Xoa dịu nỗi đau COVID-19

Dịch COVID-19 đã khiến 8 đứa trẻ tại huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) thành trẻ mồ côi mẹ, mẹ của các em đã ra đi vĩnh viễn vì mắc bệnh này. Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhà hảo tâm, gia đình các em dần vươn lên.

Nhắc đến trường hợp đau lòng do mẹ mất vì COVID-19 ở huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) phải nhắc đến 3 trẻ là chị em ruột ngụ ấp An Hưng, xã An Minh Bắc. Đó là trường hợp của Đặng Thị Yến (12 tuổi), Đặng Thị Yến Ly (11 tuổi) và Đặng Gia Bảo mồ côi mẹ khi mới chào đời được 2 tuần tuổi, đến nay em được 10 tháng tuổi. Hiện các em sống với cha ruột là anh Đặng Văn Vẻ (38 tuổi) tại ấp An Hưng.

Những ngày tháng 7 âm lịch, chúng tôi đến thăm gia đình anh Vẻ ở ấp An Hưng, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang). Ở giữa nhà là tủ áo được anh Vẻ dùng tạm làm bàn thờ cho vợ - chị Nguyễn Thị Loan, mất cách đây 10 tháng khi mới 32 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Xuân (70 tuổi) - mẹ ruột anh Vẻ kể, bà cũng khó khăn nên cho vợ chồng anh Vẻ 3 công đất trồng chuối xiêm, do đó cuộc sống vợ chồng anh còn nhiều khó khăn. Những năm qua, vợ chồng anh đi làm công nhân để kiếm thêm thu nhập.

Trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19, tại TP. Hồ Chí Minh, chị Loan mắc COVID-19 khi đang mang thai, phải đưa đi cấp cứu. “Vợ tôi nhập viện ngày 2-8-2021 âm lịch đến ngày 6-8 âm lịch, bác sĩ điện thoại báo cho biết phải mổ bắt con gấp, lúc đó vợ mới mang thai được 7 tháng. Nghe nói sinh con xong, vợ tôi hôn mê, cho đến ngày 22-8 âm lịch, bác sĩ điện thoại cho hay người nhà chuẩn bị tinh thần. Tôi muốn vào thăm vợ nhưng không được vì lúc đó tình hình dịch bệnh rất phức tạp. Đến khi tôi liên lạc được, bác sĩ cho biết vợ tôi mất lúc 17 giờ 35 phút ngày 23-8 âm lịch. Sự ra đi của vợ tôi thật sự rất đột ngột…”, anh Vẻ kể trong nghẹn ngào.

Anh Vẻ mang con trai nhỏ về cho mẹ ruột chăm sóc. Anh ở lại quê để đi làm nuôi các con. Bà Xuân nói: “Thằng nhỏ sinh non yếu ớt nhưng được cái ngoan, ít khóc. Từ hồi mẹ mất, hai cháu Yến và Ly ngoan hơn trước rất nhiều. Yến mới 12 tuổi nhưng đi học về biết tự nấu cơm, làm đồ ăn, giúp bà chăm em. Dù nhà nghèo nhưng hai cháu rất chăm học, năm nào cũng có giấy khen”.

Anh Đặng Văn Vẻ thu hoạch chuối xiêm kiếm tiền lo cho các con.

Anh Đặng Văn Vẻ thu hoạch chuối xiêm kiếm tiền lo cho các con.

Yến và Ly ngồi bên cạnh bà nội, khi được hỏi đến Yến thủ thỉ: “Ba nói mẹ mất rồi nên con phải tự lập, biết tự lo cho mình và lo cho các em. Con cố gắng học hành để ba đừng lo”.

Anh Vẻ cho biết gia đình anh được cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ. Đến nay 3 trẻ có sổ tiết kiệm, trong đó 2 bé lớn được 10 triệu đồng/bé; bé nhỏ được hỗ trợ 5 triệu đồng và các năm tiếp theo được hỗ trợ thêm cho đến khi 18 tuổi. “Các sổ tiết kiệm này tôi để dành cho các con. Hiện tôi vừa trồng chuối xiêm mỗi tháng bán chuối cũng được 1 triệu đồng, vừa đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy kiếm tiền nuôi con. 4 cha con cũng còn chật vật nhưng tôi cố gắng làm để lo cho các con được học hành”, anh Vẻ chia sẻ.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Chơn - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) cho biết hiện trên địa bàn huyện có 8 trẻ mồ côi, là con của 3 gia đình mất do COVID-19. Cả 3 gia đình đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng các đoàn thể, nhà hảo tâm đến thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền cho các gia đình. Có 3 bé được các đơn vị nhận đỡ đầu.

“Hy vọng với tình yêu thương, sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, của các cấp, ngành, nhà hảo tâm góp phần chăm lo phần nào cho các bé, giúp các gia đình dần ổn định cuộc sống”, đồng chí Trần Thị Cẩm Chơn nói.

Bài và làm: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//xa-hoi/xoa-diu-noi-dau-covid-19-9504.html