Vu lan nhớ mẹ

Lễ Vu lan (rằm tháng Bảy âm lịch hằng năm) là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo, xuất phát từ sự tích Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu cứu mẹ mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ (quỷ đói).

Vu lan trở thành ngày lễ hằng năm, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa.

Ngày nay, lễ Vu lan còn có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa tinh thần của người Việt Nam.

Cùng thưởng thức những bức ảnh qua góc máy của Nguyễn Huỳnh Đông và Dương Đức Kiên, hội viên Chi hội Nhiếp ảnh thuộc Hội VHNT tỉnh, về ngày lễ Vu lan trên đất Tây Ninh.

Các phật tử trong ngày lễ. Ảnh: Dương Đức Kiên

Cầu cho ba mẹ sống lâu. Ảnh: Dương Đức Kiên

Cầu nguyện. Ảnh: Dương Đức Kiên

Thả hoa đăng trên núi Bà. Ảnh: Dương Đức Kiên

Hoa của mùa vu lan. Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

Thả hoa đăng của đồng bào Khmer. Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

Chuẩn bị cho ngày rằm tháng 7 tại chùa. Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

Thành Đức Vĩnh

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/vu-lan-nho-me-a162747.html