Vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh khiến 3 người tử vong: Phá cửa cứu người bất thành

Khi phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân quanh khu vực đã dùng nhiều phương tiện để phá cửa cứu người nhưng không thành.

Ông Chu Chí Hạnh kể lại việc tham gia cứu người nhưng bất thành.

Rạng sáng ngày 19/7, tại một căn nhà ở kết hợp kinh doanh trên địa bàn thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra một vụ cháy khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Gần trưa ngày 19/7, nhiều người dân đang sinh sống trên địa bàn thôn Ngãi Cầu vẫn đang túc trực theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Nhiều người dân bày tỏ xót xa khi vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của vợ chồng chủ cửa hàng và người con gái nhỏ.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, vụ cháy xảy ra tại căn nhà có diện tích xây dựng khoảng 120 m2 (chiều rộng mặt tiền khoảng 6m, chiều dài khoảng 20m), chiều cao khoảng 5m và có kết cấu gồm 1 tầng, 1 lửng (diện tích tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình. Căn nhà được chủ hộ sử dụng vừa để ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện.

Vụ cháy khiến 3 người tử vong cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Vụ cháy khiến 3 người tử vong cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Bên phải theo hướng căn nhà, khu vực tầng 2 của một căn nhà liền kề đó cũng bị lửa bén, thiêu rụi nhiều đồ đạc. Người dân sinh sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, vợ chồng chủ nhà trú tại xã La Phù (huyện Hoài Đức) nhưng đến thôn Ngãi Cầu thuê mặt bằng để kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thảo (người dân sinh sống gần hiện trường vụ cháy) kể lại rằng, vào thời điểm hơn 2h sáng, bà nghe thấy tiếng tri hô của người dân. Ra ngoài để xem xét sự tình, bà Thảo sững sờ khi phát hiện ngôi nhà đó không xa đang bốc cháy dữ dội.

Giống như nhiều người, bà Thảo hô hoán người dân để liên hệ lực lượng chữa cháy đến dập lửa. Tại thời điểm đám cháy bùng phát, bà Thảo cho biết có nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Trong thời gian chờ lực lượng chức năng có mặt, nhiều người dân đã tiến hành đập cửa, gọi chủ nhà nhưng không thấy hồi âm. Một lúc sau, nhiều xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để chữa cháy.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo bà Thảo thông tin, khoảng 21h tối ngày 18/7, chủ cửa hàng là anh T.D.Q. (SN 1985) vẫn còn nhập thêm nhiều xe về để tại cửa hàng. "Bình thường gia đình anh Q. có 5 người ở đây gồm 2 vợ chồng và 3 người con. Tuy nhiên, tối qua 2 người con trai sinh đôi đã về ngủ cùng với ông bà ngoại nên mới may mắn thoát nạn", bà Thảo cho biết.

Là một trong những người đầu tiên chứng kiến và tham gia cứu người nhưng không thành công, ông Chu Chí Hạnh (55 tuổi) cho biết, khoảng 2h rạng sáng ngày 19/7, con gái ông ngửi thấy mùi khét nên gọi vợ chồng ông dậy kiểm tra.

Rất đông người dân tụ tập theo dõi cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.

Rất đông người dân tụ tập theo dõi cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.

Sau khi kiểm tra và không phát hiện bất thường trong nhà, vợ chồng ông Hạnh mở cửa ra ngoài để xem xét thì phát hiện đám cháy bùng phát từ ngôi nhà nơi gia đình anh Q. thuê để kinh doanh và sinh sống. Lúc này, lửa đã lớn kèm theo khói.

Như một phản xạ tự nhiên, ông Hạnh hô hoán báo cháy và cùng nhiều người khác tham gia chữa cháy. Theo người đàn ông, mặc dù mọi người đã dùng nhiều phương tiện để gọi, gây tiếng động cảnh báo nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng những người trong nhà đáp lại.

Bà Nguyễn Thị Thảo chia sẻ lại thời điểm phát hiện vụ cháy.

Bà Nguyễn Thị Thảo chia sẻ lại thời điểm phát hiện vụ cháy.

"Chúng tôi cũng dùng cả xe nâng, bình cứu hỏa phá cửa nhưng đều không có tác dụng. Bên trong ngôi nhà, chúng tôi không nghe tiếng kêu cứu mà chỉ nghe nhiều tiếng nổ từ bình ắc quy của xe. Ngoài ra, chúng tôi gọi điện cho cả anh Q. nhưng không ai nghe máy", ông Hạnh nhớ lại.

Do trong nhà chứa nhiều xe máy điện dễ cháy nên theo ông Hạnh, khoảng 30 phút ngọn lửa đã bùng phát dữ dội và lan sang căn nhà bên cạnh. Vụ cháy cướp đi sinh mạng của vợ chồng anh Q. cùng cô con gái 7 tuổi khiến ông Hạnh cũng như nhiều người dân không khỏi xót xa.

Ông Hạnh bàng hoàng trước sự ra đi của 3 người sau vụ cháy.

Ông Hạnh bàng hoàng trước sự ra đi của 3 người sau vụ cháy.

Ông Hạnh chẳng thể ngờ được rằng, người đàn ông mới đây vẫn còn ngồi trò chuyện với ông giờ đã không còn nữa. Theo ông, vợ chồng anh Q. buôn bán rất chăm chỉ, tính tình lại hòa đồng nên rất được lòng bà con lối xóm.

Theo chủ nhân của căn nhà chia sẻ, do không có nhu cầu sử dụng nên gia đình ông cho anh Q. thuê lại diện tích trên để kinh doanh. Tờ mờ sáng ngày 19/7, ông nhận được cuộc gọi thông báo có vụ cháy tại căn nhà trên nên tức tốc đến xem thì thấy căn nhà đã bị thiêu rụi.

Nguyễn Văn Duẩn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-chay-nha-o-ket-hop-kinh-doanh-khien-3-nguoi-tu-vong-pha-cua-cuu-nguoi-bat-thanh-20230719123517168.htm