Xe tải 'cày' nát đường, dân phát khiếp vì 'ổ voi' chằng chịt

Hơn 10km đường đã phải 'cõng' 3 mỏ đá, mỗi ngày đường huyện lộ ở miền núi Hà Tĩnh có hàng trăm lượt xe trọng tải lớn lưu thông khiến đường xuống cấp, hư hỏng.

Đất đá lồi lõm, mặt đường bị cày xới nát bét, “ổ voi” chằng chịt… là tình trạng tại đường huyện lộ Bình - Thủy - Mai (xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nắng bụi mù mịt, mưa đường lầy lội, hơn 15 năm qua, người dân xã Kim Hoa phải sống trong cảnh khốn khổ khi đường xuống cấp.

Mỗi ngày con đường này phải “cõng” hàng trăm lượt xe trọng tải lớn chở đá. Đây là con đường độc đạo đi qua xã Kim Hoa, tại xã này có đến 3 mỏ đá hoạt động (mỏ Hùng Bình, Đại Long, và mỏ Sơn Nguyệt). Vì lưu lượng xe chạy quá đông, nên tuyến đường đã xuống cấp nhiều năm qua.

Được biết tuyến đường Bình - Thủy - Mai điểm đầu nối từ quốc lộ 8A (huyện Hương Sơn) đến quốc lộ 281 (xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang) với chiều dài khoảng hơn 10km. Từ điểm đấu nối từ quốc lộ 8A đã xuất hiện hàng loạt “ổ voi”, tạo thành những vệt lún sâu gần 20cm.

Xe chạy ầm ầm khiến người dân nơi đây rất bất an. Mặt đường lồi lõm, xuất hiện "ổ voi" khiến việc lưu thông của người dân bị ảnh hưởng, nhất là những thời điểm học sinh đi học về.

"Đây là con đường độc đạo từ nhà ra quốc lộ 8A, hằng ngày tôi phải di chuyển trên con đường này rất bất an. Đặc biệt ban đêm không có hệ thống chiếu sáng, tầm nhìn hạn chế. Việc đường xuống cấp nghiêm trọng do sử dụng từ lâu, trong khi đó xe trọng tải lớn chạy rầm rập ngày đêm. Mưa thì đường lầy lội, nắng bùi mù mịt, dân kiến nghị cả chục năm nay nhưng vẫn chưa được cải thiện", ông Đoàn Trọng Hoạch (55 tuổi, trú thôn Trường Thủy, xã Kim Hoa) cho hay.

Mặt đường được thảm nhựa nhưng gần như bị băm nát.

Chi chít “ổ voi, ổ gà”, kéo dài từ điểm đấu nối với quốc lộ 8A đến quốc lộ 281.

Thực trạng xe chở đất, đá tàn phá, làm hư hỏng hạ tầng giao thông, gây ô nhiễm môi trường kéo dài trong suốt thời gian dài, khiến người dân bức xúc, lo lắng

"Vì đường nhỏ, xe lớn chạy nhiều nên mỗi lần có ô tô tải đi qua, xe máy phải dừng hẳn sang lề đường. Dân ở đây sống chung với ô nhiễm, nguy hiểm rình rập khi xe tải chạy nhanh và chở đá có những lúc rơi xuống đường", bà Nguyễn Thị Hoa, trú thôn Hương Thủy, xã Kim Hoa cho hay.

Đá rơi giữa đường...

Theo lãnh đạo xã Kim Hoa (huyện Hương sơn), địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên để sớm có kinh phí để tu sửa lại tuyến đường bị hư hỏng, nhưng đến nay vẫn đang chờ vốn. Trong thời gian qua xã cũng chỉ đạo các mỏ đá phải có biện pháp tưới nước thường xuyên để hạn chế bụi bặm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đường.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xe-tai-cay-nat-duong-dan-phat-khiep-vi-o-voi-chang-chit-post1590689.tpo