Xót xa gia cảnh nam thanh niên câm điếc bị ô tô tông tử vong rồi bỏ chạy

Hơn một tháng nay, thân nhân của nam thanh niên câm điếc bị xe ô tô cán tử vong ở Quảng Ninh vẫn đau đáu mong cơ quan chức năng sớm truy tìm được tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Cha mẹ nghèo ngã quỵ khi nhận hung tin

Ngày đầu tháng 10, trong căn nhà cấp bốn trống hoác, chị Phạm Thị Tư (SN 1967) ở thôn Đồng Doong, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) trào nước mắt khi nhắc về vụ tai nạn khiến cậu con trai tật nguyền của gia đình tử vong.

Vợ chồng anh Táy, chị Tư đau buồn bên di ảnh con.

Vợ chồng anh Táy, chị Tư đau buồn bên di ảnh con.

Chị Tư nghẹn ngào kể, con trai chị là Hoàng Văn Yên (SN 2005) bị câm điếc từ khi chào đời. Dù bị tật nguyền bẩm sinh, nhưng Yên lại rất chịu khó và nghe lời bố, mẹ.

Gia cảnh nghèo khó, lại thêm tật nguyền, nên Yên không được đến lớp học như chúng bạn cùng trang lứa. Hàng ngày, khi anh Táy, chị Tư bận rộn làm thuê, làm mướn, thì Yên giúp bố mẹ quán xuyến, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chăn nuôi gà vịt...

"Hôm ấy, Yên được chú hàng xóm chở bằng xe máy sang xã Đồng Sơn, TP Hạ Long chơi. 14h chiều thì có người báo tin cháu bị ô tô cán tử vong. Nghe tin con chết, vợ chồng tôi ngã quỵ xuống. Con tôi sinh ra đã tật nguyền, chết cũng thảm quá", chị Tư nấc lên.

Anh Hoàng Văn Táy ngồi cạnh buồn rầu kể thêm, anh chị có ba người con. Người con đầu đã lấy vợ ra ở riêng và con út cũng đã lấy chồng ở bên tỉnh Bắc Giang. Do ở vùng sâu, vùng xa, ít học lại thiếu vốn, thiếu đất canh tác, nên gia đình anh thuộc diện nghèo. Các con lập gia đình cũng đều có cuộc sống khó khăn, thường xuyên thiếu trước, hụt sau…

"Yên là con thứ hai của chúng tôi, con thiệt thòi bị câm điếc từ khi sinh ra, nhưng con ngoan và chăm làm lắm. Lúc nhận thi thể cháu về lo hậu sự, trong nhà không nổi 1 triệu đồng tiền mặt, tôi phải vay mượn để chôn cất cháu", anh Táy nghẹn lời.

Căn nhà nhỏ của vợ, chồng anh Táy được hỗ trợ xây dựng từ năm 2018.

Căn nhà nhỏ của vợ, chồng anh Táy được hỗ trợ xây dựng từ năm 2018.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Hoàng Văn Đức, Phó chủ tịch UBND xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ xác nhận: Cháu Yên tật nguyền bẩm sinh, gia đình anh Táy thuộc diện khó khăn của xã. Nhiều năm liền cả gia đình phải sinh sống trong cảnh nhà tạm bợ, dột nát.

"Đến năm 2018, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình anh Táy làm căn nhà như hiện nay. Có nhà ở kiên cố hơn được vài năm thì cháu Yên gặp tai nạn, hoàn cảnh rất đáng thương", anh Đức chia sẻ.

Mong sớm truy tìm được kẻ gây tai nạn

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo Công an xã Minh Cầm cho biết, theo thông tin đơn vị nhận được thì khoảng 13h ngày 1/9/2023, em Hoàng Văn Yên ngồi sau xe máy biển số 98B1-924.71 do anh Hoàng Văn Hậu (SN 1980, trú tại thôn Khe Áng, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ) điều khiển.

Khi xe máy do anh Hậu điều khiển chở Yên đi đến địa phận thôn Đồng Cầm, xã Đồng Sơn, TP Hạ Long (cách thôn Đồng Quánh, xã Minh Cầm khoảng 3km) thì bị xe ô tô tông vào khiến hai người ngã văng ra đường và ô tô cán em Yên tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế ô tô đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ TNGT khiến cháu Hoàng Văn Yên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ TNGT khiến cháu Hoàng Văn Yên tử vong tại chỗ.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Ba Chẽ và chủ động trích xuất camera an ninh của một số gia đình để xác định những chiếc xe lưu thông qua khu vực ở thời điểm này nhằm phối hợp truy tìm tài xế, phương tiện. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được tài xế, phương tiện gây ra vụ tai nạn này", vị lãnh đạo Công an xã Minh Cầm thông tin.

Vụ tai nạn giao thông không chỉ gây tử vong cho em Yên mà người điều khiển xe máy là anh Hoàng Văn Hậu cũng bị thương khá nặng.

Chính quyền và cơ quan chức năng xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ thường xuyên nắm tình hình, động viên, chia sẻ với gia đình anh Táy.

Chính quyền và cơ quan chức năng xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ thường xuyên nắm tình hình, động viên, chia sẻ với gia đình anh Táy.

Một người thân của anh Hậu cho biết: Anh Hậu sống đơn thân, khá khó khăn về kinh tế và trí nhớ cũng bất bình thường, nên lúc thì bảo xe chở keo đâm vào, khi thì bảo không nhớ xe gì.

Gần 10 ngày sau vụ tai nạn, thấy sức khỏe của anh Hậu bất thường, nên gia đình đã đưa đi khám bệnh. Kết quả kiểm tra của Bệnh viện Bãi Cháy, anh Hậu bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn số 5.

"Từ sau vụ tai nạn đến nay, sức khỏe của anh Hậu rất kém, thường xuyên kêu tức ngực, đau bụng", người thân của anh Hậu cho biết.

Sau vụ tai nạn giao thông, anh Hoàng Văn Hậu bị chấn thương vùng ngực kín, gãy xương sườn số 5, nên vẫn phải nằm điều trị.

Sau vụ tai nạn giao thông, anh Hoàng Văn Hậu bị chấn thương vùng ngực kín, gãy xương sườn số 5, nên vẫn phải nằm điều trị.

Người thân của anh Hậu và Yên cho biết, gia đình mong mỏi, cơ quan có thẩm quyền sớm truy tìm được tài xế gây ra vụ tai nạn này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ anh Táy, chị Tư (bố mẹ cháu Yên đã tử vong do tai nạn giao thông) hoặc anh Hoàng Văn Hậu (nạn nhân vụ tai nạn), xin độc giả gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ anh Táy ở Quảng Ninh"; hoặc "Ủng hộ anh Hậu ở Quảng Ninh".

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/xot-xa-gia-canh-nam-thanh-nien-cam-diec-bi-o-to-tong-tu-vong-roi-bo-chay-192230925221001044.htm