Xóa bỏ định kiến người dân tộc để chinh phục ước mơ

Hoàng Thanh Huyền (sinh năm 2004) là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương. Cô được vinh danh là Công dân Bắc Giang ưu tú năm 2022 với thành tích học tập khiến nhiều người nể phục và là tấm gương truyền cảm hứng cho tuổi trẻ.

Hoàng Thanh Huyền là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại - Trường Đại học Ngoại thương.

Hoàng Thanh Huyền là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế đối ngoại - Trường Đại học Ngoại thương.

Mình được sinh ra và lớn lên tại huyện vùng cao Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 19 năm đi học và đi làm, mình nhận ra trở ngại lớn nhất trong học tập và công việc của mình đó là điều kiện phát triển ở nơi mình sinh sống còn nhiều thiếu sót, chưa được đầy đủ như bao bạn bè khác. Vì thế, để phát triển bản thân, mình đã và đang phải tự lực vươn lên rất nhiều điều trong cuộc sống. Vượt qua những định kiến về “người miền núi”, “người dân tộc”, xa nhà từ năm 11 tuổi, sống xa bố mẹ, vượt qua con đường cả trăm cây số để đi học ở một ngôi trường tốt hơn. Lựa chọn ngôi trường THPT Chuyên Bắc Giang làm bến đỗ, mình đã được quen biết những người bạn giỏi giang hơn, cố gắng quên đi những điều khiến mình tự ti, thay vào đó là chăm chỉ học hỏi, hoàn thiện bản thân để đổi lấy sự tự tin. Cũng từ những điều đó mà mình hiểu rằng, chỉ cần chúng ta học cách đón nhận và đối diện với cuộc sống một cách tích cực, chúng ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng và tươi đẹp hơn rất nhiều. Bởi vậy nên, tuy rằng mình gặp nhiều khó khăn, nhưng mình chưa bao giờ bị những trở ngại đó cản đường. Mình vẫn tiếp tục là mình, tiếp tục cố gắng hết mình để trở thành một phiên bản tốt hơn, xây dựng những thành công tốt nhỏ để sau này chạm đến ước mơ lớn.

Trao thưởng trong buổi lễ tổng kết năm học.

Trao thưởng trong buổi lễ tổng kết năm học.

Sau khi thi tốt nghiệp THPT mình có đi làm trợ giảng tại một trung tâm tiếng Trung, công việc này không chỉ giúp mình kiếm thêm thu nhập mà còn giúp mình học được rất nhiều điều, từ các kĩ năng trong công việc cho đến cách giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống, giúp mình trưởng thành hơn và biết cách tự lập hơn.

Năm 2022, mình đã may mắn đạt Giải Nhất kì thi HSG cấp Quốc gia môn Tiếng Trung, Giải Nhì kỳ thi HSG tỉnh Bắc Giang môn Tiếng Trung, Giải Nhì cuộc thi "Nhịp cầu Hán Ngữ" lần thứ 14 do Viện Khổng Tử và Cúp Fuming kết hợp tổ chức. Với thành tích trên, mình đã trúng tuyển vào khoa Kinh tế đối ngoại khóa 61 - Trường Đại học Ngoại thương. Với sự cố gắng của bản thân, những điều này tuy không quá lớn lao nhưng cũng đủ trở thành những bước đệm quan trọng để mình tiến xa hơn trong học tập.

Khi nhận được danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bắc Giang, mình rất bất ngờ vì mình chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được danh hiệu danh giá này. Mình rất vui và biết ơn Đảng Ủy và Lãnh đạo các cấp đã dành sự quan tâm ưu ái cho mình. Cùng với đó, danh hiệu công dân ưu tú cũng là động lực nhắc nhở mình cần cố gắng học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa để không phụ sự quan tâm và kỳ vọng của mọi người.

Thanh Huyền được nhận danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bắc Giang.

Thanh Huyền được nhận danh hiệu công dân ưu tú tỉnh Bắc Giang.

Là một công dân ưu tú mình không có chia sẻ gì nhiều về kinh nghiệm dành cho các bạn trẻ. Vì mình biết rằng, ngày nay các bạn đều rất giỏi giang, năng động, và chắc hẳn rằng đa phần các bạn cũng đã ý thức được tầm quan trọng của việc cống hiến, đóng góp cho xã hội. Để trở thành một công dân có ích, mỗi người trẻ cần không ngừng học tập, rèn luyện. Điều đó vừa tích lũy tri thức, vừa trau dồi các kỹ năng cần thiết trong công việc, cuộc sống, hoàn thiện bản thân, sau này dùng năng lực và trí tuệ của mình để xây dựng quê hương, đất nước giàu, đẹp.

Tham gia Đại hội đoàn cấp tỉnh lần thứ XVII.

Tham gia Đại hội đoàn cấp tỉnh lần thứ XVII.

Bản thân mình cũng đã và đang tham gia một số hoạt động nhỏ để giúp ích cho xã hội như: đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giao lưu, chia sẻ phương pháp học tập và truyền cảm hứng học tập cho các em nhỏ ở địa phương. Ngoài ra, ở trường, mình còn là cộng tác viên Ban Tổ chức của Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại thương, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động vì sự phát triển của sinh viên. Tuy đều là những hoạt động nhỏ, nhưng mình vẫn rất vui và tự hào vì được đóng góp chút sức mình cho cộng đồng, xã hội. Từ những đóng góp nhỏ đó cũng chính là động lực nhắc nhở mình sau này cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc sống.

Truyền cảm hứng cho các em học sinh địa phương.

Truyền cảm hứng cho các em học sinh địa phương.

Về tương lai, mình không dám chắc điều gì, nhưng mình sẽ cố gắng hết mình ở thời điểm hiện tại, nắm lấy những cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân hơn nữa. Tự hứa sẽ thực hiện ước mơ của mình và đóng góp sức mình cho quê hương, đất nước ngày một phát triển hơn.

Trà My (Ghi )

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/xoa-bo-dinh-kien-nguoi-dan-toc-de-chinh-phuc-uoc-mo-post1513271.tpo