Xuân ấm áp cùng người nghèo

Mỗi độ tết đến, xuân về là dịp để mọi người sum vầy bên người thân, gia đình. Thế nhưng, trong cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh, họ chỉ mong muốn có những ngày tết bình thường nhưng cũng thật khó. Vì vậy, dù chỉ là một ít chia sẻ của mọi người cũng đã mang đến cho họ niềm động viên, an ủi, cùng đón tết cổ truyền thật đầm ấm và vui tươi.

Nhiều hoàn cảnh cần trợ giúp

Vợ chồng ông Võ Thanh Minh ở khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú nay đã ngoài 70 tuổi. Cả ông bà đều là cựu chiến binh, do điều kiện khó khăn nên đã nhận tiền chế độ 1 lần. Nay tuổi già, sức yếu không còn khả năng lao động, 6 năm nay, từ khi vợ bị tai biến, ông Minh hằng ngày phải ở nhà chăm sóc vợ. Các con cháu đều khó khăn nên giúp cũng không được là bao. Ông Minh cho hay: “Hai vợ chồng tôi tuổi cao, sức yếu, con cháu đều khó khăn, lâu lâu ghé thăm biếu được vài trăm ngàn đồng thuốc thang cho bả và mua gạo ăn. Tết đến nơi rồi gia đình cũng không có gì, chỉ mong có những bữa ăn đủ đầy, có bánh kẹo vui cùng con cháu”.

Cần nhiều hơn nữa sự sẻ chia để những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón tết no đủ, đầm ấm, vui tươi

Còn vợ chồng chị Nguyễn Thị Lài ở tỉnh Thừa Huế, vào Bình Phước mưu sinh bằng công việc bán bún thịt nướng, gỏi cuốn, bánh ướt cho công nhân Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú. 3 giờ hằng ngày, anh chị phải thức dậy nấu nướng đến 6 giờ đẩy xe hàng kilômét ra khu vực gần cổng khu công nghiệp để kịp bán cho công nhân ăn sáng. Đã 6 năm nay, gia đình chị chưa một lần cảm nhận được cái tết đầm ấm sum vầy bên cha mẹ ở quê. Đặc biệt, năm nay ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc buôn bán của vợ chồng chị càng khó khăn hơn. “Công việc buôn bán tự do thu nhập không được bao nhiêu, chi tiêu tằn tiện lắm nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Hằng tháng chỉ đủ tiền thuê nhà, nuôi 2 con ăn học chứ không có dư. Làm cả năm, tết sắp đến, vợ chồng tôi muốn có cái tết cho 2 đứa nhỏ được đủ đầy mà cũng thấy khó khăn” - chị Lài nói.

Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú với hơn 16 ngàn công nhân, chỉ tính riêng khu phố Bàu Ké đã có hơn 2.600 phòng trọ cho công nhân lao động thuê, trong đó không ít gia đình hoàn cảnh khó khăn. Điển hình như chị Hoàng Thị Liên, một mình đi làm để chăm lo gia đình và chồng bị tai biến. Con trai 13 tuổi phải nghỉ học ở nhà chăm sóc cha. Đối với chị, lo được cái ăn hằng ngày cho gia đình đã là hạnh phúc. Chị Liên ngậm ngùi nói: “Thật sự gia đình khó khăn lắm, một mình đi làm công nhân không đủ lo cho gia đình nhưng cũng phải cố gắng. Mong mấy ngày tết thêm đủ đầy”.

Sẻ chia với người nghèo

Chăm lo tết cho người nghèo, người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành quan tâm, đặc biệt khi tết đến, xuân về. Vì vậy, vào dịp này hằng năm, rất nhiều chương trình ý nghĩa được triển khai như: cuộc vận động “Tết vì người nghèo” của MTTQ các cấp; “Ấm áp tình xuân 2022” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV); “Xuân biên cương” của đoàn thanh niên… nhằm kêu gọi, vận động những phần quà ý nghĩa, thiết thực giúp những gia đình khó khăn vui xuân, đón tết.

Có được cái tết vui tươi, đủ đầy hơn là mong ước của rất nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn. Chị Phạm Thị Sáu, Phó bí thư Chi bộ khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú cho hay: “Với đặc thù là địa bàn có khu công nghiệp nên lượng công nhân, người lao động tự do cư trú rất đông, phần lớn đời sống còn nhiều khó khăn. Mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay sẻ chia để họ có điều kiện đón tết đủ đầy hơn”.

Những phần quà tết dù không lớn nhưng chứa đựng sự yêu thương, chia sẻ của cộng đồng xã hội đã, đang và sẽ đến với những người nghèo, khó khăn. Qua đó, góp phần sưởi ấm những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn, tiếp thêm động lực để họ tiếp tục vươn lên. Để làm được điều đó, cần sự hưởng ứng nhiều hơn nữa từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Đại Đồng chia sẻ: Hằng năm, MTTQ đều xây dựng kế hoạch kêu gọi, vận động “Tết vì người nghèo”, đến thời điểm này, chúng tôi đã tiếp nhận được hơn 10 ngàn phần quà. Năm nay, dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống người dân nên việc vận động quà tết cũng khó khăn. Với tinh thần “tương thân tương ái”, tấm lòng thiện nguyện, chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân, mạnh thường quân đồng hành trong việc chăm lo cho người dân trên địa bàn tỉnh có mùa xuân ấm áp, vui tươi và ý nghĩa”.

Văn Đoàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/130156/xuan-am-ap-cung-nguoi-ngheo