Xuân của lính biển

Với quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho biển, đảo quê hương, những chiến sĩ Cảnh sát biển đã gác lại tình riêng, giấu nỗi nhớ nhà để lên đường. Ðón xuân nơi đầu sóng ngọn gió, luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, hành trình của người lính biển các anh mang theo ước vọng, niềm tin về một cái Tết an lành, hạnh phúc cho Nhân dân.

Mặc dù đón xuân trên tàu nhưng các chiến sĩ thuộc tàu Cảnh sát biển 6009 vẫn dành một góc trang trọng trang trí bàn thờ Bác, làm cây mai, cây đào để không gian thêm phần ấm cúng.

Mặc dù đón xuân trên tàu nhưng các chiến sĩ thuộc tàu Cảnh sát biển 6009 vẫn dành một góc trang trọng trang trí bàn thờ Bác, làm cây mai, cây đào để không gian thêm phần ấm cúng.

Năm đầu tiên ăn Tết trên biển, Hạ sĩ Trương Hoàng Phong, nhân viên Thông tin tín hiệu tàu Cảnh sát biển 6009, Hải đội 421, thuộc Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ pha lẫn sự háo hức. Chàng chiến sĩ trẻ tâm sự: “Ðón Tết xa gia đình, đương nhiên tôi có chút buồn, nhưng được lãnh đạo đơn vị khuyên bảo, động viên giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù đón Tết trên tàu nhưng anh em cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thế nên không khí cũng ấm cúng hơn”.

Với nhiệm vụ canh giữ chủ quyền vùng biển Tây Nam, sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho ngư dân đánh bắt trên biển, các tàu cảnh sát biển thường có những hải trình dài ngày, thế nên công tác chuẩn bị Tết cho cán bộ, chiến sĩ phải có kế hoạch cụ thể và chủ động từ trước. Các chiến sĩ luôn đặt mình trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, dù vui xuân vẫn không quên nhiệm vụ.

Các chiến sĩ cẩn thận kiểm tra, bảo trì trang thiết bị máy móc trên tàu đảm bảo vận hành cho những chuyến hải trình dài.

Các chiến sĩ cẩn thận kiểm tra, bảo trì trang thiết bị máy móc trên tàu đảm bảo vận hành cho những chuyến hải trình dài.

Trung tá Trịnh Minh Hiển, Phó chính ủy Hải đoàn 42, cho biết: “Ðối với các tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ðảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trước khi xuất phát thực hiện nhiệm vụ; triển khai phổ biến, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, chỉ lệnh của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn Tết cho bộ đội theo đúng quy định; đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Triển khai cho các tàu, xuồng trang trí phòng đón xuân tập trung theo truyền thống của dân tộc, bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.

Dù không đón xuân trên tàu, các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Hải đoàn 42 vẫn tích cực tăng gia sản xuất.

Dù không đón xuân trên tàu, các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Hải đoàn 42 vẫn tích cực tăng gia sản xuất.

“Tàu là nhà, biển cả là quê hương”, dù đón Tết rất riêng các chiến sĩ vẫn luôn ấm lòng khi luôn có sự yêu thương của đồng đội, hơn hết là niềm tự hào khi được thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Ðảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó./.

Hữu Nghĩa

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/xuan-cua-linh-bien-a31220.html