Vượt qua Lyon, Bayern Munich vào chung kết Champions League

Thắng dễ dàng câu lạc bộ Lyon ở trận bán kết rạng sáng nay sẽ giúp Bayern Munich bước vào trận chung kết gặp Paris Saint Germain với tâm trạng khá thoải mái. Như vậy, trận đấu cuối cùng ở đấu trường Champions League mùa giải năm nay là cuộc đại chiến giữa đại diện của 2 nền bóng đá Đức và Pháp.

Serge Gnabry (số 22 đỏ) lập cú đúp giúp Bayern Munich giành vé vào chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images

Serge Gnabry (số 22 đỏ) lập cú đúp giúp Bayern Munich giành vé vào chung kết Champions League. Ảnh: Getty Images

Sau chiến thắng lịch sử 8-2 trước Barcelona cách đây 5 ngày, Bayern Munich tự tin bước vào trận đối đầu với Lyon trên sân Estadio Jose Alvalade ở vòng bán kết Champions League rạng sáng nay (ngày 20-8). Đại diện Bundesliga chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Phía bên kia chiến tuyến, Lyon cũng thi đấu chắc chắn và không hề nao núng trước lối chơi chủ động của đối phương. Thậm chí, đội bóng nước Pháp còn có cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ 4 khi Memphis Depay vượt qua cả David Alaba lẫn Manuel Neuer nhưng lại dứt điểm ra ngoài. Phút 13, Maxwel Cornet lại có pha thoát xuống xâm nhập vòng cấm sau khi vượt qua Joshua Kimmich. Đáng tiếc đường căng ngang của anh lại bị bắt bài. Sau đó 4 phút, Ekambi vượt qua cầu thủ nhanh nhất của Bayer Munich - Alphonso Davies trước khi tung ra cú dứt điểm dội cột dọc.

Không tận dụng thành công những cơ hội tạo ra, Lyon đã phải trả giá ở phút 18 khi hậu vệ Joshua Kimmich có đường chuyền dài chính xác để Serge Gnabry đi bóng tự tin vào trung lộ trước sự áp sát của 3 cầu thủ Lyon rồi dứt điểm bằng chân trái đẹp mắt không cho thủ môn Anthony Lopes có cơ hội cản phá ghi bàn mở tỷ số cho Bayern Munich.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước giúp Bayern Munich thi đấu tự tin hơn và dần lấy lại thế trận. Ở những phút sau đó, đội bóng nước Đức có thêm 2 tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Lyon, nhưng thủ môn Anthony Lopes đã thi đấu tập trung, cản phá thành công các pha dứt điểm của Serge Gnabry và Lewandowski. Mặc dù vậy, phút 33 từ một tình huống phối hợp tấn công như đá tập, Serge Gnabry có mặt đúng lúc để đón bóng bật ra, dễ dàng hoàn tất cú đúp của mình giúp đội nhà gia tăng cách biệt.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, cả Bayern Munich và Lyon đều có sự điều chỉnh về lực lượng. Đội bóng nước Pháp tăng cường sức mạnh tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, tâm lý đã khiến các chân sút của đại diện League 1 bỏ lỡ nhiều cơ hội được tạo ra, trong đó, tiền đạo Karl Toko Ekambi có cú dứt điểm trúng thủ thành Manuel Neuer sau đường chuyền thuận lợi của Houssem Aouar.

Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến những nỗ lực trong vô vọng của Lyon khi ngoài Houssem Aouar, đội bóng nước Pháp chẳng còn nhân tố nào có khả năng tạo ra đột biến. Trong khi đó, dù không tấn công nhiều nhưng Bayern Munich có bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 88 khi Robert Lewandowski bật cao đánh đầu từ quả đá phạt của Joshua Kimmich.

Với chiến thắng này, Bayern Munich giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League đầu tiên sau 7 năm chờ đợi gặp Paris Saint Germain (PSG). Chỉ cần 1 trận thắng nữa, “Hùm xám” xứ Bavaria sẽ tái hiện cú ăn 3 lịch sử. Còn Lyon, sau 1 thập kỉ, họ thêm một lần nữa dừng chân trước “ngưỡng cửa thiên đường” bởi cùng một đối thủ.

Bayern Munich là đội đầu tiên vào đến chung kết Champions League mà không thua trận nào. Ảnh: Reuters

Bayern Munich là đội đầu tiên vào đến chung kết Champions League mà không thua trận nào. Ảnh: Reuters

Trận thắng trước Lyon rạng sáng nay đã giúp Bayern Munich nối dài thành tích toàn thắng ở Champions League mùa này lên con số 10. Trong lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu, chưa có đội nào thắng 10 trận liên tiếp (tính trong cùng một mùa giải) như “Hùm xám”. Ngoài ra, họ cũng là đội đầu tiên vào đến chung kết mà không thua trận nào. Bên cạnh đó, đại diện đấu trường Bundesliga cũng tiến gần tới kỉ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải do Barcelona từng thiết lập với 45 bàn (mùa giải 1999-2000). Hiện đội bóng Đức đã có được 42 bàn, song nếu xét về hiệu suất thì họ hơn hẳn “gã khổng lồ” xứ Catalan. Bayern Munich chỉ cần 10 trận để ghi được 42 bàn trong khi để chạm tới cột mốc 45 bàn, Barcelona cần tới 16 trận. Trước mắt, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Hansi Flick vẫn còn 1 trận để hy vọng san bằng hoặc phá kỉ lục dù việc ghi 3 bàn trở lên ở trận chung kết sẽ không dễ dàng gì.

Màn so tài với PSG tại sân vận động Estadio da Luz cũng sẽ đánh dấu lần thứ 11 Bayern Munich góp mặt ở một trận chung kết Champions League (Cúp C1 trước đây), giúp họ cân bằng thành tích với AC Milan. Chỉ có Real Madrid vượt trội hơn với 16 lần vào đến trận cuối cùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Dù Bayern Munich có chiến thắng cách biệt và lập hàng loạt kỷ lục sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League, nhưng phát biểu với báo giới HLV Hansi Flick thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi biết đây là một trận đấu khó khăn khi đối thủ là đội bóng đã có những màn trình diễn tuyệt vời trước Manchester City và Juventus. Họ nhập cuộc với chiến thuật rõ nét và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong khoảng thời gian đầu trận. Thực tế, chúng tôi biết mình phải phòng ngự tốt hơn và không được để mất bóng một cách dễ dàng. Thế nhưng chúng tôi lại để điều đó (mất bóng nhiều) xảy ra”.

Nhận định về đối thủ ở trận chung kết Champions League sắp tới, HLV Hansi Flick cho biết: “PSG là một đội bóng tuyệt vời, thể hiện bởi chặng đường họ đã vượt qua để vào chung kết. Chúng tôi biết họ có những cầu thủ rất tốc độ và sẽ phải phân tích một số vấn đề. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần xem lại cách mình phòng ngự. Tôi biết điểm mạnh nhất của họ là đặt đối thủ dưới áp lực. Thomas đang làm rất tốt công việc tại Paris. Tôi đã từng một lần đến thăm Thomas tại đó và hạnh phúc khi được “chạm trán” cậu ấy ở chung kết”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vuot-qua-lyon-bayern-munich-vao-chung-ket-champions-league-post432343.html