Vụ người đàn ông vết thương cứa cổ ngồi lề đường không phải cướp xe ôm

Chiều 9/2, Công an thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh), cho biết: Qua điều tra, người đàn ông có vết thương ở cổ ngồi bên lề đường mà mạng xã hội đưa hình ảnh, nghi nạn nhân bị cứa cổ, cướp xe ôm Công an bước đầu xác định, không phải vụ cướp tài sản.

Anh N.V.S (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang)

Anh N.V.S (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang)

Sau khi lấy lời khai của anh N.V.S (SN 1987, ngụ tỉnh Kiên Giang) thì người đàn ông này đã chỉ khu vực vứt con dao. Anh S. tự dùng con dao cứa cổ mình. Cụ thể, khoảng 7h30’ ngày 8/2, nhận được tin báo của người dân tại khu phố An Quới, phường An Hòa (thị xã Trảng Bàng) về vụ việc trên, Công an thị xã Trảng Bàng lập tức có mặt, đưa anh S. đến Bệnh viện Xuyên Á cấp cứu.

Hiện tại, vết thương của anh S. không còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vết cắt ở cổ gây đứt dây thanh quản, nên anh S. chỉ trao đổi với lực lượng chức năng bằng cách viết trên giấy. Gia đình anh S, cho biết, cách đây 7 ngày, người đàn ông này đã rời khỏi gia đình. Anh S. có dấu hiệu bị tâm thần, đã bỏ nhà đi nhiều lần.

Thiên Bình

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tin-duong-day-nong/vu-nguoi-dan-ong-vet-thuong-cua-co-ngoi-le-duong-khong-phai-cuop-xe-om-153190.html