Vụ máy bay quân sự rơi ở Quảng Nam: Chính quyền báo cáo thiệt hại

Chiều 9/1, UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã có báo cáo nhanh về vụ máy bay quân sự rơi trên địa bàn.

Nguyên nhân ban đầu

Cụ thể, khoảng 11h10 ngày 9/1, tại khu vực Sa Cát (khối phố Bình Minh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) xảy ra vụ rơi máy bay quân sự.

Đây là máy bay quân sự số hiệu 90, loại Su22 của Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không không quân, do phi công Đỗ Tiến Đức (SN 1988) điều khiển.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn, nguyên nhân ban đầu theo thông tin do phi công cung cấp: Buổi trưa cùng ngày, khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ. Hiện, phi công trên sức khỏe ổn định, đã được đưa về Trạm Rada 41 đóng trên địa bàn phường Điện Nam Bắc nghỉ ngơi.

Vụ rơi máy bay làm 1 người dân phường Điện Nam Bắc là ông Nguyễn Thanh Hùng bị thương, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức. Đồng thời làm tốc, hư hỏng mái ngói, sập tường của hộ dân Nguyễn Thanh Chính, phường Điện Nam Bắc với diện tích gần 100m2.

Máy bay quân sự rơi sau vườn nhà người dân.

Lực lượng chức năng đưa các mảnh vỡ của máy bay ra khỏi hiện trường.

Hiện, UBND thị xã Điện Bàn đang chỉ đạo BCH quân sự thị xã, Công an thị xã, UBND phường Điện Nam Trung, phường Điện Nam Bắc thực hiện rào chắn khu vực máy bay rơi, giải tán dân để bảo vệ hiện trường, phối hợp với Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân để xử lý theo quy định.

Nhân chứng kể lại sự việc

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra, bà Phan Thị Tuyến (SN 1978) cho biết, khoảng 11h20 trưa nay, chồng bà là ông Nguyễn Thanh Hùng đang chặt lá chuối sau vườn nhà thì bất ngờ bị thương, chảy máu đầu sau vụ rơi máy bay.

"Sau tiếng nổ lớn vang trời, tôi chạy ra sau vườn thì thấy nhiều mảnh vỡ máy bay bốc cháy, còn chồng tôi ôm đầu ngồi thất thần. Sau đó, hàng xóm đã đưa anh đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức", bà Tuyến chia sẻ.

Bà Phan Thị Tuyến kể lại sự việc.

Theo nhân chứng Nguyễn Thành Cấp, tại hiện trường, máy bay rơi thành 2 phần. Phần đầu cách phần đuôi máy bay khoảng 100 m. Phần đầu nằm ở khu vực ruộng lúa sau nhà dân, cánh cũng rơi ở ruộng. Cánh mảnh vỡ khác rơi ở nhiều nơi. Khi tiếp cận phần đuôi máy bay thì thấy khói đen ngòm và nghi ngút.

Ông Cấp cho biết, một phần máy bay rơi trúng nhà ông Nguyễn Thanh Chính ở tổ 8, khối phố Bình Ninh. Phần nhà dưới của ông Chính bị sụp một nửa bên trái, mái ngói bị văng ra ngoài. Lúc này, trong nhà có người nhưng may mắn không bị thương.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

Còn bà Kiều Thị Sâm (72 tuổi, trú phường Điện Nam Bắc) cho biết, trưa nay bà đang ở trước hiên nhà chuẩn bị ăn cơm thì thấy một chiếc máy bay lao thẳng đến nhà bà. Hoảng hốt, bà chạy vội vào trong gọi con trai và đứa cháu nội ra ngoài.

"Sự việc diễn ra rất nhanh. Khi đó, trên trời phi công bung dù nhảy ra, tiếp đó có 2 tiếng nổ rất lớn, rồi máy bay rơi ngay sau vườn nhà tôi, bốc cháy dữ dội", bà Sâm nhớ lại.

Đình Thức

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vu-may-bay-quan-su-roi-o-quang-nam-chinh-quyen-bao-cao-thiet-hai-post280266.html