Xem 'Chiếm đoạt' và ai cũng phải thượng tôn luật pháp

Dàn diễn viên nam thanh nữ tú gồm Lãnh Thanh, Miu Lê, Phương Anh Đào, Karik, và cả Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh cùng góp mặt trong phim 'Chiếm đoạt' do Thắng Vũ đạo diễn. Đây là một trong những phim Việt Nam khai thác thể loại tâm lý giật gân, đề tài hôn nhân gia đình được làm lại từ bộ phim truyền hình 'Babysitter' của đài KBS (Hàn Quốc).

Bộ phim cũng có vài phân cảnh gợi nhớ tác phẩm “Ký sinh trùng” (Paradise) đình đám. Với nội dung xoay quanh vấn đề ngoại tình với bảo mẫu, “Chiếm đoạt” nhanh chóng khiến khán giả nhớ đến tác phẩm “Chị chị em em” phần 1 (năm 2019) do Thanh Hằng - Chi Pu - Lãnh Thanh đóng chính, Kathy Uyên làm đạo diễn.

“Chiếm đoạt” ra rạp từ ngày 17-11

Phía sau chuyện “tiểu tam”

Bộ phim dài 113 phút, kể về cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng thượng lưu giàu có Sơn (Lãnh Thanh) và Hà (Phương Anh Đào). Hà thuê cô sinh viên mới ra trường tên Thảo My (Miu Lê đóng) về làm người giúp vệc, chăm sóc cháu Bí là con trai cưng của vợ chồng cô. My có vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng, những tưởng sẽ là cô bảo mẫu được tin cậy. Nào ngờ đằng sau sự thuần khiết ấy là một âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình của Sơn và Hà. Hàng loạt góc khuất bí mật của tầng lớp thượng lưu dần được phơi bày, đồng thời cuộc sống của các nhân vật chính cũng thay đổi mãi mãi.

My bề ngoài hiền lành, nhút nhát, thoạt tiên đóng vai nạn nhân bạo hành của Sơn, song có thể cô mới là người chủ động gài bẫy lưới tình ông chủ, đồng thời quyến rũ cả viên quản lý Hoàng (Karik đóng) trong tập đoàn gia đình. Nhân vật nam chính tên Sơn có nhiều tương tác gần gũi, táo bạo với vợ mình lẫn cô bảo mẫu. Đây là người có chuyển biến tâm lý phức tạp, nhiều cảm xúc đan xen khó đoán. Từ quan hệ mập mờ, lừa dối, bộ phim đẩy lên cao trào khi “cây kim trong bọc lâu ngày lòi ra”, sự thật bùng nổ khiến không còn ai có thể tỉnh táo. Bề ngoài gia đình hạnh phúc, trai tài gái sắc của Sơn - Hà thoát chốc bị đổ sập, trong khi My ngày càng lộ ra mục đích thật sự của cô khi làm bảo mẫu là để trả thù.

Thay vì hòa giải hay phải chọn cách giải quyết vấn đề theo pháp luật, các nhân vật muốn trả thù nhau bằng nhiều phương thức nguy hiểm “quá sức tưởng tượng”. Vì tình, vì ghen tuông, vì động cơ uẩn ức quá khứ mà “hung thủ” ngày càng đánh mất nhân tính. My muốn trả thù cho người anh bị tai nạn thương tật trong vụ hỏa hoạn. Nhưng liệu có phải vợ chồng Sơn - Hà là thủ phạm hãm hại người anh của My?

Phim “Chiếm đoạt” gắn mác 18+ (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên) do chứa nhiều cảnh nhạy cảm, bạo lực. Qua đó đưa ra sự cảnh báo về những rạn nứt nguy hiểm trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Chọn thể loại tâm lý giật gân, “Chiếm đoạt” cho thấy bất cứ ai trong xã hội phải kiềm chế cảm xúc nhất thời, cần bình tĩnh giải quyết mọi việc rắc rối, phức tạp bằng luật pháp. Sự thượng tôn luật pháp là điều quan trọng nhất để tránh những hậu quả thảm khốc đáng tiếc...

Các diễn viên nỗ lực

Phương Anh Đào và Lãnh Thanh đóng chính trong “Chiếm đoạt”

Cả 4 nhân vật do Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, Miu Lê và Karik thủ vai đều có đất diễn khá đều, không ai bị lép vế. Phương Anh Đào nỗ lực trong cách diễn táo bạo bởi cô có khát vọng “bước ra vùng an toàn” và bứt phá cho sự nghiệp bằng cách chọn các vai diễn đa sắc, nhiều cung bậc cảm xúc đối nghịch. Phương Anh Đào lột tả được nội tâm bất ổn của nhân vật Hà, nhất là kể từ khi biết chồng mình ngoại tình ngay trong chính ngôi nhà sang trọng những tưởng là tổ ấm lý tưởng của họ.

Tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm, ca sĩ kiêm diễn viên Miu Lê mạnh dạn chọn thay đổi hình ảnh thơ mộng trước đây để vào vai phản diện Thảo My - cô bảo mẫu có ánh mắt sắc lẹm “tỏ ra nguy hiểm”, tâm tính và hành động phức tạp.

Lãnh Thanh có ngoại hình sáng, trong “Chiếm đoạt” anh vượt qua thử thách khi phải diễn cảnh giường chiếu nóng bỏng với cả 2 mỹ nhân Phương Anh Đào và Miu Lê. Chút đột phá của Lãnh Thanh là anh gây tò mò bởi các góc khuất xung quanh cuộc sống có vẻ bề ngoài hoàn hảo của mình. Phim còn có các vai phụ do NSƯT Trọng Hải và ca sĩ Phương Thanh đóng. Ngoài ra, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng có lần đóng phim điện ảnh đầu tiên.

“Chiếm đoạt” có một kịch bản tạo nhiều bất ngờ, cú twist (bước ngoặt) dù không quá khó đoán. Đằng sau những cảnh nóng quay khá bắt mắt nhưng không phô, các nhân vật đều thể hiện mình là những người có tâm lý bất ổn. Khi mọi chuyện vỡ lở, những xô xát là không thể tránh khỏi. Nghiêm trọng hơn, nhiều hành động thiếu suy nghĩ xảy ra đưa đến kết cục bi thảm. Có vẻ My hối hận với những gì cô đã làm, nhưng mọi chuyện tồi tệ đã diễn ra như bát nước đã đổ, chiếc ly đã vỡ, không còn cứu vãn.

“Người vợ cuối cùng” bán hơn 1 triệu vé

Đoàn phim “Người vợ cuối cùng” giao lưu khán giả tại rạp chiếu trong tháng 11-2023

Các bộ phim Việt Nam trình chiếu gần nhất đều đạt doanh thu khả quan. Bộ phim “Đất rừng Phương Nam” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gây tranh cãi lớn trong dư luận, làm nóng thị trường phim Việt trong suốt tháng qua và hiện có doanh thu 140 tỷ đồng. Trong khi đó, bộ phim “Người vợ cuối cùng” của đạo diễn Victor dẫn đầu phòng vé 2 tuần liên tiếp trong tháng 11, bán ra hơn 1 triệu vé và sắp đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Đây là một dấu ấn đáng nể bởi “Người vợ cuối cùng” vượt qua cả bom tấn “Biệt đội Marvel” (The Marvels). Đạo diễn Victor Vũ cũng cho biết “Người vợ cuối cùng” đã có lịch chiếu rạp tại các thị trường quốc tế như Mỹ, Australia, New Zealand từ tháng 12 tới. “Phim được chiếu tại các nước sẽ góp phần quảng bá đời sống văn hóa, phong cảnh đẹp, đậm chất Việt với khán giả kiều bào và quốc tế” - đạo diễn Victor Vũ bày tỏ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xem-chiem-doat-va-ai-cung-phai-thuong-ton-luat-phap-post558343.antd