Vụ nữ chủ quán cà phê bị sát hại: Hung thủ tạo hiện trường giả

Vào uống cà phê và massage nhưng không có tiền trả, nam thanh niên bóp cổ sát hại nạn nhân rồi tạo hiện trường giả nữ chủ quán đang nằm ngủ trên ghế sofa. Gây án xong, gã vơ vét tài sản rồi thản nhiên cúp cầu dao điện, kéo cửa cuốn, phóng xe máy rời khỏi hiện trường.

Thi thể nữ chủ quán trên ghế sofa

Ngày 21/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Út (SN 1996, quê Cà Mau, tạm trú tại TP.Vũng Tàu) để lấy lời khai, làm rõ về hành vi "giết người". Nạn nhân là chị L. (SN 1986), chủ quán cà phê Nhàn trên đường Bùi Thiện Ngộ, P10, TP.Vũng Tàu.

Theo điều tra, trước đó vào trưa 19/4, người thân chị L. đi làm về nhưng thấy nhà đóng cửa im lìm, gọi mãi nhưng không ai trả lời. Sinh nghi, người này kéo cửa bước vào thì thấy chị L. nằm im trên ghế sofa, trong quán không mở đèn, cũng không bật quạt. Đến lay gọi thì phát hiện nữ chủ quán đã tử vong từ lúc nào. Nghi ngờ chị L. bị kẻ gian sát hại, người thân đã hô hoán người dân, đồng thời điện báo cho lực lượng công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Vũng Tàu cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc.

Út bị bắt giữ tại một tiệm điện thoại

Phạm Minh Út tại cơ quan Công an

Tiến hành thu thập lời khai những người liên quan, một số người hàng xóm cho biết, quán cà phê Nhàn do chị L. làm chủ mở tại địa bàn được một thời gian. Thường ngày, chị L. mở quán từ sớm và hoạt động đến khuya, tuy nhiên nữ chủ quán rất ít giao du với hàng xóm xung quanh. Tại thời điểm trước khi xảy ra sự việc, họ không thấy bất kỳ tiếng động lạ hay ai đó la hét từ phía quán. Một người hàng xóm khác cho biết, vào sáng cùng ngày, họ thấy chị L. ra mở cửa và quét dọn quán như mọi hôm. Tuy nhiên, sau đó thì quán đóng cửa. Nghĩ chủ quán đóng cửa để đi chợ nên mọi người cũng không để ý. Chỉ đến khi người thân chị L. đi làm về và nghe tiếng hô hoán, họ mới hay chị L. bị sát hại.

Tại hiện trường vụ án mạng, bàn ghế trong quán cà phê không hề có dấu hiệu bị xáo trộn. Duy chỉ có cầu dao điện của quán bị tắt. Trên ghế sofa phía bên trái (từ ngoài vào), thi thể chị L. nằm ngay ngắn như đang ngủ. Quần áo có nhiều vết bẩn, trên thi thể có một số vết bầm, nghi bị siết cổ. Điện thoại di động của nạn nhân đã bị kẻ gian lấy mất.

Bắt nóng sau 2 giờ

Kiểm tra dữ liệu từ camera an ninh của quán, lực lượng chức năng đã thu thập được hình ảnh và clip ghi lại vụ việc. Theo đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, có một đối tượng nam khoảng 30 tuổi, mặc áo thun đỏ, quần soọc màu xanh đen, mang đôi dép kẹp xỏ ngón vào quán. Thời điểm này, trong quán chỉ có một mình chị L. Tại khu vực phía bên phải của quầy pha chế, hắn bất ngờ tấn công, vật nữ chủ quán xuống nền đất. Sau khoảng hơn 2 phút, khi thấy chị L. nằm im, gã thanh niên kéo chân nạn nhân đến chiếc ghế sofa ở cạnh đó. Camera cũng cho thấy, sau khi gây án, nam thanh niên đứng làm động tác như đang đếm tiền, sau đó thản nhiên bước ra ngoài.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường

Hình ảnh đối tượng do camera ghi lại

Tiếp tục thu thập camera an ninh quanh khu vực, lực lượng chức năng phát hiện vào thời điểm trên, nam thanh niên với nhận dạng nêu trên rời khỏi hiện trường trên chiếc xe máy màu đen, kiểu dáng giống Honda Wave RSX, hướng về khu vực chợ Rạch Dừa. Kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định hung thủ chính là Phạm Minh Út. Khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm trinh sát hình sự đã áp sát, bắt gọn đối tượng khi hắn vừa bước vào cửa tiệm điện thoại trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Trên người hắn vẫn mặc đúng bộ đồ áo thun đỏ, quần soọc màu xanh đen và đôi dép kẹp xỏ ngón như khi gây án.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Minh Út đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Út đến quán của chị L. để uống cà phê và thư giãn bằng dịch vụ masage. Tuy nhiên, sau khi được nữ chủ quán phục vụ, Út không có tiền trả nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Thấy trong quán chỉ có một mình người phụ nữ, Út nảy sinh ý định tấn công chị L. để cướp tài sản. Lợi dụng lúc nữ chủ quán không để ý, hắn bất ngờ tấn công, vật chị L. xuống nền nhà và bóp cổ.

Hình ảnh đối tượng chạy xe máy rời khỏi hiện trường

Khi nạn nhân không còn cử động, Út kéo nữ chủ quán lên ghế sofa, tạo hiện trường giả như đang nằm ngủ. Lục túi áo lấy chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 11 của chị L., hắn mở ngăn kéo lấy được số tiền 1,4 triệu đồng, sau đó cúp cầu dao điện, kéo cửa cuốn phía ngoài rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Sau một hồi chạy xe máy lang thang trên một số tuyến đường, đầu giờ chiều cùng ngày, hung thủ mang chiếc iPhone 11 của nạn nhân đến một tiệm điện thoại để bán thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật chưa kịp tiêu thụ.

Sau khi khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ tại hiện trường, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục lấy lời khai và củng cố chứng cứ để hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng.

HÀ CHÂU

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hung-thu-tao-hien-truong-gia_161415.html