Xót xa cậu bé 5 năm chiến đấu với 'ung thư kép': Lỡ con không còn trên đời nữa, bố có khóc không?

Chưa đầy 2 tuổi, cháu Nguyên được phát hiện mắc 2 mầm bệnh K. 5 năm qua, gia đình phải vay mượn khắp nơi điều trị cho con. Các khoản nợ nần ngày một nhiều hơn, căn nhà duy nhất gia đình đang ở cũng phải mang đi cầm cố.

Gia đình anh Cầm, vốn có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Càng hạnh phúc hơn khi cháu Nguyên chào đời, đến với gia đình. Thế nhưng, những ngày tháng êm đềm chẳng kéo dài lâu.

Cháu Nguyên mang trong mình 2 loại ung thư khi chưa đầy 2 tuổi

Lên 7 tháng tuổi Nguyên được phát hiện mắc căn bệnh ung thư quái ác. Mọi nguồn lực từ gia đình dồn vào chạy chữa cho cậu bé khiến gia đình kiệt quệ.

Cánh cửa hạnh phúc khép lại khi bạo bệnh ập đến

Vợ chồng anh Nguyễn Mạnh Cầm (SN 1994, trú tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) sinh được 3 người con, con gái cả 7 tuổi, Nguyên là con thứ 2 trong gia đình và bé út 2 tuổi. Cả gia đình hiện sống cùng với ông bà nội tại tỉnh Hà Tĩnh.

Mang trong mình 2 mầm bệnh K, tuổi thơ của Nguyên gắn chặt với bệnh viện

Mang trong mình 2 mầm bệnh K, tuổi thơ của Nguyên gắn chặt với bệnh viện

5 năm về trước, cháu Nguyễn Lê Hoàng Nguyên (SN 03/5/2019) có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Gia đình đưa đi thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư máu dòng Lympho nguy cơ cao và một mầm bệnh K khác. Từ đó đến nay, anh Cầm cùng vợ vẫn gồng mình chạy chữa, nuôi hy vọng chữa khỏi bệnh cho con.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Cầm không giấu nổi nỗi buồn, khi nói về hành trình cật lực chữa bệnh cho con. Anh tâm sự, Nguyên được phát hiện mắc bạo bệnh nguy cơ cao khi mới 7 tháng tuổi. Một thời gian sau, các bác sĩ phát hiện con mắc thêm ung thư tủy.

Kể từ đó, cánh cửa màu hồng gần như khép lại với gia đình anh Cầm: "Do phải chống chọi với bạo bệnh, con sống trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Sau mỗi đợt điều trị, con được các bác sĩ cho về nhà chơi vài ngày, rồi lại vào viện chữa bệnh. Nếu tình trạng sức khỏe tốt, con được tiếp tục quá trình xạ trị", anh Cầm cho biết.

Mỗi khi tan làm, anh Cầm lại tranh thủ vào bệnh viện thăm con trai

Mỗi khi tan làm, anh Cầm lại tranh thủ vào bệnh viện thăm con trai

Vợ chồng anh Cầm cót xa gấp trăm lần khi nhìn con phải chịu đau đớn bởi căn bệnh quái ác gây ra

Suốt hành trình cùng con chiến đấu chống chọi với bệnh tật, anh Cầm không nhớ nổi mình đã rơi nước mắt bao nhiêu lần khi nhìn con đau đớn trên giường bệnh.

"Sau mỗi lần được tiêm hóa chất, con mệt mỏi, nằm bệt ra giường. Tận mắt thấy con la khóc mỗi khi cơn đau kéo đến, bậc làm cha làm mẹ như tôi đau đớn gấp trăm lần. Để có đủ tiền duy trì điều trị cho con, vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi.

Sau thời gian dài điều trị, vì quá khó khăn, vợ chồng tôi đã quyết định cầm cố cả căn nhà đang ở để chạy chữa cho con", anh Cầm nghẹn ngào nói.

"Lỡ con không còn trên đời nữa, bố có khóc không?"

Lớn lên cùng với bạo bệnh, giờ đây, Nguyên đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Có lần cậu bé chợt nói với bố rằng: "Lỡ con không còn trên đời nữa, bố có khóc không?". Khi ấy, anh Cầm cúi gằm mặt, kìm nén những giọt nước mắt đau đớn, không nói nên lời.

Ngoài Nguyên mắc bạo bệnh, bé út trong gia đình tên là Nguyễn Lê Băng Tâm (SN 24/8/2022), cũng được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Thalassemia (Thalassemia là bệnh lý thiếu máu tán huyết di truyền hay tan máu bẩm sinh, di truyền từ bố mẹ sang con thông qua gen với biểu hiện chính là tình trạng thiếu máu) sau vài tháng chào đời. Ngày bác sĩ thông báo kết quả, vợ chồng anh Cầm chết lặng. Anh cố kìm nén nỗi đau an ủi vợ gắng vượt qua.

Cháu Nguyễn Lê Băng Tâm được chẩn đoán mắc bệnh Thalassemia

Cháu Nguyễn Lê Băng Tâm được chẩn đoán mắc bệnh Thalassemia

"Do cháu Tâm còn quá nhỏ nên chưa thể tiêm hóa chất, giờ con chỉ uống thuốc để tăng cường hệ miễn dịch và phát triển hơn. Các bác sĩ cũng hẹn cho con tái khám miễn phí thường xuyên", anh Cầm chia sẻ.

Hội chữ thập đỏ-Bảo trợ xã hội xã Thạch Hạ xác nhận hoàn cảnh gia đình anh Cầm vô cùng khó khăn

Cuộc sống vốn khó khăn vất vả, thế nhưng khoảng gần 2 năm về trước, bố anh Cầm bất ngờ bị tai biến phải nhập viện cấp cứu. Toàn bộ cuộc sống gia đình và chạy chữa bệnh cho các con đều dựa vào số tiền lương ít ỏi từ công việc phụ hồ của anh Cầm.

"Cũng có người khuyên tôi nên từ bỏ vì quá khó khăn nhưng người làm cha mẹ như chúng tôi không làm thế, chúng tôi sẽ cố gắng đến cùng vì con. Giờ đây trong nhà không còn gì để cầm cố, sắp tới cũng chưa biết xoay sở ra sao", anh Cầm nghẹn lại.

Mọi sự giúp đỡ, quý độc giả có thể gửi về:

Số tài khoản: 0201000674053, ngân hàng VietCombank, chi nhánh Hà Tĩnh, chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh Cầm.

Hoặc liên hệ trực tiếp với bố của bé qua số điện thoại: 0854.448.786.

Vân Đức Ảnh: NVCC

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xot-xa-cau-be-5-nam-chien-dau-voi-ung-thu-kep-lo-con-khong-con-tren-doi-nua-bo-co-khoc-khong-20240516200759971.htm