Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương

Xuân tình nguyện là một trong những hoạt động truyền thống của tuổi trẻ mỗi khi Tết đến, xuân về. Đây vừa là cách thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng, vừa góp phần đem đến niềm vui, sự ấm áp cho những người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán sắp về.

Đoàn viên thanh niên P.Trung Dũng (TP.Biên Hòa) sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho Phiên chợ 10 ngàn đồng. Ảnh: N.Sơn

Với mong muốn có thêm phần quà tết cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, anh Đỗ Thanh Hoan, đoàn viên ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất) đã tình nguyện tham gia mô hình rửa xe gây quỹ do Đoàn xã Gia Tân 2 tổ chức.

* Xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động

Sáng chủ nhật vừa qua, tại cổng UBND xã Gia Tân 2, chỉ với vài chiếc máy, vài chai dung dịch rửa xe, một số bộ dụng cụ rửa xe…, anh Hoan cùng với nhóm thanh niên xã Gia Tân 2 đã tổ chức được buổi rửa xe gây quỹ. Anh Hoan chia sẻ, mục tiêu của hoạt động rửa xe là gây quỹ làm tình nguyện nên ai cũng muốn rửa được nhiều xe, gây được nhiều quỹ. Vì vậy, các thành viên tham gia rửa xe đều làm việc một cách đầy trách nhiệm.

Không ai bảo ai, mỗi người một việc, người tiếp nhận xe, xịt nước làm ướt xe; người xịt dung dịch rửa xe; một vài người khác dùng dụng cụ chà rửa các bộ phận của xe; người lại đảm nhận việc xịt khô, lau xe giao cho khách. Điểm đặc biệt của khu vực rửa xe này ở chỗ, người rửa xe không trả một số tiền cố định mà tùy tâm bỏ tiền vào thùng gây quỹ.

Bí thư Đoàn xã Gia Tân 2 Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đoàn viên, thanh thiếu nhi khó khăn cần hỗ trợ còn nhiều, trong khi kinh phí hoạt động của Đoàn hạn chế, nguồn vận động không phải là kênh lâu dài. Vì vậy, Đoàn xã quyết định chọn thực hiện mô hình này. Trước mắt, kinh phí từ mô hình sẽ dùng để chăm lo Tết cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Về lâu dài, Đoàn xã sẽ dùng kinh phí từ mô hình này để trao học bổng, hỗ trợ cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục đến trường.

Để phục vụ cho phiên chợ đồ cũ đồng giá 10 ngàn đồng diễn ra vào chiều tối 14-1, nhiều ngày trước, cứ vào các buổi tối cuối tuần, cán bộ, đoàn viên thanh niên P.Trung Dũng (TP.Biên Hòa) lại tập trung chuẩn bị cho ngày khởi động phiên chợ.

Chị Lê Thùy Anh Trang, Bí thư Chi đoàn KP.2, P.Trung Dũng cho hay, sau khi vận động, tiếp nhận đồ cũ, chị cùng với đoàn viên thanh niên phân loại, giặt giũ những món đồ cần làm sạch và xếp gọn gàng.

"Ngày mở phiên chợ, chúng tôi chỉ cần treo đồ vào móc và móc lên cây treo đồ để người dân dễ dàng lựa chọn. Công việc tuy mất thời gian, công sức nhưng khi thấy đông đảo người dân đến lựa đồ, ủng hộ phiên chợ thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết" - chị Trang nói.

Đối với các thành viên CLB Thầy thuốc trẻ tại các bệnh viện, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí chính là tình nguyện. Theo anh Nguyễn Thanh Vũ (CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa khá lớn. Do đó, anh Vũ cho rằng, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, các cấp bộ Đoàn, hội cần tăng cường các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.

* Ấm lòng khi Tết sắp về

Không chỉ là cơ hội để cán bộ, đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, mà các hoạt động xuân tình nguyện còn mang lại niềm vui, sự ấm áp đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn khi Tết đến, xuân về.

Năm nay 75 tuổi, bà Nguyễn Thị Hiên (ở ấp Bạch Lâm 1, xã Gia Tân 2) sống một mình nhờ vào nguồn trợ cấp xã hội và sự đùm bọc của bà con lối xóm.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất) rửa xe gây quỹ chăm lo Tết cho đoàn viên, thanh thiếu nhicó hoàn cảnh khó khăn

Cuộc sống thường ngày còn phải tằn tiện mới đủ ăn nên lâu nay với bà Hiên, Tết cũng giống như ngày thường. Tết năm nay khác hơn mọi năm, bà là một trong 50 hộ gia đình của xã Gia Tân 2 được nhận quà từ chương trình Xuân tình nguyện do Tỉnh đoàn, Hội LHTN tổ chức. Không chỉ vậy, bà còn được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí và được tặng thêm một phần quà.

"Tôi vừa nhận được giá trị vật chất, vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe. Hơn hết, tôi còn có được cảm giác ấm áp khi được quan tâm, chăm sóc…" - bà Hiên bày tỏ.

Chị Thị Diễm Lan (dân tộc K'ho, ở ấp 2, xã Xuân Quế, H.Cẩm Mỹ) may mắn là một trong 20 thanh niên công nhân, người lao động đang làm việc tại Nông trường Cao su Ông Quế (thuộc Tổng công ty Cao su Đồng Nai) được nhận quà từ chương trình Xuân yêu thương. Chị Diễm Lan cho hay, chị làm việc ở nông trường nay đã 13 năm, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm lái xe, công việc thất thường. Vì vậy, mỗi khi Tết đến, chị là người mang nhiều nỗi lo, do đó, mọi sự chia sẻ dù là nhỏ với chị lúc này đều rất đáng quý.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202401/xuan-tinh-nguyen-lan-toa-yeu-thuong-fce55c8/