Vượt qua chủ nhà, tuyển nữ Anh vào chung kết gặp Tây Ban Nha

Vượt qua chủ nhà Úc với tỷ số 3-1 trong trận bán kết 2 diễn ra vào ngày 16-8, tuyển nữ Anh lần đầu tiên lọt vào chung kết FiFa World cup nữ và đối thủ của họ sẽ là tuyển nữ Tây Ban Nha.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đồng chủ nhà Úc và tuyển nữ Anh đã nhập cuộc một cách cởi mở. Cả hai đội bóng không hề có ý định giấu bài, Matidas (biệt danh tuyển nữ Úc) chủ động chơi phòng ngự, phản công và trông chờ vào ngôi sao Sam Kerr, còn tuyển nữ Anh vẫn vậy với lối chơi kiểm soát, tấn công dồn ép với mong muốn áp đặt lối chơi lên đối phương. Trong 10 phút đầu tiên hiệp 1, cầu thủ cả hai đội có những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn, tuy vậy các cô gái tuyển nữ Anh có phần nhỉnh hơn. Phút 36, trong tình huống nỗ lực tấn công đáy biên, Alessia Russo có cú nhả bóng lên tuyến hai rất thuận lợi, tạo điều kiện để Ella Toone tung cú sút chéo góc vào góc cao ghi bàn mở tỷ số trận đấu, Anh tạm dẫn trước Úc 1-0. Nhưng sau đó, tuyển nữ Úc đã có bàn san bằng tỷ số 1-1 ở phút 63 với một pha lập công thậm chí còn đẹp hơn đến từ Sam Kerr. Đó là tình huống mà ngôi sao tuyển nữ Úc nhận bóng từ khu vực giữa sân, dốc bóng về phía khung thành tuyển nữ Anh sau đó mạnh dạn tung cú sút xa với cự ly hơn 27m hạ gục thủ thành Mary Earps.

Các cô gái tuyển nữ Anh ăn mừng lần đầu tiên lọt vào chung kết. (Nguồn:fifa)

Các cô gái tuyển nữ Anh ăn mừng lần đầu tiên lọt vào chung kết. (Nguồn:fifa)

Tuy vậy, thế trận cân bằng chỉ kéo dài 8 phút khi hàng phòng ngự Úc không thể đối phó với đường chuyền dài của Bright và Lauren Hemp đã thể hiện khát khao lớn khi tung cú sút ghi bàn nâng tỷ số trận đấu 2-1. Trong thế trận không còn gì để mất, các cô gái tuyển Úc đẩy cao đội hình tấn công và thực chất họ có 2 cơ hội gỡ hòa, song tất cả đều bị Kerr bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Mãi mê tấn công nhưng không có được bàn thắng, tuyển nữ Úc cũng dần đuối sức và hàng phòng ngự của họ từ đó lộ ra sơ hở. Tận dụng thời cơ, từ pha phát động tấn công, Hemp đã có đường chuyền tuyệt vời loại bỏ 3 cầu thủ phòng ngự tuyển Úc trước khi bóng đến chân Russo và cầu thủ này đã không bỏ qua món quà đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho tuyển nữ Anh.

Phát biểu sau trận đấu, Alessia Russo cho hay: “Cảm giác rất tuyệt vời, không thể tin được. Chúng tôi đã nói rằng, chúng tôi đã thực hiện được giấc mơ lọt vào bán kết, nhưng đây mới là tất cả một trận chung kết ở phía trước với các cầu thủ đội. Các cầu thủ đội đã cho thấy sự khát khao, đặc biệt là bàn thắng nâng tỷ số của Hemp tạo bước ngoặc để chúng tôi có được chiến thắng ngày hôm nay. Tất cả những gì chúng tôi làm trên sân là vì gia đình, bạn bè và được ăn mừng với họ bây giờ thật đặc biệt”. Còn với HLV tuyển nữ Anh, bà Sarina Wiegman: “Chúng tôi đã lọt vào chung kết, điều đó thật khó tin. Chúng tôi đã có trận đấu khó khăn trước đội chủ nhà, nhưng một lần nữa các cầu thủ đã biết cách giải quyết bế tắc để giành phần thắng. Cả đội đã có trận đấu rất hay tuân thủ theo đấu pháp ban huấn luyện, tôi hài lòng về các học trò”. Chia sẻ về thất bại của mình, tiền vệ Katrina Gorry nói: “Thật tệ, cảm giác như bạn đang tự làm mình thất vọng và làm cho quốc gia thất vọng. Bởi chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và gây áp lực lên đối phương, song không thể đưa bóng vào lưới và họ đã làm được. Nhưng đó là bóng đá và tôi biết rằng chúng tôi vẫn sẽ có sự ủng hộ của tất cả mọi người ở trận đấu với Thụy Điển”.

Như vậy, với chiến thắng 3-1 trước đồng chủ nhà Úc trận bán kết 2, tuyển nữ Anh lần đầu tiên góp mặt vào chung kết và đối thủ của họ sẽ là tuyển Tây Ban Nha, đội bóng cũng đã có chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển trong trận bán kết 1 vào ngày 15-8 vừa qua.

A.N

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202308/vuot-qua-chu-nha-tuyen-nu-anh-vao-chung-ket-gap-tay-ban-nha-3280356/