Vui Xuân, đón Tết tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng đóng tại tỉnh Đồng Nai rộn rã vào Xuân với không khí 'Vui Xuân không quên nhiệm vụ'.

Theo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết giúp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hiểu thêm về truyền thống đón Tết cổ truyền của dân tộc; đồng thời tạo thêm động lực mới, sức mạnh mới để CBCS các đơn vị đoàn kết, vượt khó, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2024. Ghi nhận không khí đón Tết tại một số đơn vị của Quân đoàn 4 cho thấy rõ điều này…

 Một góc lối vào Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Một góc lối vào Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Nỗ lực có khuôn viên đẹp đón Tết

Đóng quân trong khu vực chân núi Mây Tàu, xa đơn vị chính, xa trung tâm nhưng đến Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 những ngày này quang cảnh thật xanh mướt và lộng lẫy. Từ trung đoàn bộ đến các tiểu đoàn, đơn vị trực thuộc nơi đâu cũng thấy vườn hoa, cây cảnh, tiểu cảnh, khu trại chính đón Tết, đặc biệt là đêm đón Giao thừa “rất bộ đội” với các chiến sĩ mới…

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn hoa, khuôn viên đơn vị đón Tết tại Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Cán bộ, chiến sĩ chăm sóc vườn hoa, khuôn viên đơn vị đón Tết tại Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4.

Trung tá Lê Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 3 dẫn chúng tôi tham quan một vòng đơn vị và giới thiệu: Đặc thù nơi đơn vị đóng quân quanh năm khô cằn, nhất là những tháng cao điểm mùa khô Nam bộ, cả tháng trời không có giọt mưa. Để có quang cảnh hoa lá trổ bông, cây trái xanh mát là công sức của CBCS từng ngày, từng giờ, nhất là sau những giờ huấn luyện hoặc những buổi tập luyện thao trường vất vả.

“Việc trang trí Tết, làm đẹp khuôn viên, cảnh quan đơn vị… là một trong những nội dung thi đua của toàn trung đoàn, vừa tạo cảnh quan môi trường doanh trại chính quy, sạch đẹp vừa tạo động lực mới thi đua ngay những ngày đầu năm, đồng thời tăng sự gắn kết của CBCS giúp nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ”, Trung tá Lê Văn Hiệp nhấn mạnh.

 Cán bộ của Sư đoàn 309 đóng tại TP Biên Hòa chăm chỉ tưới hoa cảnh Tết.

Cán bộ của Sư đoàn 309 đóng tại TP Biên Hòa chăm chỉ tưới hoa cảnh Tết.

Chúng tôi đến Tiểu đoàn 8, địa điểm cao nhất, khô cằn nhất của Trung đoàn 3 lại trở thành những khuôn viên, tiểu cảnh với hoa, lá rực rỡ, ngút mắt. Mải mê chăm sóc tỉa từng chậu cảnh, bồn hoa, đảng viên trẻ Nguyễn Xuân Tiến, trung đội 1, đại đội 8, tiểu đoàn 8 bộc bạch: “Những giờ chăm sóc cây cảnh, tăng gia sản xuất giúp tôi và đồng đội gắn bó hơn như những người thân trong gia đình bên nhau những ngày Tết đến, Xuân về; giúp chúng tôi yêu đơn vị hơn vơi đi nỗi nhớ nhà khi Tết phải thực hiện nhiệm vụ”…

Đặc biệt trong chuyến thực tế này, tôi gặp lại cậu học trò Nguyễn Tuấn Kiệt ngày nào giờ đã chững chạc, trưởng thành và là đoàn viên ưu tú đang được cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 9 xem xét kết nạp Đảng thời gian tới. Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ: “Nghe giọng nói em đã nhận ra cô nhưng vì thực hiện nhiệm vụ nên phải hết ca trực em mới xin phép chỉ huy đơn vị đến chào cô. Hơn một năm trong môi trường quân ngũ, đặc biệt những ngày chuẩn bị Tết Nguyên đán duy nhất trong cuộc đời người chiến sĩ nghĩa vụ với em thật ý nghĩa. Chúng em được cùng nhau làm bồn hoa, tiểu cảnh, tiểu trại; cùng thi đua để có khuôn viên đẹp đón Tết, chắc chắn với em đây là một cái Tết thật sự ý nghĩa”…

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, CBCS, nhất là chiến sĩ mới rất háo hức chờ đón mùa Xuân mới tại đơn vị. Do vậy, sau những giờ huấn luyện trên thao trường, họ lại cùng nhau chăm hoa, chăm cây, xây dựng tiểu cảnh để Tết thực sự ý nghĩa, đúng chất lính…

Động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đại tá Phùng Thế Hùng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 309, Quân đoàn 4, đóng tại thành phố Biên Hòa cho hay, dịp thi đua cao điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và các đơn vị trực thuộc quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi mục tiêu và đón Xuân an toàn. Điều này tạo động lực để CBCS toàn đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 mà trước mắt là tổ chức an toàn việc tiếp nhận chiến sĩ mới và huấn luyện chiến sĩ.

 Cũng tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, các đại đội đều có vườn hoa cảnh tự nhiên đang độ vào Xuân.

Cũng tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, các đại đội đều có vườn hoa cảnh tự nhiên đang độ vào Xuân.

Để thực hiện được nhiệm vụ, vừa chuẩn bị đón Xuân cho CBCS, nhất là chiến sĩ lần đầu tiên được đón Tết trong môi trường quân đội, cấp ủy, chỉ huy các cấp Sư đoàn 309 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vui Xuân đón Tết như thi tiểu cảnh, gói bánh chưng, chăm sóc hoa Tết, thi bình báo tường.

Mới đầu năm 2024, một số nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị đã được thực hiện thắng lợi như hoàn thành việc tập huấn cán bộ các cấp; tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng cho cán bộ cấp tiểu đội, trung đội sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới, hỗ trợ, huấn luyện đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Vườn hoa Tết của bộ đội Sư đoàn 309 đẹp rực rỡ sắc Xuân.

Vườn hoa Tết của bộ đội Sư đoàn 309 đẹp rực rỡ sắc Xuân.

Thượng úy Nguyễn Trường Anh, Trung đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 (đơn vị chuẩn bị tiếp nhận chiến sĩ mới huấn luyện năm 2024) chia sẻ: “Cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp không chỉ phục vụ đón Xuân cho CBCS tại đơn vị mà còn tạo không khí ấm áp, ấn tượng tốt khi chúng tôi chuẩn bị đón chiến sĩ mới về đơn vị học tập, công tác. Vì vậy, thi đua xây dựng cảnh quan đẹp đón Xuân đã tạo động lực để toàn đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kế thừa truyền thống anh hùng hơn 7 thập kỷ qua”…

Vừa hết ca trực là xắn tay áo, cùng đồng đội chăm sóc cây mai, cây đào đón Tết, Trung sĩ Nguyễn Hữu Quốc, Tiểu đội trưởng, Trung đội vệ binh, Sư đoàn 309 bộc bạch về niềm vui được đón Tết trong đơn vị. Đồng chí Quốc cho biết, toàn tiểu đội đã rất hăng hái và nỗ lực để cảnh quan đơn vị đẹp, môi trường tốt để chuẩn bị đón nhiều chiến sĩ mới của đơn vị về học tập, huấn luyện, nhằm giúp chiến sĩ mới nhanh hòa nhập môi trường quân đội, cùng học tập, huấn luyện đạt kết quả cao.

 Chiến sĩ vệ binh Sư đoàn 309 chăm sóc cây mai đón Xuân Giáp Thìn.

Chiến sĩ vệ binh Sư đoàn 309 chăm sóc cây mai đón Xuân Giáp Thìn.

Cũng trong lễ phát động đợt thi đua đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân mới đây, các đầu mối trung đoàn đều biểu thị quyết tâm cao, thi đua hoàn thành xuất sắc đợt cao điểm. Trung tá Lê Văn Hiệp cũng nhấn mạnh “Các tiểu đoàn, đơn vị trực thuộc toàn Trung đoàn đã ký giao ước thi đua đợt cao điểm trước, trong, sau Tết Nguyên đán với kết quả đạt mục tiêu, yêu cầu cao nhất và tuyệt đối an toàn. Hoàn thành các mục tiêu thi đua cao điểm chính là động lực ngay từ đầu năm để đơn vị đón các chiến sĩ mới về học tập, huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024”...

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo cho bộ đội vui Xuân, đón Tết ở các đơn vị nên nhiều năm qua Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 và các đơn vị của Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Quân đoàn 4 và các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu thi đua.

Trong hội nghị tổng kết công tác dân vận, xây dựng vành đai an toàn tại Trung đoàn 3 mới đây, cấp ủy chính quyền địa phương huyện Xuân Lộc, Đồng Nai và thủ trưởng Sư đoàn 9 ghi nhận và khẳng định: Việc tổ chức vui Xuân, đón Tết tạo động lực để CBCS, nhất là chiến sĩ mới luôn coi “đơn vị là nhà, đồng đội là anh em ruột thịt”, cùng đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: BÍCH THUẬN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vui-xuan-don-tet-tao-dong-luc-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-764507