Vụ cháy rừng ở Chile: Nhiều thi thể trong đống đổ nát, số người chết tăng lên 122

Số người chết vì cháy rừng hoành hành khắp miền trung Chile đã lên tới 122 người vào thứ Hai (5/2), khi các đội cứu hộ nói rằng họ vẫn đang tìm thấy các thi thể bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong nhiều năm

Số người thiệt mạng do thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong nhiều năm ở Chile này dự kiến sẽ còn tăng cao hơn khi người dân, lính cứu hỏa và quân đội vẫn đang chạy đua dọn dẹp đống đổ nát tại các khu dân cư ở các thành phố ven biển Valparaiso và Vina Del Mar, nơi những quả cầu lửa thiêu rụi nhà cửa trong vòng vài phút kể từ thứ Sáu vừa rồi.

 Hàng loạt ô tô cháy rụi xếp thành hàng trên đường phố ở Vina del Mar, Chile vào ngày 4 tháng 2 năm 2024. Ảnh: Reuters

Hàng loạt ô tô cháy rụi xếp thành hàng trên đường phố ở Vina del Mar, Chile vào ngày 4 tháng 2 năm 2024. Ảnh: Reuters

Jacqueline Atenas, 63 tuổi, người đã rời khỏi nhà ở Villa Independencia gần đó vào thứ Sáu, cho biết: “Nó giống như một vùng chiến sự, như thể một quả bom đã nổ… Nó cháy như ai đó tạt xăng vào nhà. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra… Gió lớn và những quả cầu lửa lớn bay vụt qua”.

Ở cuối phố, Luis Parra cho biết ông suýt nữa không thể trốn thoát cùng vợ và các cháu. Khi ông nhìn thấy ánh sáng ngọn lửa chiếu vào nhà mình thì điện đã mất và họ không thể mở cổng để chạy trốn bằng ô tô.

Họ tìm cách nhảy lên xe của một người bạn và bỏ trốn. Nhưng chị gái và người cha mù lòa của ông đã thiệt mạng. Thi thể của họ được tìm thấy cách nhà họ một dãy nhà. Parra nói: “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra”.

Những cư dân khác của Villa Independencia, khu dân cư dành cho tầng lớp lao động ở Vina del Mar, mô tả gió lớn và đám cháy di chuyển rất nhanh.

Ingrid Crespo, 59 tuổi, cho biết lần đầu tiên bà nhìn thấy ngọn lửa ở khoảng cách xa vào thứ Sáu, sau đó chứng kiến nó lan từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác.

Crespo nói: “Những ngọn lửa bùng lên và gió thổi như một cơn bão”. Bà bắt đầu đổ nước lên mái nhà khi nhìn thấy ngọn lửa thổi đến nhưng đã quá muộn để cứu ngôi nhà của mình.

Bà trốn thoát bằng đôi dép mà không có gì ngoài bộ quần áo trên người. Nhiều người hàng xóm của bà đã thiệt mạng. Crespo nói: "Có rất nhiều người chết".

“Giống như ở địa ngục”

Chile bắt đầu thời gian để tang chính thức kéo dài hai ngày vào thứ Hai. Các quan chức cho biết hàng trăm người vẫn đang mất tích và khoảng 14.000 ngôi nhà bị hư hại.

 Người dân tháo chạy khỏi đám cháy rừng ở Chile vào thứ Sáu vừa rồi. Ảnh: AP

Người dân tháo chạy khỏi đám cháy rừng ở Chile vào thứ Sáu vừa rồi. Ảnh: AP

 Cảnh hoang tàn sau đám cháy rừng. Ảnh: Reuters

Cảnh hoang tàn sau đám cháy rừng. Ảnh: Reuters

 Vụ cháy rừng đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: AP

Vụ cháy rừng đã gây ra rất nhiều thiệt hại về người và tài sản. Ảnh: AP

Thứ trưởng Nội vụ Chile Manuel Monsalve hôm Chủ nhật cho biết vẫn còn 165 vụ cháy đang diễn ra, tăng so với 154 vụ hôm thứ Bảy. Lệnh giới nghiêm đã được áp đặt ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và quân đội đã được điều động đến để giúp lính cứu hỏa ngăn chặn đám cháy lây lan.

Chile, Argentina và các khu vực khác ở Nam Mỹ đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng nghiêm trọng, điều mà các chuyên gia cho rằng sẽ trở nên phổ biến hơn trong những tháng mùa hè ở Nam bán cầu do biến đổi khí hậu.

Thời tiết khắc nghiệt ở Chile còn trở nên trầm trọng hơn do hiện tượng thời tiết El Nino khiến Thái Bình Dương ấm lên. Jesica Barrios, người mất nhà cửa ở Vina del Mar, nói: “Ngọn lửa lan đến công viên thực vật và sau đó 10 phút nó đã bao trùm chúng tôi. Khói bốc lên, bầu trời chuyển sang màu đen, mọi thứ đều tối tăm... Giống như đang ở địa ngục vậy".

Bùi Huy (theo AP, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vu-chay-rung-o-chile-nhieu-thi-the-trong-dong-do-nat-so-nguoi-chet-tang-len-122-post283777.html