Xúc động bức thư tạm biệt vợ lần cuối của liệt sĩ Nguyễn Hồng Vũ viết năm 1970

Bức thư của người chiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ viết vào năm 1970 cho vợ và các con có câu kết: 'Xin tạm biệt em lần cuối cùng!'

Ngày 4-10, nhiều kỷ vật chiến tranh đã được các gia đình bàn giao cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật Tình yêu qua chiến tranh (2020 - 2025) do Tổ chức Trái tim Người lính phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Trong đó, đoàn thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Hồng Vũ gồm cụ bà Đặng Thị Nhâm (vợ của liệt sĩ) và Đại tá Nguyễn Hồng Hải (con trai của liệt sĩ, đến từ Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Thủ đô) ủng hộ tám lá thư của liệt sĩ viết cho vợ và con trai, trước khi hi sinh.

Đoàn thân nhân gia đình Liệt sĩ trao tặng kỷ vật cho Bảo tàng. Ảnh: VT.

Trong thư của liệt sĩ Nguyễn Hồng Vũ viết gửi cho vợ là bà Đặng Thị Nhâm năm 1970 có đoạn: “Khoác cả giang sơn, tổ quốc trên vai, Đảng và nhân dân giao cho anh trên 100 sinh mạng để viết tiếp trang sử chiến thắng. Nhiệm vụ sẽ nặng nề, nhưng...tin là anh sẽ hoàn thành tốt đẹp vì có Đảng, có tập thể bên anh”.

Bức thư được viết vào 0g sáng ngày 13-3-1970. Như một dự cảm cho sự hy sinh của bản thân, cuối thư người chiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ viết: "Xin tạm biệt em lần cuối cùng!".

Tám lá thư của liệt sĩ viết cho vợ và con trai, trước khi hi sinh. Ảnh: V.HÀ

Cũng tại đây, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 –10-10-2023); Tổ chức Trái tim người lính Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; Hội đồng Họ Đặng Việt Nam và Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 đã Lễ ra mắt cuốn sách và Câu lạc bộ cùng tên Trái tim người lính Thủ đô và trao tặng tượng trưng Tủ sách Đặng Thùy Trâm.

Đại tá, nhà văn Trần Trọng Giá, Chủ tịch Câu lạc bộ Trái tim người lính Thủ đô xúc động cho biết: “Để có được cuộc sống trong hòa bình và hạnh phúc hôm nay, đất nước ta đã phải trải qua những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm oanh liệt.

Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đã chứng kiến bao trận đánh ác liệt, biết bao người con đã xả thân vì Tổ quốc, nguyện hy sinh thân mình để bảo vệ quê hương. Chúng tôi tự thấy mình có trách nhiệm phải tri ân đồng đội, kết nối nghĩa tình, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội”.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/xuc-dong-buc-thu-tam-biet-vo-lan-cuoi-cua-liet-si-nguyen-hong-vu-viet-nam-1970-post754799.html