Xôn xao Ban Quản lý chợ ra đường thu hàng rong, mặc người dân ngã bất tỉnh?

Vụ việc xảy ra tại khu vực đường Nguyễn Khoa Thuyên - Nguyễn Khoa Minh, gần cổng sau chợ Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế vào chiều 1/3.

Vụ việc Ban Quản lý chợ Tứ Hạ ra đường thu hàng rong, mặc dân ngã bất tỉnh này đang khiến dư luận xôn xao.

Theo đoạn clip người dân quay lại vụ việc trên, một nhóm người mặc thường phục, trong đó có người đàn ông đội mũ cối, tay cầm loa (sau đó được xác định là Trưởng Ban Quản lý chợ Tứ Hạ), một người phụ nữ cầm kẹp giấy ghi chép (nhân viên kế toán chợ) cùng 2 người đàn ông tiến hành thu hàng hóa là trái cây trên vỉa hè.

Hình ảnh Ban Quản lý chợ Tứ Hạ ra đường thu hàng rong, mặc dân ngã bất tỉnh cắt từ clip

Hình ảnh Ban Quản lý chợ Tứ Hạ ra đường thu hàng rong, mặc dân ngã bất tỉnh cắt từ clip

Khi một người đàn ông đang kéo một bao tải đựng những quả dưa hấu từ vỉa hè xuống lòng đường để cân, thì một người phụ nữ đến vị trí để số hàng hóa trên của mình.

Tại đây, người phụ nữ như bị choáng rồi bất ngờ ngã ngữa xuống khá mạnh và nằm bất động trên vỉa hè, nhưng tất cả những người tại đây đều dửng dưng.

Đáng chú ý, mặc người phụ nữ nằm bất động ngay bên cạnh, 2 người đàn ông trong tổ đưa bao dưa hấu lên cân. Còn người đàn ông đội mũ cối tay cầm loa đứng quan sát cân, chỉ chỗ cho 2 người đàn ông trên bỏ những bao dựng trái cây vừa cân lên vỉa hè gần chỗ người phụ nữ đang nằm bất động.

Người phụ nữ tay cầm kẹp giấy để ghi chép trong tổ thu giữ số hàng trên cũng dửng dưng với việc người phụ nữ ngã xuống nằm bất động mà chỉ cầm điện thoại quay...

Hình ảnh người phụ nữ ngã xuống nằm bất động, người phụ nữ trong "tổ đang thu giữ hàng rong" cũng chỉ cầm điện thoại quay...

Hình ảnh người phụ nữ ngã xuống nằm bất động, người phụ nữ trong "tổ đang thu giữ hàng rong" cũng chỉ cầm điện thoại quay...

Trong khi số hàng hóa là trái cây trên được đưa lên chiếc xe đẩy bán trái cây của người người phụ nữ nằm bất động để đưa đi. Người phụ nữ nằm bất động được một số người dân đến lay hỏi và đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Chiều 3/3, ông Trần Tự Lực, Phó Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết UBND phường đã nắm vụ việc.

Đối với việc Ban Quản lý chợ ra đường kiểm tra, thu hàng hóa trên vỉa hè như vậy liệu có đúng thẩm quyền hay không? Ông Lực cho rằng vỉa hè trên là vỉa hè xung quanh chợ, vì một số tiểu thương, người đi bán không đúng nơi quy định.

“Cái này là vi phạm nhiều năm rồi và chợ cũng đã làm nhiều lần rồi, nhưng họ vẫn cứ đứng ngoài chợ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán...”, ông Lực cho hay.

Người phụ nữ được người dân đến cầm tay lay hỏi han sau đó chở đi viện...

Người phụ nữ được người dân đến cầm tay lay hỏi han sau đó chở đi viện...

Ông Lực cũng cho biết, khu vực trên lực lượng trật tự đô thị cũng thường xuyên đến kiểm tra, nhưng thấy lực lượng chức năng là họ rời đi, lực lượng chức năng đi rồi thì họ về bán lại... mà lực lượng công an thì không thể ngày nào cũng có mặt tại khu vực này 100%.

Việc làm trên của Ban Quản lý chợ Tứ Hạ là để cho các tiểu thương trong chợ không ra đường bán và người dân đi bán cũng vào chợ để không ảnh hưởng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông khu vực trên.

Ông Lực cũng cho rằng, Ban Quản lý chợ thời gian qua cũng đã mời nhiều người vào để làm cam đoan cam kết nhưng rồi vẫn bán, sắm cả xe đẩy... để “di động” hơn.

Việc thu giữ hàng hóa như trên là để mời những người bán không đúng quy định tại khu vực trên vào để làm việc và cam đoan cam kết không bán ngoài đó nữa chứ không phải là thu giữ để xử lý hành chính hay tiêu hủy.

... Còn những người trong Ban Quản lý chợ vẫn đưa hàng hóa trái cây và chiếc xe đẩy của người dân bán ngoài chợ đi

... Còn những người trong Ban Quản lý chợ vẫn đưa hàng hóa trái cây và chiếc xe đẩy của người dân bán ngoài chợ đi

Ông Lực cho biết, về hàng hóa hôm qua phía Ban Quản lý chợ đã về trả cho họ, chỉ có tạm giữ chiếc xe đẩy để mời vào làm việc và cam đoan cam kết không bán ngoài đó nữa.

Đối với việc mặc dù thấy người phụ nữ bất ngờ ngã xuống nằm bất tỉnh- nhưng những người trong Ban Quản lý chợ vẫn dửng dưng, theo ông Lực, thường những người trên đã vi phạm nhiều lần, nên những người trên trong Ban Quản lý chợ cũng lo ngại vì nếu đến để hỏi lỡ bị nói là Ban Quản lý chợ thế này thế kia rồi người khác cũng lao vào gây ẩu đả, và thực tế cũng đã xảy ra sự việc như thế nên họ không dám đến để hỏi...

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xon-xao-ban-quan-ly-cho-ra-duong-thu-hang-rong-mac-nguoi-dan-nga-bat-tinh-d544488.html