi tại điểm Trường Trung học Cơ sở Đông Ngạc, chị Nguyễn Thúy Hoa, xúc động trước hình ảnh người cha đồng hành với con trai suốt hai ngày qua. Chị cho hay, hai cha con ông Chung là điển hình của tấm gương hiếu học, vượt qua nghịch cảnh đáng để mọi người noi theo. Bản thân chị sau khi chứng kiến câu chuyện của cha, con ông Chung đã kể cho con nghe để con hiểu thêm về câu chuyện nghị lực trong cuộc sống, biết trân trọng thêm những gì bản thân đang có.

Em Hoàng Văn Chí, thi sinh thi cùng điểm trường với em Nguyễn Hữu Chính chia sẻ, em rất bất ngờ khi thấy Chính được các anh chị tình nguyện viên cõng vào phòng thi. Em càng xúc động hơn khi biết được hoàn cảnh của Chính. Từ hoàn cảnh của Chính em thấy mình phải quyết tâm hơn để thi tốt, thực hiện ước mơ tiếp tục theo học tại ngôi trường Đại học mà em đã mơ ước lâu nay.

Mộc Thanh

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xuc-dong-canh-cha-va-con-mac-benh-xuong-thuy-tinh-dua-nhau-di-thi-tot-nghiep-157685.html