Vụ tai nạn khiến 21 người thương vong: Nỗi đau người ở lại

Tất cả những người thân, họ hàng trong gia đình cùng bà con lối xóm đều bàng hoàng và ngã quỵ khi nghe hung tin xe khách 16 chỗ gặp nạn tại Quảng Nam.

Ông Luận thất thần bên linh cữu của vợ và con trai

Ông Luận thất thần bên linh cữu của vợ và con trai

Trong hai ngày qua, kể từ lúc nhận được tin báo chiếc xe khách 16 chỗ gặp nạn ở Quảng Nam, đến nay đã có 10 người tử vong và 11 người khác bị thương không khí đau thương bao trùm các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú, Nghĩa Hà (thành phố Quảng Ngãi) và xã Nghĩa Hòa (huyện Tư Nghĩa), tỉnh Quảng Ngãi. Đây thực sự là nỗi đau không thể nào đong đếm đối với người thân trong gia đình cũng như bà con lối xóm.

Tất cả bà con, lối xóm đều bỏ ngang công việc đồng áng để tập trung đến nhà các gia đình gặp nạn ngay từ sáng sớm hôm qua (14/2) để động viên, chia buồn với nỗi đau của những người thân trong gia đình và cùng nhau chung tay lo hậu sự cho những nạn nhân xấu số.

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ của ông Nguyễn Luận (trú thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), hai ngày qua luôn chật kín người dân trong xã đến chia buồn, thăm hỏi, động viên khi hay tin vợ và con trai duy nhất của ông Luận đã không qua khỏi sau vụ tai nạn thảm khốc.

Bà con đến chia sẻ nỗi mất mát quá lớn với ông Luận

Bà con đến chia sẻ nỗi mất mát quá lớn với ông Luận

Ngồi thất thần bên linh cữu của vợ và con trai, ông Luận nhớ lại, sáng sớm 14/2, ông nhận được cuộc điện thoại đầy hốt hoảng của người hàng xóm “Anh ơi, xe thằng Hậu chở mấy người đi Đà Nẵng khám bệnh bị tai nạn, nặng lắm, chết cả rồi…”.

Chưa kịp định hình lại tinh thần, ông tiếp tục nhận được điện thoại báo ra gấp Bệnh viện Trung ương Quảng Nam để nhận thi thể của vợ là bà Trần Thị Máy (59 tuổi) và con trai duy nhất của ông là Nguyễn Trần Hữu Trung (25 tuổi). Nghe xong, ông Luận ngã quỵ trên nền nhà, khi gia đình có 3 người giờ còn lại mỗi mình ông.

“Mấy tháng trước con trai tôi đá bóng với bạn bị đứt dây chằng, Bệnh viện ở Đà Nẵng hẹn ra làm thủ tục để mổ. Sáng sớm hôm qua hai mẹ con ra trước nhà đón xe đi. Vậy mà bây giờ....nằm đây không nói lời nào”, ông Luận đau xót.

Có mặt tại nhà ông Luận, bà Trần Thị Màu (64 tuổi, chị gái bà Máy) nước mắt giàn giụa kể: “Vợ chồng nhà nó nghèo, thường xuyên đau ốm, ai thuê gì làm nấy, chăm chỉ, hiền lành lắm. Nhà chỉ có mỗi thằng Trung là con duy nhất, biết được nỗi vất vả của ba mẹ nên nó không đi làm ở xa mà chỉ làm công nhân ở quê để tiện đi về còn phụ giúp gia đình. Thằng Trung tính tình hiền lành, ở trong xóm ai cũng thương, giờ mẹ con nó thế này, xót xa quá…”.

Bà Phạm Thị Khanh liên tục ngất xỉu kể từ khi hay tin chồng tử vong.

Bà Phạm Thị Khanh liên tục ngất xỉu kể từ khi hay tin chồng tử vong.

Còn bà Phạm Thị Khanh (trú thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi) hai ngày nay liên tục ngất xỉu bởi nỗi đau quá lớn trước cái chết đột ngột của chồng là ông Đặng Liên (64 tuổi).

Theo bà Khanh, mấy hôm nay ông Liên có biểu hiện bị đau mắt nên gọi điện đặt xe để đi Đà Nẵng khám, khoảng 2 giờ sáng 14/2, ông Liên ra trước cổng để xe đến đón. Đến khoảng 4 giờ sáng, bà đang ngủ thì bất ngờ nghe con trai gọi "má ơi, ba bị tai nạn chết rồi".

Nhận tin dữ, bà Khanh suy sụp: "Lúc đi ông ấy còn nhắc tôi khóa cổng lại cẩn thận, vậy mà giờ ông ấy lại nỡ bỏ tôi lại một mình như thế này, làm sao tôi sống tiếp được đây", bà Khanh nói trong tiếng nấc.

Bà con lối xóm đến chia buồn và cùng chung tay lo hậu sự cho gia đình có nạn nhân tử vong

Bà con lối xóm đến chia buồn và cùng chung tay lo hậu sự cho gia đình có nạn nhân tử vong

Trong khi đó, ông Phạm Tuấn Anh (75 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, cha ruột tài xế Phạm Đức Hậu) cho biết, vợ chồng anh Hậu có 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Cách đây khoảng 8 năm, anh Hậu mua chiếc xe khách 16 chỗ để làm dịch vụ chở bệnh nhân ở khu vực thành phố Quảng Ngãi ra Đà Nẵng khám chữa bệnh.

Xe thường xuất phát khoảng 2 giờ 30 phút hằng ngày, đón xong khách sẽ chạy thẳng đến các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tại Đà Nẵng theo yêu cầu của khách. Khoảng 13 giờ cùng ngày, xe lại chở bệnh nhân về nhà. “Lúc nghe tin xe gặp nạn, tôi cũng chỉ nghĩ là va quẹt bình thường. Vậy mà khi ra đến nơi thì mới biết là nghiêm trọng như vậy. Nó chết rồi để lại 3 đứa con bơ vơ không cha…”, ông Anh buồn bã.

“Sống đã gần hết đời người rồi mà chưa bao giờ thấy cảnh tang thương như thế này. Mấy xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hà, Nghĩa Phú đều ở gần nhau, trước kia còn chung một huyện, giờ cứ đi một đoạn lại thấy có đám tang”, bà Phan Thị Nghĩa (trú xã Nghĩa Hà) thảng thốt.

Như Báo Công lý đã thông tin, trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 14/2, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách mang BKS 76B-006.60 và xe ô tô đầu kéo mang BKS 92H-004.33, làm 8 người tử vong tại chỗ, 13 người bị thương, đến cùng ngày có thêm 2 nạn nhân tử vong.

Minh Quân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/vu-tai-nan-khien-21-nguoi-thuong-vong-noi-dau-nguoi-o-lai-503558.html