Xác minh làm rõ thông tin 'người phụ nữ đánh 4 trẻ nhỏ nhập viện'

Ngày 24/4, Công an xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết, đã nhận được đơn tố cáo của gia đình về việc 4 cháu nhỏ bị đánh nhập viện.

Trước đó, ngày 22/4, một tài khoản facebook đăng tải bài viết “mấy đứa trẻ chơi với nhau, cãi nhau, người lớn ra chặn đánh hết 4 đứa nhập viện… Giờ đứa thì truyền nước, đứa thì nôn mửa không ăn được gì cả…”. Bài viết nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt bình luận bày tỏ bức xúc về người đánh 4 em nhỏ. Qua tìm hiểu được biết, sự việc xảy ra ở xã Tiên Cảnh.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện, em Phan Đình T. (lớp 6, ngụ xã Tiên Cảnh) kể, chiều 21/4, T. cùng 2 em ruột và em họ thả diều ở cầu Ông Thu (xã Tiên Cảnh) thì thấy bé M. (lớp 8, ngụ TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) đi xe đạp điện chạy ngang qua.

Lúc này, T. có trêu chọc: “Ui chị mập quá coi chừng nổ lốp xe”. Bé M. dừng xe, quay lại nắm cổ áo của T. thì xảy ra mâu thuẫn. Nghe tin, bà T.T.H.V. (mẹ cháu M.) chạy ra cầu Ông Thu nói chuyện.

Em T. cùng 2 em ruột và em họ điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Sơn Tùng)

“Cô V. chạy ra hỏi mi là con của ai rồi tát liên tiếp khoảng 5 cái vào mặt và đấm vào bụng con. Lúc đó, con rất sợ và hoảng loạn”, T. kể lại và cho biết, hai em ruột cùng em họ cũng bị bà V. đánh.

Anh Phan Văn Ph. (36 tuổi, chú của cháu T.) cho hay, đã làm đơn gửi Công an xã Tiên Cảnh tố cáo hành vi của bà V. “Tôi rất bức xúc về việc con trai cùng 3 cháu của mình bị đánh. Con và các cháu nếu có sai thì bà V. đến nói chuyện với gia đình tôi để có hướng giải quyết, còn đằng này bà ấy không nói không rằng lao vào đánh tới tấp 4 đứa”.

Trong khi đó, trao đổi với PV, bà V. cho biết không đánh 4 em nhỏ nói trên. Theo bà V., chiều 21/4, bà đang ở nhà mẹ thì nghe tin con ruột là cháu M. đang cãi nhau với nhóm của T. ở cầu Ông Thu nên chạy ra. “Lúc này, M. mới kể lại nhóm của T. chọc ghẹo nói con gái tôi “mập, bự, đi xe thủng lốp…”, trên tay nhóm T. có cầm cục đá. Tôi nói cháu M. đi về thì nghe nhóm 4 đứa trẻ kia chửi tục, lúc này cháu M. lao vào hỏi “sao lại chửi mẹ tao””, bà V. thuật lại.

Cũng theo bà V., sợ cháu M. và nhóm kia xô xát nên bà nắm tay hai bên giật, kéo ra. “Tôi có hăm dọa nhóm trẻ kia không được hỗn, nếu hỗn nữa tôi sẽ đánh chứ tôi thật sự chưa đánh. Còn những vết trầy xước có thể do quá trình tôi căn ngăn không để hai bên đánh nhau, hoặc cũng có thể do 4 cháu xô xát với cháu M. trước đó”, bà V. nói và khẳng định chỉ la mắng, hăm dọa 4 đứa trẻ chứ không đánh các cháu.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Tiên Cảnh xác minh, làm rõ sự thật vụ việc.

Sơn Tùng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/xac-minh-thong-tin-nguoi-phu-nu-danh-4-tre-nho-nhap-vien_161499.html