Vụ cháy nhà khiến 2 người tử vong ở TPHCM: Nhân chứng kể lại phút giây bất lực không thể tiếp cận dập lửa

Người dân sống gần căn nhà cháy cho biết, khi hỏa hoạn bùng lên, người dân địa phương đã huy động nhiều bình chữa cháy lao vào dập lửa nhưng không thành vì khói động bao trùm.

Khoảng 21h ngày 5/12, người dân phát hiện căn nhà nằm trong hẻm đường Lê Văn Sỹ (phường 1, quận Tân Bình, TPHCM) xảy ra cháy nên hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện hai thi thể ở khu vực cầu thang và tầng trệt. Vụ hỏa hoạn đã làm nhiều tài sản bên trong căn nhà bị hư hỏng, thiêu rụi.

Theo VietnamNet, đến trưa 6/12, hiện trường vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác khám nghiệm, xác định nguyên nhân.

Bước đầu, danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định gồm ông Đ.D.H (70 tuổi) và ông Đ.P.N.H (62 tuổi), là hai anh em ruột sống tại căn nhà.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, căn nhà có diện tích khoảng 42m2 gồm 1 tầng trệt, 1 gác lửng. Vụ cháy làm căn nhà tan hoang, nhiều đồ đạc bị cháy đen, hư hại nặng. Các nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng, tường nhà ám khói đen.

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, nhiều ve chai được đưa ra ngoài chất thành đống trước căn nhà. Ảnh: VNN

Tại hiện trường vụ hỏa hoạn, nhiều ve chai được đưa ra ngoài chất thành đống trước căn nhà. Ảnh: VNN

Theo người dân địa phương, căn nhà trước khi xảy ra cháy chứa rất nhiều ve chai. Khi cháy, số lượng lớn ve chai này tạo ra mùi khét và khói độc khiến 4 cụ già ở căn nhà kế bên và đối diện cũng bị ngạt khói. Thời điểm này, lực lượng cấp cứu đến kịp thời, đưa ra ngoài sơ cứu.

Trên phunuvietnam, ông Nguyễn Hùng (50 tuổi, người dân trong hẻm) cho biết, khi hỏa hoạn vừa bùng lên, người dân địa phương đã huy động nhiều bình chữa cháy lao vào dập lửa nhưng không thành vì khói động bao trùm.

Ông Hùng cho biết thêm, hàng ngày hai nạn nhân đi khắp con hẻm tại khu vực lượm ve chai đem về chất đầy trong nhà.

"Nạn nhân lượm về bỏ cả nhà hơn 2 năm nay nhưng không thấy bán. Đến tối hôm qua thì xảy ra hỏa hoạn, thấy xót xa", ông Hùng nói.

Bà Tâm (hàng xóm của nạn nhân) kể lại: "Thật tội nghiệp, hai người đàn ông là anh em ruột bị mắc kẹt. Lúc đó mọi người tìm cách vào bên trong giải cứu nhưng bất lực, khói lửa quá lớn".

Theo bà Tâm, căn nhà xảy ra cháy có 5 người sinh sống gồm 2 người lớn tuổi, một thanh niên và 2 em bé. Trong đó, 2 em bé là con của nam thanh niên, còn nam thanh niên gọi 2 người lớn tuổi là cậu ruột.

"Nam thanh niên phát hiện cháy đã bồng 2 đứa con và kéo 1 người cậu chạy ra. Tuy nhiên, gác gỗ đổ sập xuống khiến người cậu bị tuột tay, mắc kẹt lại khu vực cầu thang. Người cậu còn lại bị kẹt trong nhà. Sau đó cả hai người cậu đều được phát hiện tử vong", bà Tâm nói.

Tham gia tiếp cận chữa cháy, người đàn ông tên Ba kể lại, căn nhà này chứa rất nhiều ve chai. Khi bị cháy, số lượng lớn ve chai này tạo ra mùi khét và khói độc mù mịt gây ngạt.

"Tôi biết có 2 người mắc kẹt bên trong nhưng không thể tiếp cận. Tôi vừa trèo lên lầu 1 đã bị khói gây ngạt nên phải trèo xuống", ông Ba kể lại.

Theo chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình của 2 nạn nhân rất khó khăn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

L.Vũ (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/vu-chay-nha-khien-2-nguoi-tu-vong-o-tphcm-nhan-chung-ke-lai-phut-giay-bat-luc-khong-the-tiep-can-dap-lua-172231206150043179.htm