William phớt lờ khi được hỏi 'đã đọc hồi ký của Harry chưa?'

Trong lần xuất hiện chung đầu tiên từ khi hồi ký của Harry ra mắt, Thân vương và Vương phi xứ Wales né tránh trả lời các câu hỏi liên quan đến sách của em trai.

William không trả lời câu hỏi của phóng viên về hồi ký của Harry. Video: ITV

Cặp vợ chồng xứ Wales đối mặt tình huống khó xử trên khi rời Tổ chức từ thiện Open Door ở Birkehead hôm 12/1. Trong video do phóng viên Lizzie Robinson của ITV chia sẻ trên Twitter, lúc đó William và Kate đang chia tay các quan chức thì một giọng nói phía sau máy quay vang lên: "Thưa hoàng tử điện hạ, người đã có dịp đọc cuốn sách của em trai mình chưa?".

Mặc dù rõ ràng đứng rất gần để nghe được câu hỏi, Thân vương và Vương phi xứ Wales không hề phản ứng lại. Họ mỉm cười rồi bước ra ngoài, để lại các phóng viên "chưng hửng".

Chuyến thăm của cặp vợ chồng Hoàng gia đến Open Door, một tổ chức nhằm hỗ trợ thanh niên, là điểm dừng chân thứ hai trong lịch trình hôm 12/1. Đây cũng là công vụ đầu tiên của William - Kate trong năm mới 2023. Họ bắt tay làm việc bằng chuyến công tác tại Bệnh viện Đại học Hoàng gia Liverpool, nơi cả hai khai trương trung tâm y tế mới và cảm ơn những cống hiến của nhân viên.

William và Kate làm việc hôm 12/1. Ảnh: Reuters

Giống tình huống ở Open Door, khi mới đặt chân xuống xe, William - Kate cũng được giới truyền thông hỏi về hồi ký của Harry. Nhưng cả hai đều không trả lời câu hỏi về phản ứng của họ với những lời buộc tội của Công tước xứ Sussex. Những người có mặt cho biết không rõ họ cố tình phớt lờ hay không nghe thấy câu hỏi vì tiếng gió rít bên ngoài bệnh viện rất to.

Trong sách, Harry gọi William là "kẻ thù không đội trời chung", chê trách Kate không dám nói ra sự thật trong câu chuyện mâu thuẫn với Meghan. Ngoài ra, công tước 38 tuổi còn kể về quá trình lớn lên trong Hoàng gia, nghĩa vụ quân sự, mối quan hệ với người nhà và nỗi đau mất mẹ.

Harry rời khỏi một cuộc phỏng vấn truyền hình hôm đầu tuần để quảng bá cho cuốn hồi ký 'Spare'. Ảnh: GC Images

Chia sẻ với People, Harry cho biết cuốn tự truyện như một phần trong hành trình chữa lành sức khỏe tâm thần của anh. Đúc kết lại cuốn hồi ký, Harry cho biết: "Tôi muốn mọi người đọc cuốn hồi ký của tôi và tự rút ra kết luận của riêng họ. Tôi không muốn áp đặt suy nghĩ lên ai, bao gồm cả gia đình tôi. Cuốn sách này và những sự thật bên trong nó, theo nhiều cách, là sự tiếp nối hành trình chữa lành sức khỏe tâm thần của chính tôi. Đó là bản tường trình sơ bộ về cuộc đời tôi - những điều tốt đẹp, những chuyện xấu xa và những thứ nằm ở giữa chúng".

"Tôi hy vọng biến nỗi đau thành mục đích, để việc chia sẻ kinh nghiệm của tôi trở thành một điều tích cực trong cuộc sống của người khác. Nếu được như vậy thì không còn gì bổ ích hơn", hoàng tử Anh hiện sống với vợ con ở Montecito nói thêm.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/william-phot-lo-khi-duoc-hoi-da-doc-hoi-ky-cua-harry-chua-172230114213828076.htm